Người đồng tính Trung Quốc vẫn sống bên lề xã hội, dù họ đã được cộng đồng dần chấp nhận. Người đàn ông thất nghiệp 57 tuổi Xiao Cao (ở Thượng Hải) đã mở lòng để công chúng có thể hiểu hơn cuộc sống của giới mình.
Trong căn phòng rộng chỉ 8 mét vuông phía sau một nhà vệ sinh công cộng, anh Xiao Cao sống nhờ 500 tệ (khoảng 78 đôla) tiền trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng, giết thời gian rỗi trong các quán rượu.
Trong căn nhà chật chội, bừa bộn đủ thứ, Xiao Cao đang cạo râu, trong khi người bạn tình vẫn còn say ngủ.
Anh gọi điện về cho gia đình.
Trên bức tường nhà có treo vài tấm ảnh cũ thời trai trẻ của anh.
Xiao Cao thay đồ để chuẩn bị đi diễn.
Anh không quên trang điểm kỹ trước gương.
Xiao Cao ăn mặc, hóa trang để giống một người lính Hồng vệ binh trong Đại cách mạng văn hóa (năm 1966-1976) ở một công viên địa phương.
Đóng giả bức tượng Hồng vệ binh...
... rồi nhảy múa một cách điêu luyện.
Anh cũng đổi trang phục để múa một điệu truyền thống ở công viên.
Tối đến, anh đi nhảy ở một câu lạc bộ đồng tính, và "vui tới bến" nếu gặp bạn tình phù hợp.
T đồng tình với cuộc sống của anh này. Tôi nghĩ như thế cuộc sống của anh ra rất tốt, xét về gốc độ giới tính thì tui không rõ lắm nhưng cuộc sống cần nhất một sự thanh thản và tôi thấy anh ta làm được điều đó.
T đồng tình với cuộc sống của anh này. Tôi nghĩ như thế cuộc sống của anh ra rất tốt, xét về gốc độ giới tính thì tui không rõ lắm nhưng cuộc sống cần nhất một sự thanh thản và tôi thấy anh ta làm được điều đó.