(HN) - (TP.HCM)

Bà lão nhặt ve chai kiếm tiền trả viện phí con đã chết

Người con trai qua đời sau cơn bạo bệnh đã 3 năm nhưng tiền viện phí vẫn chưa trả hết, hàng ngày bà Li Jialuan 82 tuổi phải lặn lội đi nhặt ve chai quanh vùng Shushan (thành phố Hợp Phì, Trung Quốc) để kiếm tiền trả nợ.

Theo Chinadaily, xinhua hiện nay bà Li đã về hưu. Nhận lương hưu hàng tháng 2.500 nhân dân tệ (gần 400 USD), bà phải kiếm thêm 390.000 nhân dân tệ nữa để trả phí trị bệnh cho đứa con quá cố nên phải nhặt ve chai.
Bà Li còn có một cháu gái nhưng bà luôn giấu không cho cô biết khoản nợ viện phí kia mà một mình âm thầm kiếm tiền trả nợ.
Bà bắt đầu công việc này từ năm 2010 sau khi người con trai qua đời. Số tiền kiếm bán ve chai khoảng 20.000 nhân dân tệ mỗi năm được bà chắt chiu trả nợ cho bệnh viện.
Khi câu chuyện về bà Li được lan truyền, nhiều người tìm đến nhà ngỏ ý giúp bà trả số nợ kia. Đến lúc này cô cháu gái mới biết sự việc. Tuy nhiên sau khi bàn bạc với cháu gái, bà cụ 82 tuổi đã từ chối nhận trợ giúp vì bà bảo muốn tự trả nợ bằng nỗ lực của mình.
Người mẹ già nua trong căn phòng riêng của đứa con trai đã mất. Mọi đồ đạc trong trong căn phòng vẫn được giữ nguyên như khi con trai bà qua đời.

Thi Trân

Được gọi mẹ ơi thật là hạnh phúc

Đúng là tình mẹ không bao giờ nói hết! Cám ơn những người mẹ một đời vì con cháu!

Con xin cảm ơn mẹ, thương mẹ quá! mẹ ơi!

Sao phía Bệnh Viện không miễn giảm nợ cho bà nhỉ? Mong rằng cấp nhà nước, chính quyền sẽ có hành động thiết thực để giúp bà cũng như có chính sách chăm sóc bà sau này.

Tấm lòng của Mẹ bao giờ cũng bao la. Tôi thật sự xúc động khi thấy hình ảnh của người Mẹ này.

Các bạn ơi hãy luôn làm Mẹ vui nhé.

Tấm lòng yêu thương con của Mẹ thật vĩ đại! Trong cuộc sống quá nhiều những cái xấu xa, hình ảnh của Mẹ thật đẹp biết bao! Cảm ơn Mẹ...

Đọc xong mà muốn khóc quá.

Thật cảm động, cảm ơn những người Mẹ đang ngày đêm chịu thương, chịu khó cho những đứa con của mình.

Tôi quá thương cho người mẹ này , tôi rất tôn trọng bà , một người mẹ vĩ đại , còn xã hội đâu nhỉ

Không hiểu những đứa con ăn chơi sa đọa sẽ nghĩ gì khi đọc bài này nhỉ??

Tôi mong sao bà cụ sẽ sống thật lâu và luôn có sức khoẻ và để có khoảng thời gian bình yên cho cuộc đời trọn vẹn

Mẹ mãi là mẹ cho dù ta có lớn bao nhiêu có là ông to bà lớn gì đi nữa thì mãi mãi chúng ta vẫn là con của mẹ và mẹ luôn luôn chăm lo cho con theo cách tốt nhất của mẹ ! mẹ không bao giờ muốn ...    

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang