Tôi thấy ngày 20.11 là ngày cần có và đáng trân trọng. Đâu đó có những chuyện đáng buồn giữa thầy và trò. Nhưng có lẽ đấy đều có lỗi của cả hai. Tôi nghĩ không ai cấm thầy lấy chính kiến thức của mình để kiếm sống để vươn ...
đúng ngày hôm nay lại được đọc những dòng chữ này của thầy, có lẽ thầy là một trong số ít nhà giáo thực sự có tâm huyết với sự nghiệp trồng người. thay mặt cho những học trò của thầy , em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Nên mong xã hội đừng làm tổn thương lòng tự trọng của Gv. Trên đời này ai không một thời cắp sách tới trường, ai không tự hào về người thầy, người cô dạy mình. Những thứ vật chất vô thức đó không thể đánh đổi lương tâm của nghề ...
Chỉ những người thầy không làm tròn nghĩa vụ của một người THẦY với học trò mình mới thấy "xấu hổ" khi đứng trước ngày 20.11.
Thầy cô giáo là những con người tự do như mọi con người tự do khác, vậy thì muốn đi dự lễ ở trường hay ...
Tôi nghĩ phong bì hay quà tặng cũng đều là quà. Các thầy cô giáo không vì những món quà đó mới sống. Mua một món quà mà thầy đã có quá nhiều, quá thừa hoặc không dùng đến thì đó là một sự lãng phí. Quà là phong bì ...
Chúc các Thầy Cô nhân ngày 20-11 sức khoẻ ,cầu sao cho mong ước nhỏ nhoi nhưng chính đáng ,của các Thầy Cô sớm thành hiện thực.
Dear Mr. Thinh Pham
I left VN more than 20 years. I still rememmber this 20/11. I wish all teachers, instructors a wonderful Hien Chuong Nha Giao day. I understood your point of view. I wish you the best.
Wynn,USA
Tôi thấy đã chọn nghề giáo, nếu không yêu nghề rất khó tìm thấy niềm vui và động lực để làm việc. Tôi dạy môn Sử ở một trường THPT thuộc tỉnh biên giới Bình Phước, điều kiện sinh sống và làm việc còn rất khó khăn, môn học này ...
Đọc bài viết của Thầy, tôi vô cùng chạnh lòng. bản thân cũng là một giảng viên nên rất hiểu tâm tư, trăn trở của những người với công việc "đưa đò". Có ai lại mong rằng công việc của mình lại bị thương mại hóa như vậy. Thật buồn cho nghiệp "đưa đò"
Đọc bài của thầy tôi thấy vừa xót xa vừa cảm động.Cảm ơn thầy vì đã nói lên nhưng suy nghĩ của những những nhà giáo như chúng ta
Tôi không phải làm trong ngành giáo dục nhưng rất hiểu các thầy cô đã vất vả như thế nào trong công việc TRỒNG NGƯỜI, đặc biệt là các cô giáo mầm non-thật sự là rất cực mà đồng lương lại không bao nhiêu!nếu đổi lại là tôi chắc tôi ...
(HN) - (TP.HCM)







Đều là xuất phát từ những lỗi mà những người mắc nó không nhận thấy, những người xung quanh không để ý hoặc là thờ ơ hoặc là lại nghĩ sai thêm 1 lần nữa về cái sai (tam sao thất bản). Đừng bao giờ ước nó đừng xảy ra ...