(HN) - (TP.HCM)

Tình yêu trên đầu môi

Nhiều khi em tự hỏi “có thật là 2 đứa mình đang yêu nhau?”. Anh biết cảm giác chờ đợi những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ anh mệt mỏi như thế nào không?...

Anh nói yêu em, yêu nhiều hơn những gì anh có thể nói thành lời. Anh cũng từng khóc vì em. Mà lúc đó, không biết có phải anh khóc không khi em đòi chia tay, em nghĩ mình là người thay thế, em thấy giọng anh thay đổi, anh nói em hãy suy nghĩ lại chuyện của 2 đứa mình, chắc là có khóc anh nhỉ!

Anh quan tâm em từng chút một. Những lần đi ăn, đi uống nước hay chỉ đơn giản là những chuyến dạo chơi, em đều nhận được sự quan tâm từ anh.

Những cái nắm tay, những lần bị hôn lén, những khi xoa chân cho em bớt lạnh, những cái ôm thật chật thật ấm áp và những nụ hôn làm em nghẹt thở.

Anh là Kim Ngưu, con trâu đen ốm nhách, lỳ lợm.

Em là Xử Nữ, tính con nít, hở tí là giận là hờn.

Anh chẳng thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Khi yêu mà không cảm nhận được tình cảm của người mình yêu thì đau khổ cỡ nào anh biết không? Em thấy tình cảm của 2 đứa mình mong manh lắm. Mình quen nhau 7 tháng, chính thức hẹn hò 1 tháng rưỡi. Làm sao em hiểu anh? Làm sao anh hiểu em? Và làm sao có thể nói chờ nhau dễ dàng như vậy được?

Em nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ xa nhau thôi. Em sẽ trả anh về cho người ta, người mà anh nói đã chia tay vì khoảng cách địa lý đó.

Anh ah! Anh đang cách em 8h bay thẳng, trong khi người ta ở cùng một đất nước với anh. Một tháng rưỡi của 2 đứa mình có thể so sánh với 3 năm yêu nhau của 2 người không.

Nhiều khi em tự hỏi “có thật là 2 đứa mình đang yêu nhau?”. Anh biết cảm giác chờ đợi những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ anh mệt mỏi như thế nào không? Đừng hỏi tại sao em không chủ động liên lạc với anh, hay đừng nói rằng không có thời gian, ngày nào anh cũng online mà có thèm đả động gì đến em đâu. Uhm, anh vô tình lắm, anh dửng dưng lắm. Làm sao em dám đặt niềm tin vào anh khi những gì anh thể hiện không thể làm em an tâm.

Nói anh add facebook của em thì anh bảo không còn xài facebook nữa. Nhưng thực chất trái ngược với điều anh từng nói. Em phải suy nghĩ về điều đó như thế nào đây? Em cố đưa ra những lý do để thuyết phục mình, nhưng chẳng lý do nào làm em thấy nhẹ nhàng cả.

Hôm qua, em bị cửa xe đập vào tay, chảy máu, bầm tím hết 3 ngón tay. Em đau lắm, muốn nói với anh để anh dỗ dành nhưng em đã không làm. Em quyết định thế cũng có lý do của mình, em đợi xem bao lâu anh mới liên lạc với em.

Nhưng hôm nay, anh biết em nhận được gì không? “Người yêu cũ của Anh” nhắn tin trên yahoo cho em. Buồn cười nhất là người đó có nick yahoo của em. Chuyện mình quen nhau chẳng ai biết hết, kể cả bạn thân của 2 đứa mình. Người đó không quen bất kỳ người bạn nào của em. Anh cũng chẳng có facebook của em luôn. Thế thì tại sao người đó lại có thể biết nick chat của em nhỉ? Người đó còn khẳng định “tôi là người yêu của …” và đòi nói chuyện với em nữa. Rồi anh lên yahoo, úp úp mở mở trên status rằng “mất rồi …….”.

Em biết anh đã từng yêu em rất nhiều.

Và anh cũng yêu người ta rất nhiều.

Trái tim chỉ chứa được một người thôi, anh nhỉ.

Em biết chuyện này thế nào cũng đến, nhưng chưa từng nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Vừa tròn 3 tháng mình quen nhau chứ mấy! Mới 1 tháng xa nhau chứ mấy ! Ít ra thì anh cũng từ từ, đợi em ổn định cuộc sống bên này rồi muốn sao thì muốn. Em làm khổ anh nhiều rồi, giờ cũng là lúc trả anh về với tình yêu thực sự của mình.

Nước mắt em sẽ không rơi đâu, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

Cái gì dễ đến thì dễ đi.

Cầm lên được thì buông xuống được.

Tuy nhiên, em sẽ chẳng chúc phúc cho 2 người đâu. Vì em không đủ cao thượng để nói “nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc”.

Em sẽ bước tiếp quãng - đường - không - có - anh. Em xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn thế!

Tua Vít

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.

Nghe bạn nói thoạt đầu tôi đã tìm thấy mình trong đó tôi cũng "Kim Ngưu" và cách ứng sử với người yêu của tôi cũng tương tự.Trên phương diện của 1 người con trai, Tôi sẽ nói cho bạn hiểu. Anh tràng kia không hẳn là xấu nhưng anh ...    

Bạn ạ! Cái này mình đọc thấy quen quá! Bạn mới chỉ có 3 tháng nhưng mình đã 2 năm rồi và cái mối quan hệ lửng lơ này vẫn cư thế mà trôi đi. Mình thấy yêu một người vất vả quá. Đã nhiều lần tự nhủ rằng sẽ ...    

Mình bi thương hơn bạn nhiều, có điều đã hơn 1 tháng rồi, mình đã mất cảm giác mong chờ rồi.Họ không xứng với bạn đâu, cuộc sống vẫn đẹp và dân số thế giới ngày một tăng, yên tâm rằng có một người chỉ của riêng bạn. Cố gắng ...    

theo mình, muốn quên môt người thì mình chỉ cần tìm việc để lắp vào khoản thời gian trống, tốt nhất là vào những lúc mà trước đó anh ấy thường hẹn hò với mình. cứ làm thế rồi đến lúc trước khi ngủ bạn suy nghĩ lại là thế ...    

Cám ơn ai viết dòng tâm sự này " biết anh đã từng yêu em rất nhiều. Và anh cũng yêu người ta rất nhiều" phương trời xa, khoảng cách thời gian, thế giới tự do trời ơi ai mà biết những gì...

Nhìn vào sư thât

Bạn ơi, cái chính là xem lại cảm nhận đó là yêu chưa, mình cũng như bạn, cũng khoảng thời gian 3 tháng yêu nhau hứa hẹn này nọ giờ người ta sắp lấy vợ, mà lại vẫn là ng yêu cũ, ng ta nói không yêu nhưng lại bảo ...    

phải tôi thấy bạn đã ngộ nhận đó không phải là tình yêu đâu bạn à, mà bạn đang là trò chơi của anh ấy, bạn hãy sống mạnh mẽ và suy nghĩ thật kỷ lại xem đó có phải là tình yêu không,những hành động và cử chỉ của ...    

Kim Ngưu lúc nào cũng khó hiểu, cứng nhắc...và lúc nào cũng nhớ về mối tình đầu. Mình mãi mãi cũng chỉ là một cơn gió làm dịu mát những ngày hè nóng bức, để cuối cùng người bước đi bên anh mang tên....người yêu cũ

 
 
 
 
 
 
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang