(HN) - (TP.HCM)

'Gậy Trường Sơn' đi học của trẻ vùng cao

Từ một khúc lồ ô dài khoảng 1,2 mét, dưới gắn bánh xe gỗ, trên có tay cầm, nhiều em bé miền núi Quảng Ngãi sống ở Đông Trường Sơn dùng làm gậy đẩy đến trường, vừa treo cặp, làm đồ chơi lại chống trơn trên đường.

Sáng kiến này xuất phát từ một thói quen lấy nước sinh hoạt từ suối về nhà của người dân Trường Sơn. Họ làm một cây gậy lồ ô gắn bánh tròn, đóng móc bên trên để có thể treo những bình nước. Hàng ngày những người phụ nữ đẩy gậy ra suối lấy nước, treo bình nước trên những cái móc và đưa về nhà, vừa tiết kiệm sức lại vận chuyển được nhiều. Ngày nay nhiều gia đình tận dụng "xe đẩy" đặc biệt này để trẻ chở cặp đến trường, chống trơn trợt trên đường nhờ lực ma sát lớn từ bánh xe bằng gỗ và có thể chơi như một món đồ chơi thú vị.

Cặp sách treo tòng teng trên tay cầm của "Gậy Trường Sơn" theo chân học sinh vùng cao xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây(Quảng Ngãi)- bên đường Trường Sơn Đông đến trường.

Cặp sách treo tòng teng trên tay cầm của "gậy Trường Sơn" theo chân học sinh vùng cao xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đến trường.

Học sinh trường Tiểu học Sơn Long nằm bên đường Trường Sơn Đông hớn hở đẩy "xe tự chế" vào lớp học.

Học sinh trường Tiểu học Sơn Long nằm bên đường Trường Sơn Đông đẩy "xe tự chế" vào lớp học.

Xếp "Gậy Trường Sơn" ở một góc lớp học.

Xếp gậy vào góc lớp.

"Gậy Trường Sơn" dựng ngay ngắn ở cuối lớp học, các em học sinh say sưa nghe cô giáo giảng bài.

Gậy dựng ngay ngắn ở cuối lớp, trong khi học trò nghe cô giáo giảng bài.

Học sinh vùng cao Sơn Long đẩy "Gậy Trường Sơn" theo vòng tròn trước sân trường trong giờ ra chơi .

Gậy được dùng như một món đồ chơi trước sân trường trong giờ ra chơi .

Cùng chơi "Gậy Trường Sơn" sau giờ tan học về nhà.

Giờ tan học.

Học sinh trường Tiểu học Sơn Long thích thú với chiếc "Gậy Trường Sơn" là món đồ chơi duy nhất gắn bó với trẻ em nghèo ở miền cao heo hút này.

Đây cũng là món đồ chơi duy nhất gắn bó với trẻ em nghèo ở miền cao heo hút này.

Say sưa ngắm món đồ chơi hấp dẫn của bạn.

Nhiều em bé không có gậy, thèm thuồng ngắm món đồ chơi hấp dẫn của bạn.

"Gậy Trường Sơn" vừa là món đồ chơi vừa là xe đẩy mang cặp sách giúp trẻ đến trường.

Cậu bé này dùng gậy chở cặp và chống trượt trên đường.

Ngoài giờ học, "Gậy Trường Sơn" theo chân học trò vùng cao ra suối vui đùa, lấy nước mang về nhà.

Các em bé đưa gậy ra suối để lấy nước mang về nhà.

Trí Tín

Mấy cây lồ ô nhìn nó to xác nhưng khi nó khô rồi thì nó nhẹ lắm các bác ở xì phố ạ! Còn vụ chống trơn trợt, thì khi nào có dịp các bác đi thực địa 1 chuyến miền núi đi, nhớ là đi vào mùa mưa nhé. ...    

may ong con co y dinh xay tuong dai ba ma vn anh hung, co thay may canh con em di hoc nhu the nay khong vay ha?

Cuộc sống này thật thú vị! Nhìn những hình ảnh này làm tôi nhớ đến tuổi thơ và thêm yêu cuộc sống này hơn. Thật hoan nghênh thái độ học tập và vui chơi của trẻ em vùng cao. Trong khi... trẻ em thành thị thì lại vùi đầu vào mấy trò game bạo lực, máu lửa...

Chuẩn không cần chỉnh, Sài Gòn đất chật người đông chứ không cũng làm một "gậy" chơi!

Đất nghèo nuôi những anh hùng. Thiết kế thiệt là đơn giản, rẻ tiền mà công dụng lớn lao.

Sao mình không hình dung ra tác dụng chống trơn trượt của "gậy" này nhỉ? Mà tác giả viết "gậy" dài 1,2 m mà minh thấy những cây gậy này dài đến gần 2m.

Sáng kiến rất hay, bớt đi sự mệt nhọc cho trẻ, nhưng bên cạnh dó cần hướng dẫn trẻ thường xuyên đổi vai để đẩy vì xương trẻ không giống như người lớn, có thể dẫn đến trẻ bị lệch vai hay cột sống.

Đầu tiên nghe tên 'Gậy Trường Sơn' đi học của trẻ vùng cao tôi cứ nghĩ nó khoa học lắm, khi xem hình ảnh các em sử dụng nó tôi thấy bất tiện và nguy hiểm quá. Ngoài việc các em đi học phải mang cặp sách thì các em ...    

PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ, NHƯNG KHÔNG CÒN RỪNG, NHỮNG CÁNH RỪNG VIỆT NAM ĐÃ SẮP HẾT XIN CẢM ƠN TÒA SOẠN VÀ BÀI VIẾT

Các vùng cao, vùng nông thôn những hình ảnh như trên còn rất nhiều trên cả nước, cần có nhiều chính sách kinh tế và sự phân bổ vốn cũng như nhân lực quản lý cần thiết để đem đến sự thay đổi thật sự cho cộng đồng. Thay vì ...    

Giống mình ngày xưa còn học cấp I quá. Cái món đồ chơi này rất phổ biến với trẻ em vùng cao không chỉ ở Quảng Ngãi. Mình là người dân tộc Mường ở Hòa Bình khi còn nhỏ cũng rất hay có những trò chơi như thế này, và ...    

Cám ơn người chụp ảnh. Rất độc đáo.

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang