(HN) - (TP.HCM)

Tài xế taxi nhảy cầu cứu người sắp chết đuối

Lái xe chở khách ngang qua cầu Trần Phú (Nha Trang), anh Trần Việt Đạo phát hiện nhiều người tụ tập dõi theo một người đang chới với trong dòng nước xoáy, liền dừng xe, lao mình xuống lòng sông để cứu.

Khoảng cách từ trên bờ xuống sông Cái cao khoảng 30 mét, anh tài xế vẫn không ngần ngại nhờ người trông hộ taxi, quần áo tư trang rồi nhảy xuống nước. Anh nhanh chóng bơi về phía người gặp nạn, khéo léo dìu nạn nhân vào mép nước cùng mọi người sơ cứu và đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Tài xế Trần Việt Đạo (phải) được đại diện lãnh đạo công ty tuyên dương và tặng thưởng. Ảnh: Nguyễn Nam Anh.
Tài xế Trần Việt Đạo (phải) được đại diện lãnh đạo công ty tuyên dương và tặng thưởng. Ảnh: Nguyễn Nam Anh.

Tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, người được anh Đạo cứu sống được xác định tên Nguyễn Quốc Bình, 28 tuổi. Theo các nhân chứng, trước khi nhảy xuống sông, Bình có cãi nhau với bạn gái. Rất nhiều người chứng kiến sự việc, tụ tập bàn tán chỉ trỏ theo người gặp nạn đang chới với sắp chìm giữa dòng nước nhưng không ai có ý định nhảy xuống cứu, cho đến khi người lái xe taxi xuất hiện.

Câu chuyện này xảy ra 2 ngày trước. Ngày 22/6, công ty taxi nơi tài xế Đạo làm việc đã gặp gỡ, biểu dương và thưởng “nóng” cho anh một triệu đồng.

Tài xế Đạo bày tỏ: “Ở thời điểm đó, tôi chỉ thấy mạng người là quan trọng nên mình phải cứu chứ không kịp suy nghĩ gì nhiều. Nếu gặp lại tình huống tương tự tôi cũng sẽ làm như vậy”.

Anh Trần Việt Đạo sinh năm 1982.

Nguyễn Nam Anh

Tôi cũng là người dân ở NT, Tôi rất khâm phục Anh Đạo, xin Anh cho tôi số Đ.thoại, để khi nào về NT, tôi sẽ liên hệ với Anh, Cảm ơn Anh Đạo trước nhé.

Mình cực kì khâm phục lòng can đảm của anh Đạo. Anh thật hào hiệp, không ngại hiểm nguy ra tay cứu người gặp nạn. Tuy nhiên, nếu là người sảy chân chết đuối, đương nhiên chúng ta, nếu có khả năng, sẽ không nề nguy hiểm mà xả thân ...    

Rất cảm ơn anh đã có một cử chỉ cao đẹp. Khâm phục anh

@pham: Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc đó nhưng hãy nghĩ lại 1 chút trước khi trách người khác bạn àh. Hoàn cảnh lúc bạn sắp chết đuối, mình không biết nên không nói, còn ở đây là nhảy từ cây cầu cao gần 30m xuống nước. Rất nhiều ...    

Ai ở Nha Trang cũng đều biết độ cao của cầu Trần Phú. Bên cạnh đó, đây là cầu bắt qua cửa sông Cái, sông lớn nhất tại Nha Trang ra biển nên dòng chảy cực kỳ phức tạp, đáy sông thì lại có chổ nông chổ sâu . Chỉ ...    

Gia đình Anh Đạo rất có phúc khi sinh ra người Con như vậy .Ở XH hiện nay cần lắm thay những người sống vì cộng đồng ,cho mọi người bớt hoạn nạn ,khổ đau .Cảm ơn và rất khâm phục .Chúc Anh luôn khỏe mạnh ,hạnh phúc . .

Anh Đạo thật là một con người can đảm , dám hy sinh vì người khác quên nghĩ bản thân mình.chúc Anh gặp nhiều may mắn và nhiều sức khỏe.

Anh bạn này thật bản lĩnh và có lòng tốt đáng trân trọng. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao khi có những con người sống nhân nghĩa đầy tình người như anh bạn này. Thật tuyệt vời!

"Rất nhiều người chứng kiến sự việc, tụ tập bàn tán chỉ trỏ theo người gặp nạn đang chới với sắp chìm giữa dòng nước nhưng không ai có ý định nhảy xuống cứu" - thật sự rất buồn khi đọc dòng này. Bản thân tôi cũng từng suýt chết ...    

Rất có tinh thần, trách nhiệm và lương tâm thật đáng khen

Cảm ơn Anh Đạo rất nhiều. Lối sống đẹp, một tấm gương để mọi người noi theo.

các anh hùng luôn luôn ở xung quanh chúng ta ....

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang