Thứ tư, 3/8/2011, 11:07 GMT+7

Sài Gòn và những vẻ đẹp đi cùng năm tháng

Hơn 300 năm hình thành và phát triển, trải bao thăng trầm, nhiều kiến trúc của đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn xưa, nay là TP HCM vẫn giữ ít nhiều nét đẹp cũ.
> Sài Gòn trở lạnh nhớ mùa thu Hà Nội

Có những vẻ đẹp mãi đi cùng năm tháng, có những đổi thay đến ngỡ ngàng, xa lạ. Thời gian vẫn âm thầm đổ bóng trên từng công trình, kiến trúc, từng con đường, hàng cây… của phố phường Sài Gòn. Từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông, những kiến trúc xưa của Sài Gòn đã làm nên vẻ đẹp độc đáo một thời, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bao người. Ngày nay, không ít công trình hiện đại vẫn mang màu sắc, bóng dáng, hơi thở đã từng làm nên cái hồn của Sài Gòn thuở ấy.

Nhà thờ Đức Bà là nhà thờ cổ và đẹp của thành phố, với những thiết kế vô cùng độc đáo, tọa lạc ngay trung tâm quận 1. Tên chính thức Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, được xây dựng từ 1877 đến 1880 (ảnh trái). Năm 1895, nhà thờ xây thêm hai tháp chuông, mỗi tháp cao 57,6 m. Đến năm 1958 thì tượng Đức Mẹ Hòa Bình bằng đá cẩm thạch trắng Carrara của Italia mới được tạc thêm. Điểm đặc biệt của công trình này là xây bằng những viên gạch được đặt làm tại Marseille (Pháp), để trần, không tô trát, qua thời gian vẫn nguyên vẹn sắc đỏ, không bám bụi rêu.
Tòa nhà của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (ảnh phải) trước năm 1975 là trụ sở của công ty dầu khí Shell Việt Nam, với biểu tượng hình con sò trên đỉnh tòa nhà, nay đã được thay thế bằng chữ P trong Petrolimex. Riêng kiến trúc của công trình này gần như không thay đổi.
Chợ Bến Thành, ngôi chợ vốn là biểu tượng của TPHCM này được xây dựng từ năm 1912 đến 1914. Kiến trúc chính của chợ vẫn được giữ nguyên. Trước chợ khi xưa là ga tàu hỏa, rồi sau đó có thêm chiếc cầu nổi dùng cho người bộ hành băng qua đường (ảnh trên), nhưng sau đó bị dẹp bỏ.
Chợ Bến Thành, ngôi chợ được xem là biểu tượng của TPHCM, xây dựng từ năm 1912 đến 1914. Kiến trúc chính của chợ ngày nay vẫn được giữ nguyên. Trước chợ khi xưa là ga tàu hỏa, rồi sau đó có thêm chiếc cầu nổi dùng cho người bộ hành băng qua đường (ảnh trên). Hiện đối diện chợ Bến Thành là Trung tâm vận tải hành khách công cộng, bên tay trái là công viên 23/9, cầu bộ hành đã bị dẹp bỏ từ lâu.
Hội trường Diên Hồng ngày xưa giờ đã là Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, nhìn chung kiến trúc của 2 tòa nhà có khá nhiều nét tương đồng.
Hội trường Diên Hồng ngày xưa giờ đã là Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, nhìn chung kiến trúc của 2 tòa nhà vẫn giữ nhiều nét tương đồng.
Dinh Thống soái, Phủ toàn quyền Đông Dương, có tên là Dinh Norodom được xây dựng vào năm 1868 (ảnh trên) và đến 1955, Ngô Đình Diệm, Tổng thống của Việt Nam cộng hòa lúc bấy giờ đổi tên dinh thành Dinh Độc lập. Sau lần hư hỏng nặng do trận ném bom năm 1962, Ngô Đình Diệm cho xây mới trên nền đất cũ (ảnh dưới). Sau hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất hai miền Nam Bắc thành một đất nước Việt Nam thống nhất diễn ra tại dinh Độc Lập vào tháng 11 năm 1975, để kỷ niệm, chính phủ lâm thời nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã quyết định đổi tên Dinh Độc Lập thành Hội trường Thống Nhất.
Dinh Thống soái, Phủ toàn quyền Đông Dương, có tên là Dinh Norodom được xây dựng vào năm 1868 (ảnh trên). Đến năm 1955, tòa nhà này đổi tên thành Dinh Độc lập. Hư hỏng nặng do bị ném bom năm 1962, tòa nhà được xây mới lại như kiến trúc ngày nay (ảnh dưới). Sau hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất hai miền Nam Bắc thành đất nước Việt Nam diễn ra tại Dinh Độc Lập vào tháng 11 năm 1975, tòa nhà mang tên Hội trường Thống Nhất.
Gần nửa thế kỷ trước, xưởng xe hơi nhập cảng Peugeot Jean Comte (ảnh trên) là một trong những hãng xe hơi lớn bậc nhất Sài Gòn. Đến nay, mặc dù đã có thêm khu trung tâm thương mại sầm uất Plaza, góc phố lịch sử này hầu như không thay đổi.
Gần nửa thế kỷ trước, xưởng xe hơi nhập cảng Peugeot Jean Comte (ảnh trên) là một trong những hãng ôtô lớn bậc nhất Sài Gòn. Đến nay, mặc dù đã có thêm khu trung tâm thương mại sầm uất Diamond Plaza, góc phố lịch sử trên đường Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch đối diện nhà thờ Đức Bà hầu như không thay đổi.
Hơn 80 năm hình thành và phát triển, Majestic là một trong ít khách sạn tại TP HCM vẫn còn giữ được nét cổ kính ban đầu. Thoạt đầu, khách sạn Majestic (ảnh trên) xây theo phong cách Baroque với 3 tầng và 44 phòng ngủ. Năm 1965, khách sạn Majestic được xây thêm 2 tầng, 1 phòng họp quốc tế và một nhà hàng. Đất nước thống nhất, tháng 10/1975, khách sạn đổi tên thành Cửu Long. Trải qua gần một thế kỷ, đến nay cái tên Majestic đã in đậm trong tâm trí hàng ngàn khách du lịch quốc tế, trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng và hào nhoáng bậc nhất ở TP HCM.
Hơn 80 năm hình thành và phát triển, Majestic là một trong ít khách sạn tại TP HCM vẫn còn giữ được nét cổ kính ban đầu. Majestic xây theo phong cách Baroque với 3 tầng và 44 phòng ngủ (ảnh trên). Năm 1965, khách sạn được xây thêm 2 tầng, một phòng họp quốc tế và một nhà hàng. Tháng 10/1975, khách sạn đổi tên thành Cửu Long. Trải qua gần một thế kỷ, đến nay cái tên Majestic đã in đậm trong tâm trí hàng nghìn khách du lịch quốc tế, trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng và hào nhoáng bậc nhất ở TP HCM.
Được xây dựng từ năm 1880, Thương xá TAX vốn có tên Les Grands Magazins Charner, là trung tâm thương mại chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, biểu tượng cho sự phồn hoa, phú quý giữa Sài Gòn. Thương xá ban đầu chỉ có hai tầng (ảnh trên), đến năm 1942, do việc kinh doanh trở nên phát đại, chủ thương xá quyết định đập bỏ phần tháp đồng hồ trên cùng để xây thêm tầng thứ ba. Đến nay thương xá vẫn được giữ gần như nguyên vẹn lối kiến trúc Pháp cổ điển như hồi đầu thập niên XX.
Được xây dựng từ năm 1880, Thương xá TAX vốn có tên Les Grands Magazins Charner, là trung tâm thương mại chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, biểu tượng cho sự phồn hoa, phú quý giữa Sài Gòn. Thương xá ban đầu chỉ có hai tầng (ảnh trên), đến năm 1942, do việc kinh doanh trở nên phát đạt, chủ thương xá quyết định đập bỏ phần tháp đồng hồ trên cùng để xây thêm tầng thứ ba. Đến nay thương xá vẫn được giữ gần như nguyên vẹn lối kiến trúc Pháp cổ điển như hồi đầu thập niên XX. Khoảng 4 năm trước, đã có dự án sẽ xây dựng nơi đây thành một cao ốc lớn với sân đậu trực thăng.
Với lịch sử hơn 95 năm hình thành và phát triển, đến nay trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những ngôi trường lâu đời nhất tại TP HCM, đồng thời vẫn giữ nguyên nét kiến trúc độc đáo những năm đầu thế kỷ XX, khi còn là trường nữ sinh Áo Tím, sau đó là trường Nữ trung học Gia Long
Với lịch sử hơn 95 năm hình thành và phát triển, đến nay trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những ngôi trường lâu đời nhất tại TP HCM, đồng thời vẫn giữ nguyên nét kiến trúc độc đáo những năm đầu thế kỷ XX. Tiền thân trường Nguyễn Thị Minh Khai còn là trường nữ sinh Áo Tím, sau đó có tên trường Nữ trung học Gia Long.


Lê Phương - Mai Nhật
(Ảnh kiến trúc Sài Gòn xưa tổng hợp từ nhiều nguồn)

SÀI GÒN

Tôi yêu Sài Gòn! Cảnh đẹp, khí hậu ôn hòa, con người tốt bụng.

SÀI GÒN

SÀI GÒN NGHE THẬT HAY. TÔI YÊU SÀI GÒN.

Sài Gòn

Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi !

Tôi yêu Sài Gòn, tự hào vì Sài Gòn mang tên Hồ Chí Minh

Tôi yêu Sài Gòn, tự hào vì Sài Gòn mang tên Hồ Chí Minh.

Sài Gòn thật tuyệt

Chuyến tham quan Sài Gòn của tôi mới khép lại nhưng những kỷ niệm về thành phố và con người nơi đây sẽ luôn trong tâm trí tôi!

Sai Gon so mot Viet Nam

Toi khong phai la nguoi Sai Gon, nhung Sai Gon la manh dat cho toi nhung thu toi can, toi yeu Sai Gon hon ca que toi. Sai Gon that de chiu, tu con nguoi den khi hau. Doi voi toi Sai Gon la so mot cua Viet Nam, khong noi dau co the so sanh voi manh dat nay va cai ten Sai Gon duoc ca gia dinh toi dung khi giao tiep it khi chung toi dung TPHCM.

Que huong Sai Gon

Sai Gon dep qua. Sinh ra va lon len o SG toi luon cam thay tu hao va hanh dien moi khi nhac den noi nay voi ban be. Toi yeu SG que huong minh du cho doi luc ta thay SG sao dong duc chat choi voi nao xe co nao nuoc ngap nao ket xe... nhung SG van mang nhung net dep dac trung, khoe khoan, tuoi moi von co nhu tu bao doi nay khong he phai nhat theo thoi gian.

Tôi Yêu Sài Gòn

Tôi cũng vậy, rất yêu mảnh đất Sài Gòn, yêu tiếng gọi "Sài Gòn".

Hướng về tương lai

Quá khứ có thể tốt đẹp và lung linh, nhưng tương lai mới là những điều đáng bàn tới. Không thể ôm mãi quá khứ và nghĩ về nó được. Chỉ có người già mới hay như thế!

Gợi nhớ nhiều kỷ niệm về Sài Gòn

Sai Gon, Tuy nhien minh la mot nguoi xa it thuong xuyen den Sai Gon, Nhung khi minh duoc xem nhung hinh anh nay lam cho minh nho den nhung ky niem qua rat nhieu o thanh pho Sai Gon. Nhung ky niem rat ngot ngao khong bao gio quen duoc. Kim Hanh.

Đẹp

Mình rất thích xem những hình ảnh xưa. Sài Gòn thật đẹp. Cái tên Sài Gòn còn đẹp hơn.

Sai gon toi yeu

Đằng sau một Sài Gòn năng động, náo nhiệt và hào hoa, còn có một Sài Gòn duyên dáng, trầm mặc và cổ kính như thế này. Như một điểm đến lý tưởng, SG khiến cho bạn luôn cảm thấy bất ngờ vì còn ẩn chứa nhiều điều thú vị!

Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông

Tôi yêu Sài Gòn từ những con đường, hàng cây, những hàng quán trên vỉa hè, những cụ già, em bé, hay những cơn mưa bất ngờ, những buổi đêm tĩnh lặng... Trong tôi, Sài Gòn đẹp, thật đẹp. Và tên của bạn cũng thật đẹp, bạn ah!

Sài Gòn

Bên ngoài có vẻ còn vương nét cũ. Nhưng bên trong có lẽ khác xưa nhiều rồi. Như Minh Khai của mình, 5 năm thôi sau ngày ra trường, chắc không còn cầu thang cũ, hành lang bé xíu, lớp học và bàn ghế cũ chắc từ thời mẹ mình học rồi.

Tai sao mọi người không tap trung hinh anh Sai Gon!

Mình rất mong những người đang sở hữu nhiều bức ảnh Sài Gòn xưa tập trung lại, Để con cháu chúng ta thấy yêu hơn nét đẹp cũng như truyền thống đất nước, nếu ai đó có ảnh xin mọi người hãy scan lai và gửi tặng cho mình ( email: hoa_Anh_nguyen_ks@yahoo.com.vn )

Saigon của tôi!

Yêu lắm Sài Gòn! Mình rất thích đi dọc các tuyến phố nhỏ khu vực quận 1, dưới các tán cây cổ thụ thoáng mát vào những buổi trưa đi học về, thật dễ chịu và cảm giác yêu Sài Gòn lắm. Chưa hết, mình còn yêu các con sông chảy quanh Sài Gòn nữa. Hy vọng những con sông trong sạch sẽ được phục hồi, và những con sông còn lại thì không bị lấp đi để xây những tòa nhà cao tầng. Rất mong Sài Gòn vẫn sẽ được giữ nguyên kiến trúc cũ, và phát triển hiện đại ở các vùng ven và lân cận. Quehuong

Sài Gòn

Tôi yêu Sài Gòn. Đẹp lắm Sài Gòn quê hương tôi.

một nửa

Có thể Sài Gòn sẽ là 1 nửa của tôi. Yêu Sài Gòn lắm

Sài Gòn Thật Tuyệt

Rất may là chúng ta còn giữ được các tấm ảnh tư liệu này. Vài tháng trước đây tôi cũng được xem qua bộ sưu tập của người Pháp chụp thì quả là SG thật tuyệt. Ngày nay SG càng tráng lệ hơn nữa. Chúng ta là người con của SG rất cần có định hướng để bảo tồn các di tích cổ và tham gia phát triển SG thật tráng lệ như đã từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.

Sài Gòn

Sài Gòn tuyệt vời quá Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao