Thứ tư, 4/7/2012, 08:04 GMT+7 Anh phụ bếp nghèo trả lại 5 chỉ vàng cho người mất
Anh Bùi Quang Thính, 30 tuổi, phụ bếp ăn tình thương ở Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã hoàn trả lại 5 chỉ vàng và một máy điện di động cho người khách đã đánh rơi trong đêm 2/7.
Tối 2/7, đi làm về, ông Trần Đình Lập quê ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, ghé thăm người thân ở Bệnh xá Đặng Thùy Trâm thì đánh rơi gói đồ gồm 5 chỉ vàng 24K và một điện thoại di động.
 |
| Anh phụ bếp Bùi Quang Thính trả lại vàng cho khách. Ảnh: Trí Tín. |
"Khi dọn dẹp bếp ăn tình thương, tôi phát hiện một túi nilon đen gói điện thoại và vàng, nghĩ có thể của ai đó ăn tối ở căng tin làm rơi nên cất để đợi người mất quay trở lại tìm thì trả lại cho họ", anh Thính cho biết.
Sáng hôm qua, người khách hớt hơ hớt hải chạy đến căntin bệnh viện để tìm tài sản, may mắn gặp ngay anh Thính.
Nhận lại gói đồ, ông Lập vui mừng tỏ ý đưa ít tiền hậu tạ tuy nhiên anh Thính một mực từ chối. Cảm kích trước nghĩa cử của anh phụ bếp nghèo, ông Lập mua thùng bia mời mọi người xung quanh chia sẻ niềm vui rồi ra về. Ông Lập xúc động nói: "Suốt một đêm qua tôi không thể nhớ nổi mình đã đánh rơi gói tài sản nơi nào, may mà cậu phụ bếp tốt bụng nhặt được, cất giữ cẩn thận rồi trả lại cho. Đó là tài sản bao nhiêu năm tôi làm lụng đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có".
Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Trưởng Bệnh xá Đặng Thùy Trâm xác nhận sự việc và nói thêm: "Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn xứng đáng được tuyên dương, nhân rộng gương tốt trong xã hội".
Anh Thính làm phụ bếp ăn tình thương cho Bệnh xá Đặng Thùy Trâm từ năm 2008 đến nay. Cha anh Thính là bảo vệ bệnh xá, mẹ làm nghề y tá thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Suốt nhiều năm qua, anh Thính luôn tận tình phục vụ bữa cơm miễn phí cho những bệnh nhân nghèo.
Trí Tín
Một nhân cách thật đáng cảm phục. Xã hội cần có những người như anh. Chúc anh và gia đình khỏe mạnh, làm ăn gặp may mắn.