(HN) - (TP.HCM)

Cuộc sống mới lạ lẫm với mẹ con 'người rừng'

Hai mẹ con Tâm - người tố bị cha mình cưỡng hiếp sinh ra em bé - tỏ ra lạ lẫm với cuộc sống đời thường. Cô không dùng lược chải tóc cũng như không biết vặn nước, bật quạt, uống sữa...

Hiện hai mẹ con Tâm được công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho ở tạm tại trụ sở đơn vị và bố trí bảo vệ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đồng Xuân kể ngoài cơm với mắm, Tâm không ăn bất cứ món nào khác. “Có mấy lần, chúng tôi đổi món nhưng Tâm không dùng được. Em chỉ ăn cơm với mắm; còn thịt, cá thì gạt ra ngoài”, bà Trúc cho biết.

Mỗi ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ và Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Đồng Xuân luân phiên cử một cán bộ nữ đến công an huyện, nơi mẹ con Tâm tạm tá túc, để giúp đỡ cả hai làm quen với cuộc sống bình thường.

Mẹ con Tâm và bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Phú Yên (phải) đến thăm hỏi, động viên. Ảnh: Thiên Lý.
Mẹ con Tâm và bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Phú Yên (phải) đến thăm hỏi, động viên. Ảnh: Thiên Lý.

Chị Đặng Thị Thu Thủy, công an huyện Đồng Xuân ở gần phòng của hai mẹ con Tâm cho biết: “Cô ấy lạ lẫm với mọi thứ. Sau mấy ngày đầu rụt rè, được sự quan tâm, động viên của mọi người nên giờ Tâm đã quen dần, gần gũi, thân thiện hơn”.

Bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở Lao động Phú Yên, nói sau khi vụ việc kiểm tra xác định lời tố cha loạn luân hoàn tất sẽ đưa mẹ con Tâm vào Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh để trang bị kỹ năng sống, sớm hòa nhập cộng đồng. Còn ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, đã chỉ đạo chính quyền xã Xuân Sơn Nam sớm làm giấy khai sinh cho cháu bé - con gái Tâm.

Cô gái 25 tuổi kể lại cuộc sống 8 năm trong rừng của mình: “Em sống một mình, đi chăn bò, tự nuôi con nhỏ”.

Khu vực Lỗ Vàng (người dân địa phương đọc chệch thành Lỗ Dàng) nằm trong những cánh rừng già, cách thị trấn La Hai khoảng 10 km đường rừng núi. Nơi đây thảng hoặc mới có vài bóng người đi làm rừng, làm rẫy. Căn chòi tạm bợ làm nơi dung thân cho hai mẹ con Tâm.

Mẹ con Tâm trên cánh võng treo giữa rừng, trước khi được một số người thuyết phục đưa về công an huyện Đồng Xuân. Ảnh: Thiên Lý.
Mẹ con Tâm trên cánh võng treo giữa rừng, trước khi được một số người thuyết phục đưa về công an huyện Đồng Xuân. Ảnh: Thiên Lý.

Cô kể rằng, năm 17 tuổi, cô cùng người anh được cha là ông Đặng Ngọc Hải (sinh năm 1950, ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) đưa lên rừng Lỗ Vàng để chăn bò. Sau đó không chịu nổi đói khổ và sốt rét, người anh bỏ trốn vào Sài Gòn. Thỉnh thoảng, ông Hải lên thăm đàn bò và tiếp tế lương thực cho con gái. Gọi là lương thực nhưng chỉ gạo hẩm, nước mắm và cá muối mặn để lâu ngày. Suốt gần 8 năm trời, thực đơn của Tâm và cả sau này có con nhỏ, chỉ có vậy và rau rừng.

"Nhiều lúc hết gạo, tôi nấu rau rừng, trồng đu đủ quanh chòi cho con ăn qua ngày. Hôm nào có bột ngọt ba mang lên, hai mẹ con nấu canh đu đủ nêm bột ngọt là bữa ngon nhất".

“Chính ba mẹ đỡ đẻ cho tôi giữa rừng sâu. Sinh xong do thiếu sữa nên con cứ khóc hoài, giữa rừng sâu đâu có biết ai mà xin sữa cho con bú thêm. Mệt, ăn không nổi, tôi phải ráng ăn đu đủ để có sữa cho con bú”, cô nhớ lại.

Sinh con trên núi rừng nên người mẹ trẻ đặt tên con mình là Núi. “Hồi nó mới nằm ngửa, lúc tôi đi chăn bò, con bé khóc thét, khóc đã rồi nín nằm ngọa nguậy một mình", Tâm giãi bày và nói thêm rằng thấy đứa bé ngày càng lớn, cha cô cứ bảo để nó chết đi. "Mỗi lần lên núi, ổng lại đánh, hăm giết nên tôi rất sợ, không dám về”.

Ngày 10/6, nhờ một số người gặp và thuyết phục, Tâm ôm con bỏ cuộc sống giữa rừng, về công an huyện Đồng Xuân tố cáo người cha đã cưỡng hiếp, bạo hành mình.

Cán bộ Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Đồng Xuân sáng nay đã đưa Tâm đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, để mở tài khoản mang tên thật của cô, và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Độc giả quan tâm có thể liên hệ bà Phạm Thị Tương Lai, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Phú Yên, số điện thoại: 0913.472.633; hoặc Trung tâm công tác xã hội trẻ em tỉnh Phú Yên, số điện thoại: 057.389.0000.

Thiên Lý

* Tên cô gái đã được thay đổi.

Thật sự cảm động và thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Tôi không thể nào diễn tả chính xác cảm xúc của mình nữa. Tôi cũng có con nhỏ, chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ, nâng niu từng bước chân đi,mừng vui bao nhiêu khi con ...    

Khi đọc tin về cảnh hòa nhập cuộc sống của hai mẹ con chị Tâm, trước hình ảnh: "Cô chỉ ăn cơm với nước mắm, thức ăn khác thì bỏ đi... Thịt cá gạt ra ngoài..." lòng tôi không nguôi một cảm giác xót xa, thương tâm vô cùng. Tại ...    

biết được hoàn cảnh của em chị thương em bao nhiêu

Nghe nhà báo kể, tui thấy cô này rất tội. Tụi tui tuy nghèo nhưng cũng đã dang đôi tay gầy (lá rách đùm lá nát) cùng với mọi người giúp chút ít cho cổ. Tụi tui hổng biết cô chăn đàn bò cho ai, y mà chăn đàn bò ...    

Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng ra được trên đời này lại có chuyện như vậy. Tôi cũng đang chăm con nhỏ được 6 tháng tuổi, chăm con từ miếng ăn giấc ngủ, mỗi khi con có gì khó chịu trong người là thấy đau lòng vì xót ...    

Thiết nghĩ công an vào cuộc xét nghiệm ai là cha đứa trẻ tội nghiệp. Cần trừng trị kẻ đã gây ra tội ác này. Thật đau xót.

Từ hôm đọc được tin tức về hai mẹ con cô gái qua các trang báo mạng, tôi thấy thương, xót xa vô cùng cho hai mẹ con, tôi không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa, mong mọi người cùng dang tay giúp cho hai mẹ con em bé có cuộc đời mới.

Nhìn em bé trắng trẻo xinh xắn quá.

mong mẹ con cô gái này sớm trở lại cuộc sống bình thường, tôi nghĩ mình sẽ làm gì đó để góp phần nhỏ nhoi cho tương lai cô gái này, xin cảm ơn các báo đã đưa những cảnh đời bất hạnh khốn khó, để cộng đồng chung tay.

chúc chị nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới. Chị hãycố gắng lên, tất cả mọi người đều quan tâm ,yêu thương và thông cảm cho chị không ai kỳ thị chị đâu. Cố gắng lên chị nhé.

Từ hôm đọc được tin tức về hai mẹ con cô gái qua các trang báo mạng, tôi thấy thương, xót xa vô cùng cho hai mẹ con, tôi không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa, mong mọi người cùng dang tay giúp cho hai mẹ con em bé có cuộc đời mới.

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang