Một gia đình muốn giấu tên ở tỉnh Kon Tum đã vượt gần 100 km đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai xin nhận nuôi cháu bé sơ sinh 700 gr bị cha mẹ bỏ rơi.
Bé được cha mẹ nuôi đặt tên là Bùi Thanh Tuấn, vừa xuất viện với cân nặng 1,5 kg.
Cha mẹ mới của bé bộc bạch: "Chúng tôi quá thương bé nên đã tìm đến Bệnh viện tỉnh Gia Lai để nhận chăm sóc cháu. May mắn là bệnh viện đã chấp nhận". Gia đình mới của cháu bé đã có 3 đứa con (2 gái, một trai) nhưng vẫn quyết định nhận thêm bé làm con nuôi.
Bé Tuấn khi chuẩn bị xuất viện về nhà bố mẹ mới. Ảnh: Tùy Phong.
Cháu bé bị cha mẹ ruột bỏ rơi tại bệnh viện huyện, vì quá nhẹ cân nên được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó trưởng khoa Nhi hồi sức cấp cứu cho biết, sau khi nhập viện, bé bị nhiễm trùng sơ sinh nhưng đã được điều trị kịp thời và qua khỏi. Hiện tại, tỉnh trạng sức khỏe của bé tốt, bú tốt.
"Sau hơn 20 ngày nhập viện và điều trị, cân nặng của bé đã tăng gấp đôi và không còn nằm trong lồng kính nên bệnh viện đã đồng ý cho cha mẹ nuôi của bé đón về nhà chăm sóc", bác sĩ Thành cho biết.
Những ca sinh non dưới 900 gr tỷ lệ sống sót rất thấp. Trước đây những ca như thế này nhập viện 100% đều không qua khỏi. Cả nước chỉ có vài ca sống sót. "Chính vì vậy, việc bé trai sinh non chỉ nặng 700 gr sống sót khỏe mạnh là điều rất hy hữu", bác sĩ Thành cho biết thêm.
Trông cháu đáng yêu quá! Hy vọng cháu sẽ sống hạnh phúc trong gia đình mới đầy tình người
TÔI muốn gửi cho bé vài chai dầu tràm, xin cho địa chỉ liên lạc
Cầu mong con bình an, khoẻ mạnh và sống thật hạnh phúc bên gia đình mới. Những nguời thật sự thương yêu con. Chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với gia đình anh chị nhận nuôi bé. Hãy mãi thương yêu bé anh chị nhé. Nhìn con thật đáng yêu.
Trông cháu đáng yêu quá! Hy vọng cháu sẽ sống hạnh phúc trong gia đình mới đầy tình người