Thứ năm, 15/9/2011, 07:59 GMT+7

Cô gái tật nguyền ngày nằm viện, tối bán vé số

Bác sĩ yêu cầu nằm viện bồi dưỡng chờ đủ sức thì mổ cột sống, thế nhưng không có tiền ăn, cô gái nghèo dị dạng bẩm sinh phải vay tiền bệnh nhân mua vé số rồi chờ đến đêm lẻn ra ngoài bán kiếm lãi mua sữa.

Gần nửa năm qua, câu chuyện về Nguyễn Thị Thanh, 17 tuổi, bị dị dạng bẩm sinh vừa nằm viện vừa đi bán vé số kiếm tiền mua sữa thúc cân để được mổ, đã không còn xa lạ với người nuôi bệnh và bệnh nhân điều trị tại khoa Cột sống A, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM.

Trần Thị Thanh và mẹ vẫn phải sống chủ yếu bằng bữa cơm từ thiện để chờ chữa trị. Ảnh: Thiên Chương

Bị dị tật bẩm sinh, khi các bạn học cùng lớp có thể đứng viết bảng thì Thanh vẫn nhỏ xíu như cô bé mầm non, không cao hơn chiếc bàn học. Dáng vẻ và bước đi của Thanh càng chậm chạp hơn khi chiếc lưng mọc khối gù rồi vẹo hẳn vào năm học lớp 3.

Cha xa gia đình từ khi còn nhỏ, một mình người mẹ bệnh tật không thể tiếp tục lo cho con, thấy mình không đủ sức bước cùng bạn đến trường, Thanh quyết định thôi học từ năm lớp 6. Từ đó cô bé nhà ở An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, mang thân gầy gò xiêu vẹo cùng mẹ làm thuê. Tưởng bệnh tật đã để yên, thì đến đầu năm nay Thanh đột nhiên khó thở và không thể đi được. Thương con, người mẹ đang mang bệnh bướu đưa Thanh về TP HCM tìm cách chữa trị.

"Khó khăn thực sự khi các bác sĩ thông báo em bị biến chứng do vẹo cột sống lâu năm. Muốn mổ thì phải ăn uống bồi dưỡng đến lúc đủ sức khỏe. Điều này đối với người khác là đơn giản nhưng với mẹ con em rất nan giải, bởi trong túi mẹ chỉ còn hơn một triệu đồng", Thanh nói.

Hơn hai tháng nằm bệnh viện, ăn hết tiền, kiểm tra lại sức khỏe thì chức năng hô hấp của Thanh đã cải thiện song trọng lượng cơ thể không tăng, nên cần phải bồi dưỡng thêm.

"Hết tiền, về quê vay người thân nhưng ai cũng khổ, tôi quay lại bệnh viện khuyên con cố ăn cơm từ thiện của những nhà hảo tâm với hy vọng có thể tăng cân, nhưng gần một tháng sức khỏe nó vẫn không cải thiện. Lúc đó con gái bàn với tôi chuyện sẽ mua vé số đi bán", bà Nguyễn Thị Thảo, mẹ của bệnh nhân nói.

Thấy hoàn cảnh của Thanh, nhiều người nuôi bệnh cùng phòng thương tình gom tiền cho mượn. Nhờ một người quen giới thiệu, Thanh mua vé số và bắt đầu đi bán.

"Sợ bác sĩ mắng, em phải chờ đến đêm mới dám lẻn ra ngoài bán vé số. Lúc đầu mẹ đòi đi nhưng thấy mẹ còn yếu hơn mình nên em không cho. Mỗi đêm lãi được vài chục nghìn, em dành tiền mua thức ăn cho mẹ và mua sữa cho mình", Thanh nói.

Anh Huân, một người nuôi bệnh cùng phòng cho biết, nhiều đêm trời mưa Thanh về đến bệnh viện ướt hết cả người. "Có lần em ấy khóc cả đêm vì bị kẻ xấu lừa lấy vé số. Mọi người thương nên góp tiền giúp đỡ, song hoàn cảnh ai cũng khó khăn nên chẳng được bao nhiêu", anh Huân nói.

Trò chuyện với VnExpress.net chiều 13/9, Thanh cho biết em cảm thấy sức khỏe khá tốt và rất mong sớm được phẫu thuật, nhưng vẫn lo nếu bác sĩ cho mổ thì ngoài thẻ bảo hiểm y tế, hai mẹ con hoàn toàn không có tiền để thanh toán viện phí.

Theo một số bác sĩ khoa Cột sống A, có thể Thanh phải chịu đến hai lần phẫu thuật để điều trị.

Sáng nay, Thanh đã trở về quê vì không còn tiền nằm viện. Mẹ cô cho biết, hai mẹ con về quê tiếp tục đi bán vé số, khi nào có được tiền thì quay lại bệnh viện điều trị.

Mẹ con cô gái tật nguyền thuê nhà trọ tại phường An Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Độc giả quan tâm vui lòng gọi điện thoại 01205817565 (gặp Yến, người thân bệnh nhân); hoặc hỗ trợ qua tài khoản 060036943664 Ngân hàng Sài Gòn thương tín Sacombank Phòng giao dịch Minh Khai, TP HCM, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thảo (mẹ cô Nguyễn Thị Thanh).

Thiên Chương

Thông tin tài khoản

Chúc hai cụ luôn mạnh khỏe. Hai cụ là tấm gương sáng cho tụi trẻ của con soi đấy ạ.

Thật đáng thương....

Hy vọng sẽ có nhiều người chia sẻ để em ấy vượt qua và tự lo cho mình sau này, chúng ta hãy chung tay góp sức thay đổi cuộc sống một con người nhé các bác.

Lá rách đùm lá nát

Cám ơn các Phóng Viên đã viết lên những bài báo như thế này ! Vì đây là cách để những nhà hảo tâm tiếp cận với những hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực nhất. Tôi tin rằng sẻ có rất nhiều người ủng hộ khi biết được thông tin này dù rằng phần đóng góp không phải là lớn.

Vui lòng cho thêm Thông tin về tài khoản

Cảm ơn VnExpress.net đã đăng bài viết và kêu gọi sự ủng hộ tư bạn đọc, góc nhìn từ bạn đọc tôi nghĩ rằng đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Vì VnExpress.net không những chỉ đăng những bài viết hay thu hút khán giả mà còn chung tay cùng cộng đồng kêu gọi sự đóng góp từ mọi người để giúp để những người khó khăn vượt lên số phận và cảm thấy được tình thương yêu của mọi người, đặc biệt là bạn đọc của VnExpress.net. Đây có thể coi là chuơng trình VnExpress.net vượt lên chính mình. Chân thành cảm ơn tác giả bài viết & báo VnExpress.net.

KHÔNG THỂ TIN

không ngờ trên xã hội này lại có người khổ thế này... Bên cạnh đó có một số người tiền ăn không hết... Mong mọi người giúp đỡ em Thanh vượt qua khó khăn... cảm ơn. NHIỀU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG

ỦNG HỘ CHÁU TRẦN THỊ THANH

XIN TÒA SOẠN CHO BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ NH VÀ CHI NHÁNH THẬT CHÍNH XÁC , ĐỂ CHÚNG TÔI ỦNG HỘ CHO CHÁU.

Nghi luc vuot len hoan canh

Chuc Em va me nhieu nghi luc de song, mong nhieu tam long hao tam den voi hoan canh cua Em.

Thêm thông tin chuyển khoản

Xin tòa soạn vui lòng cho biết thêm tên chi nhánh của ngân hàng Sacombank để thuận lợi cho việc chuyển khoản ủng hộ cho em Thanh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao