nếu không phải là của mình thì rồi cũng sẽ mất. Tấm gương của hai người cần nên được tuyên dương rộng rãi!
thật tự hào được là người Phú Yên
Sáng nay 03/05. 4 anh em cùng công ty đi ăn sáng qua ngã 3 nhặt được 1 chiếc điện thoại Lenovo một lúc sau người ta gọi lại đến quán phở anh em đang ăn trả lại điện thoại cho người ta, mà chị đó cứ đòi trả tiền 4 bát phở cho anh em để cảm ơn.
Tôi vẫn tin vào cuộc sống,mặc dù đôi lúc nghi ngại nhưng a Hòa và e Hiếu đã chứng minh tôi đã đúng
Đọc tin này như uống được 1 ly nước mát lạnh, giữa nhiệt độ 40 .
Môi trường xã hội nóng gắt, nhưng tin rằng vẫn còn những điều tốt đẹp....
Thân chúc Hòa & Hiếu luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc đời..
Tôi không biết nói gì nhiều hơn với hai từ "trân trọng" anh Hòa và em Hiếu. Đó là bài học cần noi theo cho mọi người.
Tôi là người cùng quê với Hòa , tôi biết em này , gia cảnh cũng khó khăn lắm , nhà chỉ 2 mẹ con thôi , cố lên Hòa nhé , những người con Hoà Hiệp anh hùng .
Mình cũng đã nhặt được ví và trả lại cho người mất. Tối 2/4 mình bị rớt ví và cũng được trả lại.Cuộc đời còn nhiều niềm vui và hạnh phúc đó chứ. Chúc bình an tất cả những nguời Việt Nam thật thà có tấm lòng rộng lượng.
Xã hội cần nhiều những con người như anh
Các bạn đã trả lại nềm vui cho những người mất, đó chắc niềm vui lớn lao nhất trong cuộc đời họ khi nhận được vật bị mất. Chúc các bạn luôn gặp may mắn trong cuộc sống!
Nhân gian có câu: "ở hiền gặp lành". Hy vọng có nhiều người như thế ở quanh ta. Chúc em Hòa và cháu Hiếu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
(HN) - (TP.HCM)








Cuộc đời này cần lắm những người như vậy. Thật sự cảm phục!