Chủ nhật, 19/2/2012, 14:06 GMT+7

Ngăn đám cưới giữa hai cô gái

Hơn một tuần nay người dân Cà Mau xôn xao bàn tán chuyện đám cưới giữa hai cô gái. Chính quyền địa phương vào cuộc yêu cầu chấm dứt mối quan hệ đồng giới này.

Sự việc xảy ra tại khóm 6, thị trấn Đầm Dơi hơn một tuần trước của cô gái bán xăng lẻ Nguyễn Vạn Nhất (20 tuổi). Người cầu hôn là Nguyễn Thị Như (21 tuổi) ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Ông Trần Minh Luân, Trưởng Ban Nhân dân nơi chị Nhất sống cho biết, hôm ấy người dân thấy thuyền từ hướng huyện Trần Văn Thời chạy sang Đầm Dơi mang theo nhiều sính lễ rước dâu. Mọi người rất ngạc nhiên bởi “chú rể” là một cô gái từng phụ bán quán nhậu ở thị này nên đã báo chính quyền địa phương.

Khi đoàn thể có mặt thì 3 mâm cỗ đã được dọn lên để gia đình hai bên vui “tiệc cưới”. Trước đó, gia đình nhà gái nhận của “nhà trai” 4 mâm lễ, 5 triệu đồng. Nhất được Như đeo bông tai còn họ hàng dự tiệc cũng "chúc phúc" thêm 900.000 đồng.

Trao đổi với VnExpress.net, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi Huỳnh Trung Quang cho biết, Nhất là cô gái mới lớn, đẹp người đẹp nết nhưng không hiểu sao lại “phải lòng” một cô gái khác. Khi gia đình Như đến gặp cha mẹ Nhất đặt vấn đề cho hai cô gái tiến đến hôn nhân đã từng bị phản ứng. Tuy nhiên, khi thấy bọn trẻ cứ mãi quấn quýt, lại doạ sẽ tự tử nếu không cho lấy nhau nên cha mẹ Nhất phải chiều theo.

Phát hiện đám cưới trái Luật Hôn nhân gia đình, Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi Bùi Hùng Cường đã chỉ đạo đoàn thể địa phương đến ngăn chặn, giải thích cho gia đình hai bên hiểu rõ hành vi sai trái.

“Sau đó gia đình của Như đồng ý đưa con về quê, cam kết không sang ‘đón dâu’. Hiện đoàn thể địa phương tiếp tục giám sát, nếu xảy ra trường hợp tương tự chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt hành chính vì đây là cuộc hôn nhân trái luật”, Chủ tịch Cường nhấn mạnh.

Thiên Phước

tôi ủng hộ các bạn

tôi ủng hộ 2 bạn gái và những bạn có tư tưởng rất nhân văn ở đây. hồi còn đi học ĐH, tôi đã từng thấy 2 bạn nữ thể hiện tình cảm với nhau và quả là hồi đó tôi thấy sợ. nhưng bây giờ tôi cho rằng họ đã khó khăn tìm được nhau và đã dũng cảm vượt lên dư luận để làm đám cưới đã là điều đáng khâm phục, mong 2 bạn sẽ hạnh phúc.

Chuyện thật như đùa!

Đây đâu phải là lần đầu tiên VN có đám cưới đồng giới đâu. Cũng đã có bao nhiêu bài báo về những đám cưới đồng giới khác với quan điểm tích cực lắm mà. Tự dưng lúc này trong khi mọi người đã dần có kiến thức và cái nhìn thiện cảm hơn với đồng tính thì đùng 1 cái vị chủ tịch này lại đem công sức của bao nhiêu nhà hoạt động về nhân quyền & giới, bao nhiêu nỗ lực của truyền thông và cộng đồng đổ xuống sông xuống biển. Buồn vô hạn!!!

Chỉ có con người tự làm tổn thương nhau

Vừa đi học về, tình cơ đọc được bài báo này cảm thấy rất buồn cười. Mình không rành về luật, nhưng theo những gì mình hiểu thì pháp luật nước ta không công nhận, chứ có phải cấm đoán đâu? Nhân đạo là đây sao trời, hay là sự bao dung của xã hội? Riết thì chỉ có con người tự làm tổn thương nhau! Những kẻ luôn miệng nói trao niềm tin yêu vào sống là những kẻ chả hiểu khái niệm gì về tình yêu. Nếu tất cả những thứ tình cảm đều được công nhận bằng giấy mực, thì còn lại điều gì tồn tại?

thật sự là vớ vẩn!

chẳng có cái lí nào để ngăn cản cả. đều là con người thì đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc. tôi thực sự phẫn nộ khi đọc đoạn "yêu cầu chấm dứt quan hệ đồng giới này", xin hỏi tư cách gì mà có quyền cấm đoán. nên có cái nhìn tân tiến hơn với tầm hiểu biết của xã hội! tôi xin ủng hộ hôn nhân đồng tính!

về nữ cưới nhau

Theo tôi, hãy để cho họ sống theo ý thích của họ đi mới là nhân đạo!

hay yêu nhau đi

họ sống với nhau đâu có làm hại đến ai đâu,ngăn cảng họ làm họ bị tổn thương đôi khi họ tim đến cái chết nữa đó.mong mọi người có cái nhìn đúng hơn về ngươi cùng giới.

Đúng hay sai?

Mình không đồng tính. Nhưng mình có bạn là người đồng tính nên mình cũng một phần hiểu được tâm tư tình cảm của họ. Luật Việt Nam "không công nhận" hôn nhân đồng giới chứ không phải là "cấm" vì vậy đã có một chút lạm quyền trong việc làm này. Đồng tính là bản chất. Không phải bằng lời nói mà thay đổi được. Đừng giử mãi lối suy nghỉ ích kỷ và bảo thủ đó nữa. Liệu có bao nhiêu người hiểu hết thế nào là đồng tính?

Ngừng việc nói đồng tính là một loại bệnh đi

@Bui Ngoc Duong: Tuy tôi không phải là người đồng tính và cũng ko wan tâm nhìu đến họ, nhưng xét về phương diện khoa học mà nói đồng tính không phải là một loại bệnh. Nếu có bệnh, thì chỉ có bệnh kì thị phân biệt của các người thôi, ai sinh ra có thể làm chủ được giới tính của mình, bạn không tôn trọng họ thì thôi chứ đừng mạnh ngôn nói những điều thiếu hiểu biết như thế

Hãy nhìn lại!

Pháp luật Việt Nam chưa chính thức nghiêm cấm việc người đồng giới lấy nhau. Hơn nữa, việc tổ chức tiệc tư gia điều đó không thể nghiêm cấm họ. Pháp luật chỉ không công nhận khi họ làm đăng ký kết hôn, chứ không nghiêm cấm họ làm tiệc đã ibạn bè, người thân.

nguyen tinh bao

Gửi bạn Bin

Gửi bạn Bin : Mình hy vọng là sau này bạn Bin sẽ có con,Bạn sẽ hiểu được hoàn cảnh của người ta bạn nhé Lấy nick là Bin cũng Tây lắm mà sao tư tuởng cổ đại thế ? :))

tội nghiệp 2 người con gái đó..

nói như cái bạn qua mỹ để sống chung thật là phi lí...ai chẳng biết qua đó là được..nhưng bạn phải thực tế hơn là làm cách nào để qua..không phải ai cũng có tiền để mà làm giấy tờ này nọ đâu....Ai chẳng biết làm les sẽ bị nhiều người dị nghị...nhưng đâu phải bản thân họ mong muốn họ là như vậy đâu..không thông cảm,không đồng tình thì thôi chứ..mà nghĩ sao lại đi can thiệp vậy... Làm ơn nhìn xa xa dùm xíu đí...tội nghiệp 2 người con gái đó....khó khăn lắm nhà mới chấp nhận vậy mà....

Muốn phát triển phải nhìn xa,trông rộng!

Xin nhắc lại ở đây là luật pháp Vn chỉ "cấm những người đồng giới dk kết hôn,chứ ko hề có điều khoảng nào cấm 2 người đồng giới ở chung như vợ chồng hay là tổ chức đám cưới" mà nói là sai luật! Thật sự khi đọc bài báo này,thật sự bất ngờ với cái sự lạc hậu 1 cách thái hóa.Và dường như suy nghĩ của họ chỉ tới mức là "trai lớn lấy vợ,gái lớn lấy chồng" thì phải.

 Ở các nước phương tây đi,hay gần hơn là Hà Nội hay Sài Gòn kìa,họ đã có cái nhìn đúng đắng về " Đồng Giới" và những nơi đó họ đã phát triển về kinh tế,đời sống,trình độ văn hóa ra sao.Muốn đc phát triển,thì phải nhìn thoáng,phải học sâu,hiểu rộng... Suốt ngày bảo thủ,thì nghèo vẫn là nghèo,và ngu vẫn là ngu. Nên nhớ gần đây ngành điện ãnh VN cũng đã có flim về đồng tính,và cũng đã công nhận "Không ai có quyền quyết định giới tính của mình khi sinh ra,nhưng lại có quyền quyết định cách sống theo đúng giới tích mà họ có"

giới tính đâu phải do mình chọn

cả thế giới này,ai cũng biết khi sinh ra con người cũng không thể chọn được giới tính cho mình,ai cũng có quyền bình đẳng như nhau,chỉ có những con người ngu dốt đầu óc mới có nhìn hạn hẹp vậy.có gì sai khi hai người cùng giới kết hôn,ở VN ko biết đến bao giờ chính phủ mới có cái nhìn thoáng,chắc đợi đến lúc 50% dân số là đồng tính hết mới làm sao......thật là bất công cho cộng đồng đồng tính việt nam,họ phải sống núp ló,sợ người ta chê cười vì ko thừa nhận,sao chính phủ mình ko nhìn ra nước ngoài mà học hỏi nhỉ,Thai Lan có cách bao xa đâu,vậy mà cái nhìn về đồng tính còn thoáng hơn.....

Bin à, Mỹ hay VN cũng là người mà bạn!

Thôi lối nói thiếu suy nghĩ ,thiếu trách nhiệm ấy đi. . . Ko ai sinh ra có thể lựa chọn họ sẽ như thế nào!Kẻ thế này người thế nọ đâu phải chỉ có dân Mỹ (như bạn nói) mới có và đc quyền yêu đồng giới?

Ngăn cấm được tình yêu không?

Pháp luật VN hiện nay chưa cho phép người đồng giới đăng kí kết hôn chứ không ngăn cấm hai người đồng giới tổ chức lễ cưới. Thế nên họ-những người dũng cảm dám công khai tình trạng giới tính của mình- hoàn toàn chẳng có gì sai trái hết. Yêu nhau, muốn chung sống với nhau có gì là sai?

Tình yêu không phân biệt khoảng cách, giới tính, tuổi tác, giai cấp kia mà? Đến bây giờ vẫn không sao hiểu nổi, thời đại này rồi mà cái luật cấm kia vẫn còn tồn tại là sao? Tình yêu là vô tội. Có ý nghĩ muốn gắn bó cả đwòi với nhau là đẹp lắm chứ? Sao lại cấm? Thiết nghĩ những người ban hành luật pháp VN nên có cái nhìn cởi mở hơn trong vấn đề này.

cần ngăn chặn

Nên ngăn chặn những chuyện như này vì nó là một thứ bệnh trong xã hội hiện đại, cần ngăn chặn

tại sao ?

sống thật với chính mình thì có gì la sai trái, luật pháp do con người tạo ra thì củng có thể do con người xóa bỏ. nhửng kẻ chỉ biết phê bình mọi thứ mà không nghĩ tới cảm giác của nhửng người ở thế giới thứ 3. ai sinh ra không phải con người. ngày hôm nay là họ, biết đâu 1 ngày nào đó các người ở trong tình trạng như họ. hãy cho họ 1 con đường sống. nhìn hà nội mà học tập cần chi đâu tới mỹ.

Bình thường thôi mà!

@Bin Bạn Bin thân mến. Đã có khoảng 28 comment bình luận về vấn đề này và hết 24 comment thông cảm với họ (khoảng 84%) . Nếu theo bạn nói thì chẳng lẽ 84% chúng ta phải qua Mỹ sống hết sao?

hai ngươi đó thật vĩ đại

dám sống thật với chính mình thật đáng khen,chính quyền can thiệp là vô lý

Tình yêu không chọn lọc ai

Từ xưa tới nay có luật nào quy định tình yêu chỉ được dành cho người này mà không dành cho người kia đâu, vậy mà bây giờ Chính quyền lại can dự vào tình yêu của hai người đồng gới, ngăn cản họ. Trong khi đó cả hai gia đình đã phải chấp nhận việc làm của hai người con họ là để cho hai người cưới nhau chỉ vì sợ hai đứa tự tử, Chính quyền đã ngăn cản một hôn nhân không đúng pháp luật nhưng liệu Chính quyền có chở thành vi phạm pháp luật khi hai người đồng giới này phải xa gia đình khi mà họ không đến được với nhau hay không? Tôi nghĩ tất cả chúng ta phải có những xử lý thật linh hoạt và nhạy bén trong tất cả các tình huống trong cuộc sống và không lỗi thời.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao