Thứ sáu, 16/9/2011, 16:29 GMT+7

Đau đáu tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn

Muốn có kinh tế tốt để lo cho con, vợ chồng anh Thủy (Phú Thọ) chấp nhận đi làm xa và tạm gửi con nhờ người thân chăm sóc. Hơn 10 ngày trước, cậu bé 5 tuổi bỗng biến mất không để lại dấu tích khiến anh chị bàng hoàng, rối bời.

Hơn chục ngày nay, người dân ở xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ, xôn xao trước vụ mất tích kỳ lạ của cháu Hoàng, 5 tuổi.

Chị Nhường, 28 tuổi, mẹ cháu cho biết, chồng làm lái xe thường xuyên xa nhà, từ nhỏ tới lớn, cậu con trai chủ yếu sống với mẹ. Chị là công nhân may ở Khu công nghiệp Việt Trì, Phú Thọ, đồng lương eo hẹp, lại phải thuê nhà nên chẳng tích cóp được bao nhiêu. Muốn tăng thu nhập để sau này lo cho con ăn học đàng hoàng, mấy tháng trước, chị quyết định vào Nam làm kinh tế nên gửi cháu Hoàng tới nhà người chị gái ở huyện Tam Nông, nhờ chăm sóc giúp.

Cháu Hoàng.
Bé Trần Huy Hoàng, 5 tuổi trong một lần được bố mẹ đưa đến chơi nhà người thân mấy tháng trước. Ảnh: Do người nhà cung cấp.

Theo lời người nhà, chiều 4/9, bé Hoàng ở nhà với bà trong lúc bác gái đi làm, bác trai đèo hai con đi ăn cỗ. Trong lúc người bà lúi húi nấu cơm dưới bếp thì Hoàng ngồi xem TV trên nhà. Tầm gần 7h tối, bác gái về không thấy cháu đâu, nghĩ chồng chở bé đi chơi cùng các con nên không đi tìm. Sau đó, khi cả nhà đông đủ vẫn chẳng thấy Hoàng, mọi người mới đổ tìm xung quanh nhưng không thấy. Đêm 4/9, gia đình báo công an.

"Hôm 5/9 tôi nhận được điện gia đình báo về quê gấp. Linh tính mách bảo, tôi biết ngay có chuyện chẳng lành với con. Dù thế, khi mọi người nói cháu mất tích, tôi không tin. Đau lòng quá", chị Nhường kể.

Vào Nam từ tháng 7, dù nhớ con thắt ruột, nhưng chị Nhường tính đến Tết mới về, để dành dụm tiền. "Mỗi lần gọi điện về nghe giọng con là tôi đã ứa nước mắt, rồi nói được vài câu là mẹ khóc, con khóc. Có ai muốn xa con đâu. Hai hôm trước khi cháu mất tích, tôi vẫn còn nghe tiếng con ríu rít qua điện thoại", chị nghẹn ngào.

Khi biết tin con mất tích đột ngột, vợ chồng chị đã về quê ngay lập tức. Từ đó đến nay, cùng người thân, anh chị đã đi khắp các vùng xung quanh tìm mà không thấy, ai mách manh mối gì gia đình chị cũng lặn lội tới tận nơi nhưng chẳng có kết quả.

"Mấy hôm trước, một người quen gặp chúng tôi có kể là họ biết ở khu Hà Tây cũ có gia đình mới nhặt được một đứa trẻ đi lạc. Vợ chồng tôi khấp khởi hy vọng đến đó tìm, nhưng bé trai ấy mới hơn hai tuổi, không phải con tôi", chị Nhường rưng rưng.

"Chúng tôi mòn mỏi đợi tin con mà ngày càng mất dấu, lòng tôi thì nóng như lửa đốt, không biết con còn an toàn hay không, chỉ mong có ai giúp được", anh Thủy, bố bé Hoàng thổ lộ.

Anh cho biết, bé Hoàng là con trai duy nhất của anh chị, rất ngoan và khá thông minh. Từ nhỏ cháu đã được bố mẹ nhắc nhở nên không bao giờ nhận đồ hay đi theo người lạ. Cháu cũng nhớ rõ tên của ông bà, bố mẹ và những người thân trong gia đình, đồng thời thuộc lòng số điện thoại của bố, mẹ. Hơn nữa, Hoàng rất thích xem TV, khi cháu đang xem hoạt hình thì không ai có thể gọi đi đâu được. Một hàng xóm của gia đình người bác cũng xác nhận, lúc khoảng 6h tối họ đi qua nhà và vẫn thấy cháu Hoàng ngồi trước màn hình vô tuyến.

"Cháu có làn da ngăm đen, cao 1m, nặng khoảng 18-19 kg, mặt tròn, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh. Tôi chỉ mong có người nhìn thấy cháu ở đâu đó báo lại cho chúng tôi. 12 ngày rồi, lòng tôi như có lửa đốt. Không biết bây giờ con đang ở đâu", người mẹ trẻ xót xa.

Một cán bộ điều tra công an huyện Tam Nông cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình cháu Trần Huy Hoàng về vụ mất tích bí ẩn, đội đã tiến hành tìm kiếm và điều tra. Hiện tại, đơn vị vẫn triển khai tìm kiếm, rà soát lại tất cả các manh mối nhưng chưa có kết quả.

Độc giả cung cấp thông tin vui lòng gọi điện cho mẹ bé là chị Nhường, số điện thoại 01668318852; hoặc bố bé là anh Thủy 0982676507.

Vương Linh

Cầu mong cháu bình an, sớm về với gia đình!

Cũng là một người mẹ tôi chia sẻ nổi đau với chị Nhường. Mong bé Hoàng sớm trở về với gia đình. Hơn ai hết bố mẹ cần phải kiên cường. Tôi tin rằng " lá rụng về cội". Anh chị sẽ sớm tìm thấy cháu. Và đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho những phụ huynh khác phải nâng cao cảnh giác. Cần phải xử phạt nặng những kẻ thủ ác. Coi đồng tiền nặng hơn tình cảm con người. Thiết nghĩ những kẻ đó nếu có con, mà con họ rơi vào tình trạng như bé Hoàng thì họ sẽ làm sao? Có đau lòng không? Có sống nổi không?. Chỉ cần nghĩ đến 1 đứa trẻ phải xa cha lìa mẹ tôi thật sự không kiềm được nước mắt.

Bọn người bắt cóc trẻ em

* Bắt cóc trẻ em khi đã rõ chứng cứ tội trạng thì phải sử như là tội giết người , có như vậy mới đủ sức răn đe bọn người vô nhân tính , nước ta trình độ dân trí đa phần còn ở mức thấp phải thừa nhận như vậy và luật pháp phải phù hợp với xã hội hiện tại thì mới đủ sức răn đe ngăn chặn tội phạm . Các vị làm luật đừng theo các nước tiên tiến trên thế giới mà áp dụng vào nước ta mà khó thực thi , luật phải thỏa mãn được tình hình hiện tại .

Cầu mong bé Hoàng trở về với mẹ

Cầu Mong bé Hoàng được sớm trở về với gia đình
Mình cũng có con trai được 5 tuổi, cũng bằng tuổi của bé Hoàng. Rất mong bé Hoàng được sớm trở về với bố mẹ. Bố mẹ đang chờ con đó

Mong cháu bình an.

Thật lòng tôi nghĩ cháu đã gặp nạn...cho dù rất mong suy nghĩ của mình là sai...tôi nghĩ cơ quan chức năng nên tập trung điều tra từ gia đình bác gái của cháu bé.

Chia sẻ nỗi lo lắng

Xin chia sẻ cùng gia đình cháu Hoàng. Thời gian gần đây việc bắt cóc trẻ con lại nổi cộm lên. Để tránh tình trạng bắt cóc trẻ con Nhà nước cần có những quy định xử nặng các trường hợp bắt có nhằm đem lại cho xã hội tinh thần sống và làm việc chứ cả xã hội cứ phải nơm mớp như bị khủng bố tinh thần thì ai còn đâu lo đến lao động mà xây dựng gia đình, đất nước. Đã có khá nhiều trường hợp bắt cóc mang đến địa phương xa xôi khác để ép các cháu lao động. Mong sao trường hợp cháu Hoàng chỉ là trường hợp đi lạc.

Đừng bao giờ hết hi vọng....

Đọc bài viết xong tôi nghĩ, nếu là mình chắc không chịu nổi mà xỉu đi mất. cuộc sống chả nói truớc điều gì. đến hôm nay mà vẫn chưa có tin tức gì của cháu thì rất là nguy. Nếu gặp người tốt thì họ đã gọi về cho anh chị vì cháu Hoàng nhớ sdt bố mẹ, Nghĩ đến bài bình luận của chị duyên tôi cũng thấy sợ, còn nhiều lí do khác để mà đáng sợ nữa. thấy cháu Hoàng cũng giống 2 đứa cháu của anh chị tôi và chỉ biết cầu chúc gd sớm đoàn tụ. và những điều xấu trên sẽ không xảy ra. anh chị đừng bao giờ hết hi vọng, có thể vài ngày, vài tháng, 5 năm, 20 năm. chỉ cần cháu còn sống khoẻ mạnh thì nhất định sẽ về cùng anh chị. chúng tôi chỉ biết cầu chúc những điều mong muốn của anh chị sẽ thành hiện thực.

thuong quá cháu ơi

tôi có cháu ngoại tầm tuổi cháu Hoàng tôi thấy thuơng cháu quá giờ này đang ở đâu cứ kéo dài những ngày đi tìm kiếm con mà ko thấy chắc bố mẹ cháu quỵ mất, cầu mong trời phật phù hộ cho cháu bình an chở về với gia đình

mất tích bí ẩn

ơ hay mất tích này cũng lạ thật. ko phải bắt cóc tống tiền vì nếu bắt cóc tống tiền thì 12 ngày rồi ko thể nào chưa đòi tiên chuộc, mà lại còn nhà nghèo thế thì chuộc bằng bộ xương ah trường hợp này ko thể xảy ra . trường hợp 2 nếu đi lạc thì bé mới 5 tuổi ko thể nào đi xa đừng nói là đi quá xa vì vậy trường họp này cũng ko thể., theo tôi nghĩ chỉ có thể là bắt cóc bán qua trung quốc hay gì gì đó. hay ai hiếm muộn thấy bé dễ thương rôi bắt về nuôi.vì 5 tuổi thì nhận thức vẫn chưa rõ ràng. phải nói là còn quá ngây thơ, 1 năm 2 năm sau thì ai nuôi mình thì mình gọi là cha là mẹ, 3 ,4 năm sau thì đâu còn nhớ được là mình 5 tuổi như thế nào nũa. ....

Thương bé quá!

Cầu mong cho gia đình sớm tìm đựoc cháu! Tôi cũng có con nhỏ, đọc bài viết này tôi thật sự lo lắng.

Cau mong

Cầu mong cho bé được khỏe mạnh, sớm đoàn tụ với gia đình. Chắc mẹ bé bây giờ lo lắng lắm. Kẻ nào gây ra chuyện này thật là nhẫn tâm. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bé

Tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vao` cuộc

Tôi rất đau long` va` chia sẻ nỗi đau mất con của anh chị nhưng anh chi hãy binh` tĩnh để nhanh chóng tim` ra cháu va` gia đinh` anh chị sẽ được sum họp trong 1 ngay` gâ`n đây nhất.Tôi cũng kính mong cơ quan chức năng bắt tay vao` cuộc thật sớm.Anh chi hãy cố gắng lên nhé!

Bắt cóc trẻ em là chuyện có thật

Tôi cũng suýt bị mất con gái 2 tuổi ngay trước mắt do bọn bắt cóc. Tôi không hiểu tại sao có những bài báo và cả những người được gọi là chính quyền cho rằng chuyện bắt cóc trẻ em lấy nội tạng là chuyện đồn nhảm...có thể theo họ chưa thấy là chưa tin...Tôi không gây sự bất an cho gia đình nạn nhân, vì chuyện bắt cóc trẻ em là có thật 100% và ngày càng lộng hành và trắng trợn. Luật pháp Việt Nam vừa đủ nhân đạo để dung túng cho bọn tội phạm, làm sao ngăn chặn được cái ác, nên mỗi người dân lương thiện hãy tự bảo vệ cho bản thân và gia đình của mình.

Trừng trị thật nặng kẻ vô lương tâm

Nếu đây là vụ bắt cóc thì thiết nghĩ phải trừng trị những kẻ tội phạm thật nặng, như án tử hình hoặc chung thân để răn đe. Bắt đi đứa con còn hơn giết chết cha mẹ chúng!

Mong cháu sớm trở về!!!

Thật lòng mong cháu trở về với gia đình, mong anh chị và gia đình bình tĩnh ạ.
@ Lê Thị Duyên: Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà bạn ăn nói thiếu suy nghĩ quá vậy. Bạn thật là vớ vẩn

Thật lòng cầu chúc...

Cầu mong cho cháu Hoàng được bình an, nhanh chóng được trở về với bố mẹ. Anh chị hãy bình tĩnh nhé!

Thật đau lòng

Mong các cơ quan chức năng vào cuộc, hoàn cảnh thật đáng thương, tôi nghĩ hoàn cảnh của nhà chị Nhường như bây giờ mà không có "điều kiện" tác động thì khéo vụ này bị chìm đi mất, con mất, còn gì đau bằng. Cứ những người thấp cổ bé họng thì lại càng chịu nhiều thiệt thòi. Tôi thấy vụ này các bác công an làm tốt, Mong các bác cấp trên tác động giúp, Rất mong, rất mong.

Cầu mong cho hai me con chị gặp lại nhau

Xin chia buồn cùng chị. Tôi cầu mong cho chị sớm tìm dược cháu. Mong mọi sự tốt lành và may mắn đến với chị.

N.V.M

Thương quá...

Cũng là bậc cha mẹ, đọc tin này thấy thương cảm quá, cầu chúc bố mẹ sớm tìm được cháu Hoàng, nhờ trời che chở cho con mọi sự tốt lành.

Cầu mong sớm tìm được cháu

Cầu mong gia đình anh chị sớm tìm đựơc cháu, không biết kẻ xấu xa nào mà lại đi bắt cóc trẻ con như vậy. Mong sao công an sớm tìm được cháu và bắt được kẻ bắt cóc để xử lý trước pháp luật. Cầu mong cháu được bình an và sớm trở về với gia đình.

Nghĩ đến các vụ nghi ngờ bắt cóc trẻ lấy nội tạng

Tôi thành thật chia sẻ nỗi lo của gia đình, và lo sợ sợ đến những tin đồn trẻ con bị bắt cóc lấy nội tạng mà người dân đồn trước đây là có căn cứ

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao