E-mail
Bản In
VÌ Đâu?
Tôi thấy các phòng khám mang tên Trung Quốc quá nhiều? Thế phòng khám được thành lập do cơ quan chủ quản nào cấp?các bác sỹ làm việc tại đây do cơ quan nào quản lý, và đã có bằng cấp chưa và ai cấp? các loại thuốc được mang ra sử dụng cho bệnh nhân khám ở những nơi đây đã qua quản lý của cơ quan chủ quản chưa? cùng với giá của nó là bao nhiêu? và giá khám chữa bệnh là bao nhiêu? giá thuốc là bao nhiêu?sao không niêm yết giá?( bây giờ ngoài chợ mớ rau còn niêm yết giá đấy)v.v.v . Tại sao bộ y tế, sở y tế các địa phương lại để sẩy ra quá lâu rồi mới biết? hay đã biết lâu rồi vẫn im lặng làm ngơ? chứ nhân dân chúng tôi biết quá lâu rồi cái trò lừa đảo bịp bợm này, chỉ khổ những ai tin tưởng vào quảng cáo trên tivi và thông tin đại chúng mói vào đây khám tiền mất tật mang
Phòng khám có yếu tố Trung Quốc
Các thầy thuốc Trung Quốc giỏi sao phải đến Việt Nam mình kiếm tiền??? Nếu họ thực sự có chuyên môn và là người của bệnh viện công hoà dân chủ nhân trung hoa họ không hợp tác cứu người theo con đường này. các thày thuốc ở đây chỉ chữa được những bệnh lặt vặt ( Trĩ, xoang, khớp...) nói chung điều trị vớ vẩn.Với mức tiền đó chữa bệnh ở bệnh viện trung ương thoải mái.
Tâm lý Sính ngoại và cả tin của dân mình
Tất cả là tại người dân Việt nam mình không hiểu và cứ thích ''đồ ngoại'' mà nên tha hồ để cho mấy ông bác sĩ rởm khám bệnh rồi tiền mất tật mang. Tại sao chúng ta không hiểu rằng nếu các bác sĩ họ giỏi thì việc gì phải sang Việt nam khám chữa bệnh cho dân ta. Họ ở nước họ cũng kiếm tiền gấp bao nhiêu lần sang nước ta ấy chứ. Chẳng qua đây chỉ là mấy ông bà bác sĩ lang băm, thất nghiệp sang Việt nam lừa đảo bà con mà thôi. Chúng ta ngây thơ nên bị họ lừa thôi. Tại sao chúng ta có tiền mà không vào các bệnh viện có uy tín của nhà nước. Chúng ta phải biết tự bảo vệ mình trong thời đại nhiều có chiêu lừa đảo này. Đề nghị Bộ Y tế kiểm tra, thanh tra tất cả những phòng khám có yếu tố nước ngoài và thông báo cụ thể trên ti vi cho toàn dân được biết để không ai bị mắc lừa nữa.
Phải xử lý hình sự
sự việc như này là quá nghiêm trọng,lừa tiền bạc và làm tổn hại sức khỏe người bênh. Cây xăng gian lận thì bị xử lý hình sự,theo tôi BV gian lận như này cũng cần phải xử lý hình sự
Phòng khám có yếu tố nước ngoài....
Kính gửi Toà soạn ,
Tôi thấy còn có một nguyên nhân khác mà các bệnh nhân khám ở Phòng khám có yếu tố "nước ngoài" là các nơi khám và chữa bênh có yếu tố "nước trong" không được tín nhiệm mấy . Do đó các bệnh nhân mới "tin" vào "nước ngoài". Mong rằng các yếu tố "nước trong" nên gây lại uy tín của mình để cho các bệnh nhân Việt Nam khỏi bị "lừa" như bài báo đã đăng . Kính thư
Vịt béo
Tôi không bao giờ bước nhân vào những phòng khám tư nhân của nước ngoài, đặc biệt là của mấy ổng China, toàn lừa đảo cả! chẳng lẽ chính quyền hay nhân dân ta không có cách nào để khuyến cáo dân để họ tỉnh táo trước khi bước chân vào đó để làm con vịt cho họ thịt ư?
Phạt nặng
Chào, Tôi nghĩ các ngành chức năng cần sớm qui định phạt thật nặng đối với các thông tin thiếu minh bạch - thổi phồng của các phương tiện quảng cáo, phạt từ đơn vị làm dịch vụ quảng cáo đến các cá nhân tham gia trong các đoạn phim quảng cáo, vì các nhân vật này thường là trong ngành y hoặc giới văn nghệ sĩ là những người nổi tiếng trong xã hội nên những lời nói của họ có ảnh hưởng rất lớn. Có các qui định như vậy thì không ai dám tham gia quảng cáo sai sự thật.
Ra nước ngoài chữa bệnh thôi
Cứ bảo tại sao dân có tiền ra nước ngoài chữa bệnh là vậy. Vào bệnh viện công thì không yên tâm, mà khám bệnh viện tư thì tiền mất tật mang. Có tiền thì ra nước ngoài chữa bệnh là biện pháp tuyệt nhất.
Tiền nào của nấy
Tôi chấp nhận trả phí cao hơn nhưng đổi lại chất lượng dịch vụ của tôi nhận rất tốt. Còn các bệnh viện Việt Nam có rất nhiều điều phiền toái: + Thái độ phục vụ từ y tá đến bác sĩ đều rất tệ. Tôi có cảm giác bỏ tiền ra năn nỉ nhân viên bệnh viện bán dịch vụ. Thậm chí còn có tệ nạn vòi vĩnh tiền của các nhân viên chăm sóc. + Trình độ của bác sĩ thấp, coi thường mạng sống bệnh nhân. + Phòng ốc không sạch sẽ. + .....
( Nguyễn Thanh Hướng Dương )
Nang cao dan tri hon nua
Dung keu ca phan nan ve yte. Minh co quyen lua chon bs va cac dich vu y te co ma. Hay la benh nhan va la khach hang thong minh khi kham tu van suc khoe cho minh va nguoi than.
Siêu lừa bịp
Đọc bài viết xong tôi thấy cảm thông với những bệnh nhân đã từng bị chém đẹp tại các phòng khám tư nhân này. Tại sao trên truyền hình ngày nào cũng quảng cáo về các phòng khám tư với những lời rất hoa mỹ. Nếu ai đang bị bệnh mà nghe những lời đó nếu không có tiền chắc cũng lo đi vay để đến ngay các phòng khám đó mất.
Không dám sửa sai
"Ông Phạm Kim Bình, Phó chánh thanh tra khẳng định chưa nhận được tố cáo gây hậu quả nghiêm trọng trong điều trị từ phía người bệnh, tuy nhiên ông cho rằng việc làm của phòng khám Trung Nam là hoàn toàn sai". Biết sai sao không sửa hay chờ đến khi xảy ra chết người mới đi sửa sai.
Khám bệnh ở phòng khám Marial Thái Thịnh
Nhà tôi ở phố Thái Thịnh, Mẹ tôi (72 tuổi) bị mệt nên muốn đi truyền nước hoa quả và đạm để bà khỏe. Tôi đã đưa mẹ đến phòng khám trên, tiền xét nghiệm các loại : máu, nước tiểu, ... và khám ban đầu hết gần 1trđ , tiền công truyền nước là 200.000 đ/ lần trong khi giá 1 chai hoa quả và 1 nước chỉ có hơn 100.00 đồng. Do thời gian truyền muộn nên ngày đầu chỉ truyền được chai hoa quả và nước, Ngày hôm sau tôi đưa mẹ đến bác sĩ lại chỉ định đi xét nghiệm tiếp. Tôi quá bất bình và có cảm giác bị lừa nên không thèm truyền nữa mà sang phòng khám khác. Mọi người hãy lưu ý k đến khám tại phòng khám này.
Trình độ bac sĩ Trung Quốc
Đê nghị xem lại trình độ bác sĩ Việt nam học tại TQ. Tôi cảm thấy nghi ngờ vì chỉ cần có tiền là đi học, đặc biệt là chỉ sau 4 năm là ra trường. Đầu vào thì qúa dễ ( chỉ cần có tiền, dù em đó thi đại học được có 4 điểm, công với thời gian hoc tiêng Trung nữa) .Như thế thì làm sao có thể có đủ trình độ, chỉ tội người bệnh, tiền mất tật mang
Hoan nghênh và cần liên tục kiểm tra
Hoan nghênh các cơ quan chức năng, dù muộn còn hơn không để chấn chỉnh việc lộn xộn và lừa đảo của các phòng khám này. Đề nghị phạt thật nặng, thậm chí cấm, đình chỉ hoạt động kinh doanh nếu tái diễn. Tôi cũng từng là nạn nhân của phòng khám Maria, tuy nhiên tôi sớm phát hiện dấu hiệu không minh bạch (không cho biết loại thuốc điều trị, phác đồ điều trị, xuất xứ, công dụng của thuốc...). Tôi mới chỉ bị mất vài trăm ngàn, tuy nhiên có những người đã mất đến vài chục triệu mà không khỏi bệnh.
Đề nghị cần chấn chỉnh, cấm cả hoạt động quảng cáo trên truyền hình các phương tiện thông tin vì đã vô hình tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo, không đúng chức năng như trên
Co ai khoi benh khi vao Viet Hai, Maria, My Viet... chua?
Nếu nguyên nhân tăng giá như bạn Mhai1080 nói thì cũng chấp nhận được. Uh, thi coi đó là tiền dịch vụ. Nhưng có ai thực sự khỏi bệnh nào. Để những người có tiền tiếp tục vào những nơi đó cho nhanh nào.
Xin mạnh tay
Kính xin ngành y tế mạnh tay với dịch vụ khám chữa bệnh mang yếu tố nước ngoài nầy mà chủ yếu là của một nhóm người Trung Quốc! Vấn đề lừa đảo này đã diễn ra khá lâu và trên diện rông! Người dân cũng bị lừa nhiều rồi! Xin mạnh tay dùm. Sẵn đây, tôi cũng thấy trên truyền hình, quảng cáo khá nhiều dịch vụ khám chữa bệnh loại hình nầy, có cả những MC tên tuổi của các đài lớn tham gia quảng cáo.
phòng khám đông y
Phòng khám đông y, bác sĩ Trung quốc, sao không nói rõ mà cứ giấu diếm "bác sĩ nước ngoài"? nếu chưa biết đích xác thì đừng đưa tin. Mong quí báo lưu ý.
Xu ly nghiem voi phong kham Maria Thai Thinh
Đề nghị Sở Y Tế HN điều tra và xử lý nghiêm phòng khám Maria Thái Thịnh. Tôi là 1 bệnh nhân bị họ chặt chém, đâm lao phải theo lao.Chữa bệnh mà ko cho bệnh nhân biết rõ phác đồ điều trị, ko biết rõ tổng cộng bao nhiêu tiền, mỗi ngày 1 hóa đơn tiền triệu, chữa đến bao giờ bác sĩ bảo khỏi là khỏi....Bệnh nhân đang chữa trị muốn bỏ giữa chừng nhưng tiếc tiền, mà chữa tiếp thì ko đủ tiền. Thuốc cũng toàn thuốc tầu, chẳng biết có được phép sử dụng ko???Hầu như các bệnh nhân điều trị ở đây đều biết mình bị lừa. Tiền điều trị toàn mấy chục triệu thôi.Đề nghị các bác tránh xa cái phòng khám này ra, chờ cơ quan xử lý.Cần tham khảo thì lên các diễn đàn, mọi người cũng phản đối cái phòng khám này ghê lắm!!!!!!!!!!!!
- Mái ấm của đôi vợ chồng thọ nhất Việt Nam
(15/09) - Các 'thôn nữ' mê bóng chuyền (15/09)
- Cô gái tật nguyền ngày nằm viện, tối bán vé số (15/09)
- Chuyện tình 'Hàn Mặc Tử' của những người sợ xưng tên (14/09)
- Cặp song sinh 50 năm dính đầu
(13/09) - Cụ già Sài Gòn sống thọ nhất Việt Nam (13/09)
- Đua nhau đẻ mổ để con được đi học sớm (13/09)
- 8.000 người sám hối vì đã bỏ con (13/09)
- Cậu bé 14 tuổi xả thân cứu người (13/09)
- Tết trẻ con giúp người lớn tìm về ký ức
(12/09) - Thèm sữa mẹ, bé trai bú ti bò mỗi ngày 2 lần (12/09)
- Hàng trăm người dọn sạch bãi biển Vũng Tàu
(12/09) - Bệnh nhân phong, trẻ HIV vui trung thu cùng người đẹp
(12/09) - Phố lồng đèn rực rỡ đón trăng rằm
(10/09) - Bà bầu diện bikini thi sắc đẹp
(10/09)















- Dấu hiệu nàng sẽ là người vợ tồi
- Người đàn ông nghèo và chiếc xe tự chế đưa đón học sinh

- Để trẻ đạt chiều cao lý tưởng
- 'Làng phong' bị tẩy chay khi vào đất liền
- Ghen dại khi chồng bị gái trẻ 'giăng bẫy'
- Từng có âm mưu biến Hitler thành đàn bà
- Đám cưới 'đồng tính nam' đầu tiên tại Cuba
- Nhiều người chết vì ăn mặn










| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |










| Các topic độc giả đã viết | ||||||
|



















VnExpress tuyển dụng
Phòng khám Maria
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Hồng Hạnh, mong sở Y Tế HN sớm điều tra và xử lý nghiêm phòng khám Maria . Tôi cũng từng khám ở đó cùng với một chị bạn, nhưng may quá hôm ấy tính táo nên hai chị em không mất 8 triệu. Hôm ấy tôi vào khám trước mất 600 ngàn tiền siêu âm, xét nghiệm ... xong ra bác sỹ không kết luận viêm phải điều trị ngay, nhưng khi hỏi điều trị như thế nào lại không trả lời được, chỉ thấy chỉ vào mấy cái máy trên sổ y bạ và bảo dùng máy không dùng thuốc. Loanh quanh một hồi lại bảo phải truyền nước - Tôi bảo ghi tôi bị bệnh gì, tên thuốc và máy điều trị vào sổ cho tôi, đề tôi về chuẩn bị tiền và mai quay lại nhưng họ không ghi , họ bảo nhìn vào xét nghiệm là tự biết . Còn chị bạn vì tổng phí 5 triệu nên không đủ tiền nên phải chờ tôi để lấy thẻ ATM, nhưng thấy tình hình chúng tôi không nộp nữa và định ra về nhưng nhân viên ở đó không cho ra, cứ đi theo từng bước như áp tải kẻ trộm vậy. Mãi sau tôi giả vờ ngồi lại, bảo chị bạn trốn ra, chạy sang ngõ Trung Liệt mới ra được đó .S...ợ... kinh hồn . Hôm sau sang phòng khám Thái thịnh mất 70.000 đồng , bác sỹ bảo viêm bình thường, đặt thuốc 7 ngày OK .