E-mail
Bản In
Ước gì quê tôi cũng có
Quê tôi ở An Giang, quanh năm các phụ nữ ở quê tôi đều làm bạn với ruộng đồng, không hề biết đến thể thao. Ước gì các chị em trong xã tôi cũng được như họ. Chắc là mọi người sẽ vui lắm
Đam mê
Còn mình thì ở Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình. Mình thấy phong trào chơi bóng chuyền ở Quảng Bình rất sôi nổi. Ở xã mình, ngày lễ nào cũng có giải để các chị em tham dự, các đội còn có riêng sân bóng của mình, và được các hộ gia đình hưởng ứng bằng cách góp những xe cát, cùng san lấp hố bom để làm sân bóng cho đội. Các buổi chiều chị em ra sân tập còn các ông chồng thì nhiệt tình hướng dẫn, làm trọng tài, các em nhỏ thì vỗ tay cổ vũ cho mẹ. Các cụ già thì góp những chai nước, cái bánh để các chị có thêm hăng say cho buổi tập. Nhà mình ngay cạnh sân bóng nên thấy chiều nào mà các chị, các mẹ chưa ra sân là cả nhà mình lại nhắc. Mong các chị ở quê mình giữ được "lửa" cho phong trào này nhé!
Quê tôi cũng có
ở quê tôi (xóm 15,nghi phong,nghi lộc,nghệ an ) cũng có hội phụ nữ chơi bóng chuyền, mẹ tôi tối nào cũng đi chơi bóng chuyền với các chị em phụ nữ trong xóm từ năm 2005 đến giờ luôn đó.
So sánh quê với Hà Nội làm gì
Ở HN thì nói làm gì, người ta đang nói Thôn nữ cơ mà. Nói chung ở vùng quê được như thế là hay đấy! Mình ước ở thôn quê Nam Định mình cũng làm được như các cô ở Quảng Bình.
Không chỉ ở Quảng Bình
Không chỉ ở Quảng Bình đâu. Tôi ở Diễn Châu - Nghệ An, ở quê tôi các chị em phụ nữ nông thôn cũng rất yêu thích đánh bóng chuyền. Và cũng có tổ chức thi đấu vào các dịp lễ hội. Rất vui!
Quê tôi chơi bóng chuyền
Mẹ tôi năm nay 52 nhưng vẫn đi đánh bóng chuyền cho hội phụ nữ xã mà còn được giải nhất huyện.
Hình ảnh đáng nhớ.
Tôi quê ở huyện Xã Hàm Ninh,Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình. Ở thôn tôi phong trào chơi bóng chuyền của chị em phụ nữ đã có từ lâu. Sau thời gian làm việc ở đồng về là chị em tranh thủ ra sân tập luyện thật vui vẻ, có những chị đã ở tuổi 50-60 vẫn hăng hái ra sân để chơi bóng. Ở thôn làng chỉ có một sân bóng, nên đa số chị em đều tự làm sân trong vườn nhà mình để tụ tập chị em lại chơi cho đỡ nhớ. Những lúc về thăm quê tôi thấy những hình ảnh này thì thật là tự hào về phong trào thể dục thể thao của chị em thôn mình, một hình ảnh mà tôi luôn ghi dấu mãi ở trong lòng khi nhớ về quê hương.
gửi tác giả
chuyện các thôn nữ mê bóng chuyền ko chỉ có ở Quảng Bình đâu bạn Văn Nguyễn ạ, mà có hầu như khắp cả nước.Ở Hà Nội phong trào bóng chuyền nữ, thậm chí hỗn hợp nam nữ còn rầm rộ hơn, bạn có biết không?
- Cô gái tật nguyền ngày nằm viện, tối bán vé số (15/09)
- Chuyện tình 'Hàn Mặc Tử' của những người sợ xưng tên (14/09)
- Cặp song sinh 50 năm dính đầu
(13/09) - Cụ già Sài Gòn sống thọ nhất Việt Nam (13/09)
- Đua nhau đẻ mổ để con được đi học sớm (13/09)
- 8.000 người sám hối vì đã bỏ con (13/09)
- Cậu bé 14 tuổi xả thân cứu người (13/09)
- Tết trẻ con giúp người lớn tìm về ký ức
(12/09) - Thèm sữa mẹ, bé trai bú ti bò mỗi ngày 2 lần (12/09)
- Hàng trăm người dọn sạch bãi biển Vũng Tàu
(12/09) - Bệnh nhân phong, trẻ HIV vui trung thu cùng người đẹp
(12/09) - Phố lồng đèn rực rỡ đón trăng rằm
(10/09) - Bà bầu diện bikini thi sắc đẹp
(10/09) - Lặn lội mưu sinh trên sông
(09/09) - Bưởi Thanh trà Huế vào mùa
(08/09)















- Dấu hiệu nàng sẽ là người vợ tồi
- Người đàn ông nghèo và chiếc xe tự chế đưa đón học sinh

- Để trẻ đạt chiều cao lý tưởng
- 'Làng phong' bị tẩy chay khi vào đất liền
- Ghen dại khi chồng bị gái trẻ 'giăng bẫy'
- Từng có âm mưu biến Hitler thành đàn bà
- Đám cưới 'đồng tính nam' đầu tiên tại Cuba
- Nhiều người chết vì ăn mặn










| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |










| Các topic độc giả đã viết | ||||||
|



















VnExpress tuyển dụng
Ước gì quê mình cũng có phong trao thể thao như vậy nhỉ!
Tôi cũng thích đánh bóng chuyền lắm nhưng ở quê chị em phụ có ai thèm chơi đâu. Nhìn họ vui thật ý. Thật đáng khen cho tinh thần đoàn kết như vậy đúng không nhỉ!