(HN) - (TP.HCM)

Hai nữ sinh trả lại hơn 100 triệu đồng của rơi

Trên đường đến trường, Lam và Diệp - hai sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang phát hiện một phụ nữ chở con nhỏ đánh rơi gói tiền. Cả hai nhặt mang đến công an, bên trong gói có 88 triệu đồng và một số vàng.
> Người phụ nữ làm thuê trả lại 80 triệu đồng của rơi/ Người nhặt rác trả lại của rơi/ Người phụ nữ nghèo trả lại 10 tờ vé số trúng tiền tỷ

Hai nữ sinh viên nhặt được của rơi là Trần Thị Thanh Lam và Nguyễn Thị Ngọc Diệp, năm thứ hai lớp Tài chính ngân hàng (khóa 5) trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

Người phụ nữ đánh rơi tiền được công an xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu ở khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh. Nhận lại số tài sản lớn tưởng như đã mất, chị Diệu rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn và không quên khen ngợi ân nhân: “Thời nay trăm người chắc chỉ còn có hai em”. Còn hai nữ sinh bộc bạch: "Bọn em chỉ nghĩ những gì không phải là của mình thì không nên giữ. Hơn nữa, người nào vô ý đánh rơi cũng rất đau buồn, xót xa”.

Lam và Diệp, hai nữ sinh trả lại hơn 100 triệu đồng của rơi. Ảnh: Cẩm Tú.

Thanh Lam kể, khoảng 7h sáng 23/3 em đứng ở ngã ba gần nhà chờ Diệu đến chở đi học. Bạn vừa tới thì cả hai phát hiện một phụ nữ đi xe máy chở theo em bé chạy ngang qua đánh rơi một gói đồ. Cả hai gọi nhưng người phụ nữ không nghe thấy.

"Bọn em đến gần thấy có cọc tiền trong gói đồ lộ ra. Biết bên trong có nhiều tiền nên bọn em mang đến công an tỉnh Hậu Giang trình báo", Lam cho biết.

Công an tỉnh Hậu Giang hướng dẫn hai nữ sinh đến công an phường 3 nơi nhặt được gói tiền để nhờ chuyển lại cho người bị mất. Tại đây, công an kiểm tra gói đồ xác định có 88 triệu đồng, một sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn khoảng 1,5 lượng vàng 18K, tổng trị giá tiền và vàng trên 100 triệu đồng.

Sau đó, Công an phường 3 đã liên hệ và trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Diệu. Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang đã tổ chức lễ tuyên dương và tặng giấy khen cho Lam và Diệp trong đêm hội trại của trường 24/3. Tiếp đó, ngày 26/3 Tỉnh đoàn Hậu Giang cũng đã quyết định trao tặng bằng khen, kèm theo tiền thưởng cho hai bạn.

Diệp chia sẻ: “Lúc nhặt được gói tiền, bọn em chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh chóng trả lại cho người bị mất chứ không nghĩ lại được mọi người ủng hộ và khen thưởng nhiều đến thế”.

Lam quê ở Cần Thơ còn Diệp ngụ Vị Thanh, bố cả hai bạn đều cùng công tác tại Bộ chỉ huy quân sự thành phố Vị Thanh. Trong lớp cả hai học chung một nhóm và chơi với nhau rất thân, đều mong ước tương lai sẽ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng theo đúng chuyên ngành mà mình đang theo học.

Cẩm Tú

Các cháu có một đức tính tthật đáng quý và được trân trọng. cảm ơn các bậc cha mẹ và thầy cô giáo đã dạy dỗ các cháu, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng

Đọc xong bài viết về hai cháu, tôi thực sự ngưỡng mộ và không tin rằng xã hội bây giờ còn có những "nàng tiên" như vậy, tôi chỉ ước ao sau nầy mình được trời ban cho nàng dâu như hai cháu vậy!

Ước gì tất cả các cán bộ có chức có quyền của ta ai cũng liêm khiết như 2 em sinh viên này thì dân mình, đất nước mình sẽ giàu nhanh nhỉ.

Hai em đã làm chuyện mà chắc những người đọc bài báo này phải suy nghĩ lại về mình, vì trong xã hội nay rất hiếm những người tốt bụng như hai em, chúc hai em manh khỏe và học giỏi.

Hai em dung la mot tam guong tot cho moi nguoi noi theo, chi chuc hai em luon manh khoe va thanh cong trong cuoc song.That dang yeu qua.

Cuộc sống thật đẹp khi còn có những người như hai em. Nhà trường nơi hai em học cần tuyên dương trước toàn trường. Những trường hợp như thế này thì đài truyền hình cần tìm đến và đưa lên chương trình một cách ấn tượng và trang trọng để toàn dân được biết.

Rất cám ơn các em đã làm được những điều mà ai cũng có thể nói nhưng để làm thì rất khó khăn !

Ở thời nay Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. 2 em đã có hành động rất đáng quý và đã chứng minh câu nói kia đã hoàn không đúng. Chúc 2 em luôn mạnh khỏe và sẽ biến ước mơ thành hiện thực

Đúng là nhẹ lòng khi đọc bài viết này. Biết rằng xung quanh ta vẫn còn nhiều người tốt. Khâm phục 2 em, tấm lòng thật đáng quý.

Thật cảm động trước hành động của các e. Gia đình tôi nằm trong trường hợp như nạn nhân nhưng lại không may mắn. Lần đó, khi bố tôi vừa rơi bọc tiền nhận vay từ ngân hàng nông nghiệp tại khu vực Cai Lậy Tiền Giang, xe tải băng ...    

Các em thật là tuyệt vời trong xã hội này. Chúc các em vững bước trên con đường đời. Tôi ước sao những đứa con xinh xắn của mình cũng có được những đức tính tốt đẹp như hai em.

Cảm ơn hai em vì vẫn giữ được cái Tâm trong sáng trong thời buổi hiện nay ! Cảm ơn những đấng sinh thành ra các em vì đã đóng góp cho đời những viên ngọc quý như các em! Hãy luôn gìn giữ cho mình cái Tâm như vậy các em nhé!

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang