(HN) - (TP.HCM)

Sợ còi xe Hà Nội

Có lẽ những nhà thiết kế ra xe máy đã không tính hết được, chiếc còi xe họ tạo ra là hoàn toàn thừa thãi, thậm chí là tạo ra tác hại nhiều hơn cho người tham gia giao thông ở Hà Nội...

Tan tầm. Chút nắng quái buổi chiều còn vương vấn. Mệt mỏi sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Hòa vào dòng người trên đường phố tấp nập. Bụi bặm. Khói xe. Đông đúc. Tắc đường. Nhịp đèn đỏ như càng muốn thử thách thêm tính kiên nhẫn của mỗi người. Con số đồng hồ đèn đỏ nhảy nhót về 05s, 04s… Tiếng còi xe vang lên thúc giục… Một vài ánh nhìn khó chịu truyền thẳng sang cái còi xe vô duyên.

Để xây dựng được văn hóa cho người tham gia giao thông có lẽ cần phải chú trọng ngay từ văn hóa … bấm còi.

Tham gia giao thông vào một chiều ở Hà Nội, vượt qua hơn chục cây số với hàng chục những cột đèn xanh đỏ, hàng trăm mét dài tắc đường đằng đẵng, tiếng còi xe vô duyên như càng gia tăng thêm sự mệt mỏi và khó chịu mà không chỉ riêng tôi cảm thấy. Có lẽ những nhà thiết kế ra xe máy đã không tính hết được, chiếc còi xe họ tạo ra là hoàn toàn thừa thãi, thậm chí là tạo ra tác hại nhiều hơn cho người tham gia giao thông ở Hà Nội. Một nét trái ngược diễn ra hằng ngày, khi người ta không sử dụng còi khi đến ngã tư, khi rẽ vào ngõ khuất, mà bóp còi khi họ không thể đi nhanh hơn trong 2,3 giây đèn đỏ cuối.

Đường phố Hà Nội vốn dĩ đã chật hẹp với đông đúc xe cộ qua lại, phương tiện nhiều và hỗn loạn như một cuộn chỉ rối tung, tắc đường đã trở thành “cơm bữa”, và bởi thế, “nhanh nhanh về nhà”, để thoát khỏi đường phố là tâm trạng chung. Vậy mà tiếng còi xe vẫn vang lên thúc giục đến khó chịu. Họ liệu biết được rằng, ai ai cũng muốn đi nhanh như họ, trở về với tổ ấm, hay cho một cuộc hẹn, và rủi có tai nạn xảy ra là cho người đi trước, vì vài giây đèn đỏ, vì tiếng còi giục giã…

Đôi khi trong cuộc sống, con người phí phạm hàng giờ, nhẩn nha với công việc, muốn làm chậm tiến độ, muốn làm từ từ vì đó là công việc chung, phung phí thời gian cho những cuộc vui vô bổ, nhưng lại tiết kiệm từng giây từng tích tắc khi tham gia giao thông một cách bất lịch sự và thiếu văn hóa, cách mà có thể dẫn đến một “cuộc sống chậm” cho biết bao người xung quanh, kể cả bản thân họ.

Lê Thương

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.

Khi đọc hết bài viết này tôi nghe như có người bạn đi song song và cùng nói chuyện vậy. Không chỉ ở Hà Nội thôi, mà đâu đâu cũng có. Nhiều khi tôi nghĩ rằng khi dạy để cấp bằng lái thì chương trình dạy nên có vài buổi ...    

Tôi ra HN chưa được bao lâu nhưng cái nhìn của tôi về giao thông HN là rất lộn xộn. Xe máy ngang nhiên đi trên làn đường ô tô, ô tô đi trên làn đường xe máy, chỉ muốn nhanh vài giây hơn người khác mà bóp còi inh ...    

Hôm trước đi ở cầu vượt, có bà bấm còi sau mình inh ỏi mặc dù phía trước bị ùn do tai nạn giao thông. sau bà ta vượt lên mình và chửi mình nữa chứ. văn hóa xuống thấp thật!

Tôi thật đồng cảm với bài viết của bạn, thật sự khó chịu khi có ai đó cứ bóp còi liên tục như chát chúa vào tai mình. Mà lạ một cái nữa là càng những người đi sai luật (đi ngược chiều, sai làn, hoặc đi quá tốc độ...) ...    

Tôi không đồng tình với bạn Võ, tôi là người sử dụng xe otô cá nhân nhiều hơn đi xe máy, song theo quan điểm của tôi giao thông Việt Nam chưa phân làn cụ thể cho xe máy và otô vây nên bạn đứng nghĩ rằng :" Tiếng còi ...    

Nguyên nhân quá đơn giản. Tiếng còi chủ yếu là của oto đối với xe máy, nếu người đi xe máy biết tuân thủ đi đúng làn đường dành cho xe máy thì sẽ có rất ít tiếng còi.

Còi xe đúng là tác hại thật. Mình cũng là một người thường xuyên phải tham gia giao thông vào giờ tan tầm và mỗi khi thấy tiếng còi xe mình cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Khi bài viết này đăng về tiếng còi xe mình như ...    

Tôi nghĩ là các đài truyền hình cần đưa nội dung giáo dục về 'văn hóa bóp kèn' vào chương trình truyền hình hàng ngày.

Tiếng còi xe cũng thể hiện một nét văn hóa trong giao thông.

 
 
 
 
 
 
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang