Ở TpHCM, ngoài khu vực Nhà thờ Đức Bà, còn 1 số chỗ có chim bồ câu đi lại dưới đất kiếm ăn: - Chợ An Đông, góc đối diện trường THCS Lý Phong. - Trước Cung Văn hóa Lao Động. Và 1 ổ chim, nơi bồ câu chiều chiều ...
CÓ LẼ Ở NƯỚC TA MAY RA CÓ TP HỒ CHÍ MINH MỚI CÓ TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ CAO NHƯ TÂY ÂU MỚI THẢ CHIM CHUNG SỐNG TRÊN PHỐ ĐƯỢC. ĐẸP, VUI QUÁ.
Bồ câu là biểu tượng của hòa bình các bạn ạ, vui quá, đẹp quá đẹp.
Ước gì ở Hà Nội cũng có một nơi có nhiều chim bồ câu như vậy
Thật đẹp Tp HCM đã đô thị hóa quá nhiều khoãng dành riêng cho cộng cộng rất ít tôi cũng đã đưa con gái 7 tuổi đến nhưng hôm đó ít chim bồ câu quá (khoãng 8h30) tôi sẽ đưa cháu đến vào dịp khác
Nếu hệ thống giao thông khu vực này được giảm thì chim sẽ hiền hòa hơn nhiều
Đất lành chim đậu, mọi người nên bảo vệ và phát triển thêm đàn chim,để cho đẹp cảnh quan!
Tôi đã chụp hình cưới ở đây, khi lên hình và album rất là đẹp. Chỉ cần đi sớm 1 chút sẽ được chụp với nhiều bồ câu.:)
Ôi dễ thương quá! Nhìn những cảnh cho chim ăn như vậy mình nghĩ chỉ có ở nước ngoài. Bây giờ xuất hiện ở Nhà thờ Đức Bà rồi nè. Thích thật! Rất thú vị , nhưng cũng phải đề phòng mấy tên bắt trộm chim về làm mồi cho ...
Một nét đẹp hiếm thấy giữa Sài gòn .
Vâng nhìn hình ảnh và nội dung bài viết tôi chợt gợi lên những những kỷ niệm thật hòa bình và văn minh ở những nước Tây Âu. Ở nước ngoài khi ra công viên hoặc các quảng trường, thậm chí cả ở trên những con phố nhỏ, hình ảnh ...
(HN) - (TP.HCM)







Thật là tuyệt khi ở VN đã có cảnh tượng này, điều này minh chứng cho sự bình an và thân thiện của con người với môi trường xung quang. Mong rằng sẽ xuất hiện thêm nhiềm điểm ''Đất lành chim đậu'' như thế nữa.