(HN) - (TP.HCM)

Chuyện cổ tích của cậu học trò nghèo

Trải qua nhiều khó khăn, bệnh nhi ung thư Trần Long Hải, 13 tuổi ở Dak Nông đã được phẫu thuật thành công. Em đã thoát khỏi những cơn đau đa chấn thương do tai nạn gia thông trên đường đến lớp cùng chứng viêm tụy cấp.

Lần phẫu thuật thứ hai thành công vào ngày 15/3 đã mang lại nguồn sống không chỉ cho Trần Long Hải mà còn cho gia đình. Nhiều tấm lòng cũng dõi theo em bởi hoàn cảnh gia đình Long rất khó khăn.

Bác sĩ điều trị của Long Hải cho biết, càng để lâu thì quá trình điều trị càng phức tạp bởi căn bệnh viêm tụy tiềm ẩn của em được vô tình phát hiện khi điều trị đa chấn thương. Những biểu hiện như đau vùng bụng, không ăn uống và nôn mửa đã gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị và hồi phục. Bên cạnh đó, việc biến chứng từ lần mổ đầu tiên đã làm cho tình trạng bệnh của em trầm trọng thêm. Theo lời các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, bệnh của Hải cần phải chạy đua với thời gian mới có thể cứu sống.

Nỗi lo lớn nhất của gia đình em là chi phí điều trị là quá lớn với hơn 100 triệu đồng. Số tiền mà cả đời em chưa bao giờ thấy được. “Rồi con tôi sẽ ra sao khi giá trị cho sự sống của bé là quá lớn”, chị Mỹ Duyên, mẹ của em nức nở.

Hơn 60 ngày qua, nhiều tấm lòng vẫn ngày ngày dõi theo hành trình của cậu bé giàu niềm tin ấy. Trần Long Hải là minh chứng diệu kỳ cho sức mạnh của tình yêu thương và chia sẻ. Câu chuyện cổ tích đã được viết nên khi bé Hải giờ đây không những ăn uống, sinh hoạt bình thường, mà còn có thể đỡ đần cho mẹ.

Điều mà mọi người khó có thể quên ở Hải đó là ánh mắt của em, đầy ước mơ và tràn ngập yêu thương. Hải tươi cười bảo: "Con chuẩn bị để đi học lại, phải giúp đỡ mẹ nữa chứ”. Hải yêu gia đình em lắm, nhất là mẹ. Thời gian khỏi bệnh, em đỡ đần cho mẹ rất nhiều. Cậu bé thạo tất cả những công việc trong nhà như nhặt rau, giặt quần áo, nấu cơm hay trông đứa em nhỏ mỗi khi mẹ đi làm.

Nỗi đau bệnh tật giờ đã lùi xa khi Hải tươi cười, rôm rả kể về những chuyện em đã làm được. Là người giàu tình cảm, cậu bé luôn yêu quý những người đã giúp đỡ em.

Mẹ em tâm sự thêm: "Cháu lên được 6 kg, sinh hoạt và vui chơi bình thường, chúng tôi vui lắm". Gia đình đang dành thời gian cho cháu ôn tập để có thể tiếp tục việc học vào đầu năm sau. "Nếu không nhận được sự hỗ trợ từ chương trình 'Gấu đỏ gắn kết yêu thương', gia đình chúng tôi cũng không có được niềm vui như hôm nay", mẹ Long Hải chia sẻ thêm.

Mai Thương

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang