Thứ năm, 9/2/2012, 15:53 GMT+7

Người đi chùa 'ném tiền' vào cửa Phật

Tiền nhét miệng lân, khe cửa, vách liếp nhà chùa, tiền treo cành cây, la liệt trên nắp hòm công đức... là cảnh dễ thấy ở nhiều đền, chùa dịp đầu năm. Những "tấm lòng" đặt không đúng chỗ ấy đang làm trần tục hóa không khí linh thiêng, thanh tịnh cửa chùa.

Nhiều người đi chùa với quan niệm “đi nhiều lễ, nhận nhiều lộc”. Thay vì vài đồng lẻ thì họ lại nhét hòm công đức cả đồng polime xanh, đỏ.
Để chứng tỏ lòng thành kính Phật, nhiều du khách không ngại ngần rải tiền ở khắp mọi nơi, kể cả trên nắp hòm công đức đã chật ních như thế này.
Ở chùa Hà (Cầu Giấy), người ta đặt tiền bất cứ đâu: trên cây, hòn non bộ, ném xuống ao… vì thế nhà chùa phải huy động cả những chiếc rổ đặt tại một số điểm ở sân chùa. Ảnh chụp chiều 16 tháng Giêng âm lịch.
Ở Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình - Chùa - Bia Bà (Hà Đông, Hà Nội) có đến cả trăm thùng công đức với 3 thùng là két sắt; chưa kể vô số điểm đặt tiền khác. Tại mỗi bàn thờ tự ngoài 2 thùng công đức bằng kính còn có thêm hai hòm công đức bằng tôn phía trên. Nhiều bàn thờ có đến 5 thùng công đức.
Hầu khắp miệng lân ở các điểm đền chùa đều được người đi chùa nhét tiền vào, thi thoảng lại có người ra nhặt cất đi. Đây là chú lân ở chùa Hà, chiều 16 tháng Giêng âm lịch.
Cứ sau 5 phút lại có người ra lấy những đồng tiền trên cây mai ở chùa Hà.
Một cảnh “hối lộ thánh thần” tại Đình - Chùa - Bia Bà (Hà Đông, Hà Nội)
Rất nhiều thùng công đức, hòm sắt đựng chật tiền trong Đình Bà.
Tại Đình Ứng Thiên (Đống Đa, Hà Nội), hai bên cửa đình là hai chậu đựng tiền. Người đi chùa vô tư ném tiền vào chậu.
Ngày 7/2, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch đã có công điện yêu cầu ban tổ chức các lễ hội tuyên truyền hướng dẫn người dân đặt tiền lễ trong lễ hội và nơi thờ tự đúng nơi, đúng chỗ; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại hương, tiền công đức và tiền lễ mà người dân đặt không đúng nơi quy định.

Phan Dương

Đạo là ở Tâm

Đạo nào cũng hướng con người tới cái thiện, gốc của các đạo hầu như giống nhau. Chỉ do người xấu dựa trên sự mê muội, kém hiểu biết để làm bậy mà thôi, nên người có đạo là tự Tâm họ có đạo. Đạo trước hết là với cha mẹ, anh chị em, ông bà, người thân của mình . . . Sau đó là với đồng nghiệp, xã hội . . . Đạo phật dạy cúng dường tam bảo xây cất chùa là công đức lớn nhất, tiếp đó là nuôi dưỡng báo hiếu cha mẹ, . . . Tôi thì ngược lại! Bao jo lo cho cha mẹ tốt, có điều kiện sẽ làm từ thiện nếu có thời gian sẽ tự mình đi chứ ko qua chùa hay trung tâm nào cả.

chi co o ngoai Bac thoi

xin cac ong cac ba ngoai Bac vo trong Nam di chua . trong nay khong bao gio co chuyen rai tien tum lum nhu vay dau. that la vo van hoa.

Bắc Nam

Ở đâu cũng có người này người khác. Khi bạn nói chỉ có ngoài Bắc, bạn có suy nghĩ đủ không? Khi con cái bạn thấy bạn phân biệt như vậy, sẽ nghĩ gì? Bạn muốn dạy con suy nghĩ hẹp như vậy sao?

Tiền lẻ, tiền quan

Sau mỗi lần tết âm lịch qua quả thật là hệ thống ngân hàng được một phen "khiếp vía". Khiếp vía vì sao ư ? Một lượng tiền lẻ (tiền giấy) rất lớn từ 200, 500, 1000, 2000, 5000 không thể lưu thông như -phương tiện thanh toán mà được nằm trong kho quỹ của ngân hàng. Điển hình như chùa Hương lượng tiền lẻ mà nhà chùa gửi hàng năm ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Mỹ Đức, Hà Nội lên đến 3 tỷ đồng. Số tiền này mất rất nhiều công sức để kiểm đếm và bảo quản. Mong rằng mọi người có một ý thức nhất định đối xử với đồng tiền có in hình Hồ Chủ Tịch, không nên vứt, ném,.. bừa bãi.

Kinh doanh chốn linh thiêng

Chuyện cái tâm của mỗi người tôi nghĩ là không nên bàn đến, chuyện tiền to tiền nhỏ là ở mỗi một suy nghĩ mà ra, thần thánh không ai chê cũng chẳng ai trách đâu. Có điều tôi thấy ở chốn linh thiêng hiện nay xuất hiện nhiều hòm công đức kinh khủng, có chùa rộng chừng 100m mà có tới cả 20 cái hòm công đức - có phải nhà chùa vô hình biến chốn cửa phật thành thị trường để kinh doanh không ?

Làm giàu cho Sư

cúng tế như vậy là làm giàu cho Sư --> đề nghị nhà nước đánh thuế TNCN.

Phản cảm

Tôi hay đi chùa gần nhà. Cảnh quang chùa rất thanh tịnh và tôi cũng hay cúng đường tùy tâm trong thùng phước thiện. Tết này tôi đi cúng chùa lại gặp một người đàn ông cầm trên tay 1 xấp giấy 500 đồng tiền mới. Cứ đi tới đâu anh ta rút vài tờ ra để lên trên khay chưng trái cây chỗ đó, trông phản cảm vô cùng. Tôi đoán anh ta là người từ miền Bắc vào, vì người ở chỗ tôi không ai có thói quen và suy nghĩ kỳ hoặc như vậy. Chẳng thể gọi đây là nét văn hóa hay tín ngưỡng gì cả. Lối suy nghĩ thế chỉ xảy ra ở khu vực phía Bắc. Tôi chỉ hy vọng những người có hành động đó hãy suy nghĩ lại và đặc biệt là đừng để ảnh hưởng tới trong miền nam và làm xấu đi nét đẹp tôn giáo

không hiểu tác giả nghĩ gì

Người ta đi công đức cho chùa, hòm công đức nhiều quá, không còn chỗ thì họ mới làm như vậy, chỉ cần điều chỉnh lại hòm công đức và thời gian mở hòm công đức thu tiền là xong....... Tác giả viết bài chắc không bao giờ đi chùa

Chỉ có ở ngoài Bắc

Hình ảnh phản cảm này chỉ có ở ngoài Bắc, Hà Nội mà thôi. Chùa chiền trong Sài Gòn có rất ít hoặc không bao giờ có những hình ảnh như thế, phật tử lễ chùa rất tôn trọng các tăng ni, sư cô và luôn xem đó là nơi linh thiêng. Mọi người đi lễ Phật ngày tết đều biết điều và cúng đường đúng nơi đúng chỗ.

Anh Thư

tôi là 1 người theo đạo công giáo

tôi là 1 người theo đạo công giáo . nhưng xin nói rõ quan điểm của tôi . nếu tôi được sinh ra là 1 người theo đạo phật tôi sẽ không bao giờ đến những chùa lớn và nổi tiếng mà chỉ đi đến những ngôi chùa nghèo và nhỏ . cái gì cũng đều bắt nguồn từ cái tâm cả . tôi thích chùa vì yên tĩnh và an bình . tĩnh lặng và tĩnh tâm ! không phải cứ đưa tiền ra là sẽ được ban ơn đâu

Không Thể Hiểu Nổi

Chỉ có ở Hà Nội...........

Cần nhất cái tâm sáng

Cám ơn tác giả đã viết bài này. Từ lâu , khi đi lễ đình chùa tôi cũng luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy sự xuất hiện của đủ mọi loại tiền trên ban thờ và khắp mọi nơi trong khu vực sân chùa. Nếu có tâm chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào thùng công đức để nhà Chùa dùng tiền đó vào việc tu sửa hoặc đi làm từ thiện mọi nơi , Phật sẽ chứng tâm công đức của mọi người mà phù hộ cho mọi người và lòng ta cung sẽ thấy nhẹ nhàng hơn để bước vào cuộc sống. Đồng tiền luôn có hai mặt và có hai nghĩa (đen và bóng) .Đồng tiền luôn được trân trọng khi nó được sinh ra từ công sức lao động, học tập nhưng cũng có khi nó thật bẩn thỉu và nhơ nhuốc từ những việc làm đen tối .Vậy có nên để nó lên ban thờ là nơi mà ta cho là thanh tao sạch sẽ nhất không? Phật cần nhất cái TÂM sáng của mỗi con người và ta hãy dâng lên người cái TÂM đó mỗi khi đi lễ .Chắc chắn ta sẽ được ban phước.Hy vong mọi người sẽ ngộ ra và cùng cảm thấy thanh thản khi đến Chùa.

Hãy làm những việc thực tế hơn!

Thay vì rải tiền khắp nơi như thế này, các bạn nên tìm một ngưòi hành khất hoặc một người đang bị cơ nhỡ nào đó để làm việc thiện. Chỉ một chút nhỏ nhoi vậy cũng đủ làm các bạn yên lòng khi đứng chắp tay trước cửa phật rồi!

ý thức kém quá

Phật trong tâm, nếu cúng nhiều tiền mà làm việc ác thì phật nào mà chứng cho. Người dân Việt Nam ý thức còn quá kém, tiền vãi tứ tung, nhang thì cắm khắp nơi, rác thì vứt bừa bãi. Toàn làm phiền đến người khác, không tôn trọng người khác. Những việc làm đó làm phiền hà thêm cho nhà chùa (phải đi nhặt rác, tiền, nhang vương vãi khắp nơi). Chỉ cần sống có ý thức một chút, để người khác khỏi phiền long đã là tạo công đức rồi. Biết bao nhiêu người nghèo khổ không có cơm ăn mà không giúp đí rải tiền khắp nơi, như thế có tích đức được không ?

CAN SUY NGAM TRUOC KHI DAT BUT VIET BAI NAY ?

KHI DOC BAI VIET NAY XONG, TOI CO CAM NHAN NGUOI VIET BAI NAY CHI VI TIEN NHUAN BUT NEN CU VIET MA KO CAM NHAN DUOC DIEU GI. DO LA SO TIEN DO TAM LONG CUA NGUOI DI CHUA DONG GOP VAO CAC THUNG CONG DUC, PHUOC THIEN DE CHIA SE VA DONG GOP DUOC PHAN NAO CHO CHUA CO THEM KINH PHI DE HOAT DONG VA TRUNG TU CHUA. TAC GIA CUA BAI VIET NAY HAY TU NGHI LAI XEM, NHA CHUA LAY TIEN O DAU RA DE XAY DUNG CHUA, TRUNG TU SUA CHUA VA CHUAN BI MOI THU DE NGAY LE, TET CHUNG TA...TAT CA DO CAC NHA HAO TAM KO, PHAT TU DONG GOP MOI XAY DUNG CHUA DUOC.

bo tay nan me tin!!!!!!

Toi di khap noi tren the gioi nhung chua thay dau lam nhung tro nham nhi me tin di doan qua muc nhu vay ! can phai dep bo nhung canh tuong khong hay lam mat my quan trang nghiem noi ton kinh nay .Trong xa hoi con biet bao nhieu nguoi dang song trong canh ngheo doi lam than ma chang thay ai rong tay cuu giup ho ,dang nay mang tien di bo thung rac thi that bat cong voi nhung nguoi can con nguoi cuu giup .

Ý nghĩa

Đọc xong bài viết này tôi mới suy ngẩm, mặc dù nhà tôi theo đạo Phật, theo tôi biết những tăng, ni là những người không màn thế sự. Họ tu hành niệm Phật cầu an cho mọi người đổi lại họ nhận được lòng kính trọng của mọi người và sống nhờ sự đóng góp của họ hay từ quá duyên. Vậy mà không biết kinh phí đâu họ xây các ngôi chùa thật hoành tráng, các cao tăng đi xe ô tô đời mới và các tăng, ni, chú tiểu thì đi xe tay ga, xe Nhật sản xuất là đa số, trong khi các Phật Tử, người cúng chùa phần lớn đi xe Trung Quốc, có lần thấy một vị mặc áo nâu sòng chạy mô tô nữa chứ.

cúng dường tiền tài, phẩm vật lên Tam Bảo

Việc cúng dường tiền tài, phẩm vật lên Phật cũng là một việc hợp với giáo lý nhà Phật. Ngày xưa khi Đức Thích Ca thành Phật rồi mà Ngài vẫn đi khất thực như các đệ tử của Ngài thì trong các lý do có một lý do là đem bình bát đi khất thực để chúng sinh có cơ hội cúng dường Phật để có được công đức. Do vậy người đi chùa lễ Phật thành tâm là rất tốt và nếu có điều kiện về tiền tài thì cúng dường lên ngôi Tam Bảo công đức thêm lớn. Tuy nhiên không phải vì không cúng dường mà chư Phật không thương, điều này là sai. Nếu bạn thành tâm quỳ lạy dưới chính điện hay dưới tượng Phật, Bồ Tát mà bạn không có tiền tài để cúng dường thì bạn vẫn có công đức, công đức này sinh ra vì khi bạn thành tâm lễ lạy thì chính là bạn đã cúng dường tấm lòng thành của mình lên chư Phật, Bồ Tát rồi. Tuy nhiên việc rải tiền ở khắp nơi thế này thì lại vừa phản cảm vừa vô tác dụng, thiết nghĩ Giáo hội PGVN nên thống nhất với các chùa chiền nên phát loa để hướng dẫn người dân khi đi chùa tiền công đức nên làm thế nào cho đúng, tránh việc để tiền làm cho rác rưởi và mất đi sự thanh tịnh của cửa chùa

góp từ thiện

mình nghĩ nhà chùa sẽ không dùng hết đâu, góp từ thiện cho người nghèo, họ đang rất cần những đồng tiền đó dù là tiền lẻ. Xin thần thánh hãy ban lộc đó cho những người nghèo.

Tất cả chỉ là giả tưởng !

Nếu cúng nhiều tiền thì được nhiều lộc. "Thành tâm" to thì được quả to. Ôi người nghèo đáng thương quá, vì sợ mà phải cúng phải cố thôi không có thì nghèo mãi à. Cúng thì sẽ khỏi bệnh, cúng thì sẽ có lộc và như thế xã hội ta không còn người nghèo nữa. Tôi cũng đã từng bỏ tiền để mong thoát khỏi cảnh khổ. Nhưng mãi vẫn chưa thoát được chỉ thấy thày cúng xây nhà to vì ông bà ấy "được ăn lộc". Có lẽ tôi cũng phải chuyển nghề sang làm thày cúng hay về một chùa to nào đó để làm dịch vụ cho thiên hạ thỏa mãn thành tâm.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao