Thứ năm, 12/1/2012, 09:04 GMT+7

Cuộc sống trong 'lồng' của người nghèo Hong Kong

Những căn phòng được ngăn nhỏ thành nhiều ô, mỗi ô chỉ đủ kê một chiếc giường với các tấm sắt bao quanh. Đó là 'nhà' của nhiều cư dân nghèo đang sống trong những khu căn hộ ổ chuột giữa một Hong Kong xa hoa, giàu có. Chùm ảnh trên CNN.

Năm 2009, nhà nhiếp ảnh người Australia Brian Cassey bay tới Hong Kong, nơi ông khám phá ra có một lớp người sống trong những thứ không hơn gì một chiếc "chuồng chó", do quá nghèo.
Nhưng tìm ra những "cái lồng" này khó hơn nhiều so với suy tính của ông. "Những người này ẩn náu rất kỹ trong đám đông, giữa những tòa nhà ken dày trong thành phố", Cassey nói. "Tất cả các 'nhà lồng' ấy đều được giấu kín đằng sau những lớp cửa nhiều khóa.
Và giá mỗi "chuồng" như vậy cũng không rẻ như người ta tưởng. Cassey cho biết nó có giá thuê khoảng 200 đôla mỗi tháng.
"Chẳng ai muốn sống ở đây, nhưng chúng tôi cần tồn tại", một cư dân của một trong những căn nhà như vậy cho biết. Ông Mak, 72 tuổi, người bảo vệ cho trung tâm Times Square gần đó cho biết điều kiện của ông đã là "một bước lên tiên so với ở ngoài đường rồi".
Tuy điều kiện sống này "cực kỳ chán nản", song Cassey phát hiện các cư dân ở đây rất lạc quan. "Các cư dân tôi gặp, dù hoàn cảnh sống cơ cực, vẫn rất tự trọng và phong nhã", Cassey cho biết.
Mọi sinh hoạt đều trong cái "chuồng" to bằng chiếc giường này.
Các chuồng ấy nằm san sát nhau trong những căn hộ, nhìn ngoài khó mà biết được.
Khu căn hộ tồi tàn này là nơi trú ngụ của hàng nghìn người nghèo như vậy.
Họ phải dùng chung toilet, nhà tắm với điều kiện cực kỳ mất vệ sinh.

T. An

Cuộc sống trong 'lồng' của người nghèo Hong Kong

có ai muốn xuất ngoại không?

Mình nghĩ người đương thời nói đúng

Ở Hong Kong cái gì cũng đắt đỏ , mình biết có 1 người bạn sống ở Mỹ từng wa HK du lịch . Khi về người đó nói rằng Hk đẹp và du lịch rất tuyệt . Nhưng hok thể ở quá lâu vì cái gì cũng mắc .

ở mình cũng vậy mà

Mình thấy có khác gì ký túc xá của sinh viên đâu nhỉ có khác chẳng qua là không có lưới thép bao quanh giường thôi. mà lý do không có lưới thép bao quanh cũng vì sinh viên không có tiền tài sản còn ở HK họ đi làm có tiền có tài sản nên sợ có người cầm nhầm thôi mà

@Upside Down

Tôi nghĩ 200 đô la đó tính theo USD đó bạn, vì bài báo đăng trên CNN nếu có ghi ngoại tệ khác thì luôn qui ra USD tương ứng. Vì tin này trang CNN điện tử không đăng, mà chỉ đăng lời nhận xét của độc giả; nên nếu bạn muốn kiểm chứng thì tôi sẽ đưa link ra. Nếu bạn cho rằng 200 đó là theo HKD thì qui ra VND chỉ khoảng 540.000 đồng (26 USD); 1 năm sẽ là 312 USD; so với mức GDP bình quân đầu người Hongkong 31.000 USD thì phải gọi là quá rẻ; hoàn toàn ngược so với ý kiến của bài viết.

Giá thuê phòng

1 đô HK khoảng 2,800VND -->1 tháng chỉ khoảng 560k VND thôi.

nên nhìn lại

người dân ở Keangnam nên đọc thật kỹ bài báo này, nhất là cái đoạn: '"Các cư dân tôi gặp, dù hoàn cảnh sống cơ cực, vẫn rất tự trọng và phong nhã", Cassey cho biết."

Tương lai...

Hà Nội! Hà Nội! Hà Nội trong tương lai cũng như vậy đó! Phát triển kinh tế, hoạch định chính sách không hợp lý, quy hoạch không đầu không cuối...Người dân nghèo gánh hết tất cả!

@loi

@loi: '1 bài toán kinh doanh quá lời', không lời đâu bạn, nếu bạn từng du lịch hay sống ở HK sẽ biết vật giá ở HK đắt đến mức nào, số lượng shop hàng hiệu Hermes, LV, Channel hay Prada ở HK còn nhiều hơn bất cứ thành phố nào ở châu Âu (theo CNN). Bài báo này có từ lâu ròi, chiếu trên CNN khi thằng bạn HK tôi rủ xem chung năm 2009. Những tòa nhà này trong trung tâm HK, với lượng dân nhập cư rất lớn từ đại lục sang. Chỉ cần sinh con ở HK thì mẹ và con có quốc tịch HK, và hưởng chế độ giáo dục miễn phí, nên nhớ chính sách giáo dục HK là theo Anh, vậy nên đế sinh tồn thì họ buộc phải sống trong chuồng để thuận tiện cho việc đi làm và nuôi con.

Sướng hơn ở đại lục nhiều

Sống trong chuồng ở Hồng Kông là 1 bước lên tiên so với ở đại lục, địa ngục Trung Thổ rồi

@Loi

200 đôla ở đây là đôla Hong Kong bạn ơi.

Thật biết cách làm ăn

1 phòng có 20 chuồng, (theo bài báo khác), 1 chuồng 200usd, vậy 1 phòng thu được 4000usd/ 1 tháng, trong khu ổ chuột như vậy. 1 bài toán kinh doanh quá lời. Chủ vui, người thuê cũng vui. Nghèo mà sống ở Hồng Kông thì phải chịu thôi. Dù sao vẫn còn chỗ để trú là may lắm rồi, biết làm sao hơn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao