Thứ tư, 11/1/2012, 10:59 GMT+7

'Quan' xin lỗi dân vì ém tiền Tết người nghèo cả năm

Ba cán bộ chủ chốt của xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) hôm qua phải trực tiếp xin lỗi dân vì đã cất tiền hỗ trợ Tết năm 2011 của người nghèo trong két sắt mà không trao tặng.
> Người nghèo Quảng Ngãi cả năm chờ tiền hỗ trợ Tết 2011

Ba cán bộ liên quan đến việc giữ tiền hỗ trợ dân nghèo đón Tết năm 2011 gồm ông Phạm Đình Dần, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành; Đinh Văn Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; và ông Dương Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Sau khi trực tiếp gặp gỡ, công khai xin lỗi người dân, các cơ quan chức năng huyện Sơn Hà đã kiểm tra lại số tiền còn trong két sắt và cấp phát toàn bộ cho những hộ dân chưa nhận được tiền.

Tiền hỗ trợ tết năm 2011 cho hàng trăm người nghèo xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà(Quảng Ngãi) bị
Tiền hỗ trợ Tết năm 2011 cho hàng trăm người nghèo xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị khóa trong két sắt, lãnh đạo xã tự ý lấy dùng vào việc riêng đến chiều 10/1 mới xin lỗi, trả lại. Ảnh: Trí Tín

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết huyện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm, đồng thời thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý nghiêm ba cán bộ có hành vi sai phạm nói trên.

"Cán bộ nào lấy tiền hỗ trợ tết của dân nghèo sử dụng cho việc cá nhân, cần phải trả lại ngay cho người dân trước Tết Nguyên đán năm nay", ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, căn cứ Nghị định 35 của Chính phủ đối với cán bộ công chức, tùy theo mức độ sai phạm, Hội đồng kỷ luật áp dụng xử lý ba cán bộ xã Sơn Thành nói trên từ mức khiển trách đến kỷ luật buộc thôi việc.

Nhằm chia sẻ khó khăn cùng hộ nghèo ở xã Sơn Thành dịp Tết Tân Mão năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi xét chọn 220 hộ nghèo để tặng quà. Mỗi suất quà kèm theo tiền mặt, tổng trị giá là 300.000 đồng. Tuy nhiên, ba cán bộ xã Sơn Thành gồm các ông Dần, Loan và Hà chỉ phát quà, còn tiền thì cất trong két sắt suốt cả năm qua. Sau đó ba ông "mượn" số tiền này lo việc riêng cho gia đình mình.

Trí Tín

Thật đáng xấu hổ!

Nhà Nước cũng nên ban hành một bộ luật dành riêng cho những loại Quan chức (cặn bạ) ăn tiền của những người nghèo, bệnh tật, thiên tai, lũ lụt... Những người này phải bị xử thật nghiêm, thật nặng, thật thích đáng thì xã hội mới văn minh lên được. Nghe mà thật căm tức, phẫn nộ với cái loại quan chức như thế

Le Long

Đây là hành vi tham ô

Dù có dùng từ hoa mỹ "cất tiền trong két cả năm" thì cũng không thể biện hộ cho hành vi trắng trợn "ăn chặn của người nghèo".Mọi chính sách của nhà nước ta rất tốt,rất tình người,buồn thay lại có những con ngưòi như vậy

Thu Hằng

bình luận

Đây là việc làm không thể tha thứ cho các quan chức tham lam nói trên. Năm hết tết đến được đảng nhà nước và các nhà hảo tâm đặc biệt quan tâm đếm những hộ người nghèo để giúp họ có một cái tết đầm ấm lòng nhân ái theo đạo lý của người vn.

lê văn kiên

chỉ là lời xin lỗi thôi uh?

Đúng như lời của nhiều bạn đây không phải là việc làm vô ý mà có chủ ý và cố tình của các cán bộ xã...và sau việc làm đó với hình thức khiển trách hoặc buộc thôi việc là quá nhẹ...giữ tiền công để sử dụng vào mục đích riêng tức là đã tham nhũng và như vậy phải bị tù chứ không thể nhẹ nhàng mà kiển trách hoặc cho thôi việc ...với hình thức xử phạt như thế vô tình giúp các cán bộ nhà nước thoái hóa đó hạ cánh an toàn sau khi đã lấy được tiền của dân.....và thú thực tôi chẳng tin mấy cái hội quyên góp có tiền mang trực tiếp đến cho người nghèo trao tận tay họ...mà kể ra các vị cán bộ đó mặt cũng dày thật.

Cặn bã xã hội

Đúng là cặn bã xã hội , tiền của người nghèo mà cũng lấy . Vậy mà họ lại sống bình thản , ko áy náy mới hay . Hết thuốc chữa .

Niềm tin - Hy vọng - Buồn

Niềm tin đã mất, hy vọng đã tắt, buồn

quan liêu qua

đọc mà đau lòng rơi nước mắt, thế này thì còn ai làm từ thiện nữa khi tiền người ta làm từ thiện không được trao đến tay người nghèo chứ.theo tôi cách chức hết mấy người đã nêu ở trên đi có giữ lại cũng làm khổ dân thôi. không phải khiển trách , cảnh cáo gi hết cách chức luôn

Hãy Cách Chức Những Cán Bộ làm Sai

Đây không phải là việc làm vô ý mà là sự cố tình của các cán bộ xã, họ đã không công khai các khỏan trợ cấp của Nhà Nước cho người dân biết và cố ý cất đi để nhằm mục đích khác. Năm hết tết đến rồi nhân dân nhiều nơi còn đói khổ giá rét họ được Đảng Nhà Nước quan tâm hỗ trợ để có cái tết ấm áp hơn, những cán bộ này là công bộc của dân thì phải hiểu điều đó mới phải đằng này họ làm những việc mà không ai có thể chấp nhận được. Hãy cho họ nghỉ để người khác tâm huyết hơn lên thay.

Nguyễn Văn Giáp

Phại gọi là tham ô

Tiền giúp người nghèo mà còn làm vậy thì tội phải gấp 100 nghìn lần. Dùng từ "mượn tiền" hay "tham ô" có khác gì nhau đâu.

Mất lòng tin

Theo tôi khi có chủ trương hổ trợ cho dân nghèo sao tỉnh không công khai với báo chí để người dân biết mình sẽ được hổ trợ bao nhiêu quà, tiền... để khi nhận thiếu họ còn biết đường khiếu nại. Thứ 2 là tỉnh cần phải có bộ phận kiểm tra xem tỉnh triển khai mà xã có thực hiện hay chưa và thực hiện có đúng như sự chỉ đạo từ tỉnh hay không. Có rất nhiều cách VD các chứng từ hoặc là chử ký của người dân khi họ nhận hổ trợ, cần thiết nửa cứ hỏi ngẩu nhiên một vài hộ có trong danh sách cần được hổ trợ là ra ngay. ... Năm nào cũng có tình trạng quan ăn xén , ăn bớt tiền, quà của người nghèo, thử hỏi mấy ông này còn lương tâm hay không . Vậy mà các tỉnh vẩn không có cách nào để kiểm soát hay sao? Càng ngày lòng tinh của người dân vào các cơ quan công quyền càng giảm. Với việc làm như vậy mà chỉ bị kỷ luật thôi việc không là quá nhẹ. Tỉnh nên xem lại cách xử lý của mình xem đã hợp lý hay chưa? làm sai rồi xin lỗi ai làm mà chẳng được.

Phải xử lý nghiêm

Việc này chắc còn xỷ ra ở nhiều nơi lắm, đề nghị các địa phương thanh tra rộng.

Chẳng ra lam sao

Nếu chuyện này mà không được báo chí đưa ra thi có lẽ số tiền đó 10 năm nữa cũng chưa đến với người dân được, chẳng hiểu làm sao ăn bẩn bị lộ thì xin lỗi là xong à.

Ai còn dám làm từ thiện

Khổ thiệt, tiền dân nghèo không thể đến với dân nghèo. Hèn gì càng ngày người ta càng thích tự tay đem đến cho dân hơn là thông qua các cuộc quyên góp.

enDi

đồng hào có ma.

đọc mà buồn! những người như vậy thật là hết chỗ nói, đề nghị cắt chức hết những người này thì dân mới đỡ khổ!. đọc thấy giống trong truyện " đồng hào có ma" quá!

nhẹ quá

Kỷ luật buộc thôi việc là quá nhẹ. Theo tôi phải đem bỏ tù hết. phạt càng nặng càng tốt. Tôi ghét cay ghét đắng loại người này.

Ý kiến

Dân đã ngheò nên cần tiền cứu trợ vậy mà còn bị Cán Bộ xã giữ lại nũa.Hỏi như thế người muốn cứu trợ đưa tiền ra liệu có đến tay những hộ gia đình khó khăn không. hay là lại bị giữ lại chuận bị làm của riêng cho các Cán Bộ đây.Chữ Tài phải đi đôi với chữ Đức có Tài mà không có Đức như người vô dụng

Ăn bẩn quá.

Người ta nghèo nên mới cần tiền hỗ trợ để vui đón tết, hành động bẩn quá, đề nghị phải có xử lý đích đáng, chứ cứ phạm tội phát hiện bị cách chức thôi thì các vụ án nhứ thế này vẫn xãy ra tiếp thôi.

Xử lý kỷ luật quan tham

Đề nghị kỷ luật buộc thôi việc các quan tham ăn chặn của dân nghèo như thế này. Thật là vô liêm sỉ.

bức xúc

chừng nào các " quan" còn " kiểm điểm", rút kinh nghiệm", "xin lỗi" thì vẫn còn tham nhũng. không thiếu người có đức, có tài, có nhiệt huyết với dân, tại sao không đưa lên?

Cũng may còn phát hiện

Cũng may còn phát hiện ra thì được trả, chứ không phát hiện ra thì chẳng biết tiền của dân nghèo chạy vào túi ai?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao