Thứ hai, 30/1/2012, 13:09 GMT+7

Hãy cho anh một cơ hội sửa lỗi lầm

Ảnh minh họa:
Ảnh minh họa: Layoutsparks.com.

Em thì rất thật thà và suy nghĩ vô tư khi tâm sự tất cả với anh về những vị khách hàng giàu có, những người đeo đuổi em. Nhưng cũng chính từ đó mà anh lo sợ sẽ mất em. Anh bắt đầu thay đổi từ lúc nào cũng không biết.

Giờ đây em đã trở thành đứa con gái hư hỏng trước bố mẹ em chỉ vì một lúc bốc đồng của anh, còn anh thì trở thành một người đàn ông luỵ tình trong mắt bố mẹ anh và đồng nghiệp của em.

Chính anh và em đã tàn phá lẫn nhau, để rồi hình ảnh của em và của anh bây giờ trong mắt mọi người thật kinh khủng.

Anh và em đã quen nhau từ mùa xuân năm 2007. Mối tình của mình bắt đầu không phải bởi vì anh có một cái gì đó quá hào nhoáng để em đến với anh, mà như em đã từng nói với anh: “Anh không xứng với em về nhiều mặt, và anh cũng không bằng những người đàn ông từng theo đuổi em. Anh không đẹp trai, anh không giàu có, anh không có chiều cao, anh không galăng, anh là dân ở tỉnh...”. Vậy mà mình đã yêu nhau được 4 năm, bởi “chính cái vẻ im lặng (không biết là do anh nhát hay đang dụ em, không ba hoa, sự nhẫn nại, tính kiên nhẫn, sự tự lập, năng lực làm việc... và tính cách rất đàn ông đã khiến em để ý đến anh”.

Em vốn là một cô gái dân Sài Gòn xinh đẹp và cá tính. Anh cũng yêu em say đắm chính bởi sự cá tính và suy nghĩ sâu sắc của em mặc dù anh nhỏ hơn em hai tuổi.

Thế nhưng mọi thứ thật buồn khi anh làm ăn ngày càng bế tắc, hết vụ này đến vụ khác, từ chứng khoán đến bất động sản. Điều đó đã khiến anh phải rơi vào cảnh tay trắng mà lại còn nợ nần.

Còn em thì lại khác anh khi bắt đầu công việc ở ngân hàng và hằng ngày tiếp xúc với các đại gia nhiều tiền. Em thì rất thật thà và suy nghĩ vô tư khi tâm sự tất cả với anh về những vị khách hàng giàu có, những người đeo đuổi em. Nhưng cũng chính từ đó mà anh bắt đầu nỗi lo sợ sẽ mất em. Anh bắt đầu thay đổi từ lúc nào cũng không biết. Lúc thì anh muốn để em tự do chọn lựa, nhưng lúc thì anh lại kiểm soát em một cách vô thức.

Vì em cũng là một cô gái bướng bỉnh và cứng đầu nên ít khi chịu thua anh, và cuối cùng chính anh và em đã tạo ra những căng thẳng chưa từng có. Suy nghĩ của anh cũng từ đó mà bắt đầu hẹp hòi khi bắt em phải làm cái này cái kia, thậm chí cả chuyện lên giường với nhau. Khi có chuyện bực mình là anh lôi những chuyện em đã tâm sự với anh về người này người khác để dằn vặt em.

Em cũng không khác gì anh khi bắt anh phải đi mua nhẫn cưới cho hai đứa, nhưng lại có lúc chửi vào mặt anh và nói muốn chia tay vì anh không đem lại cho em cảm giác tình yêu... Chính điều đó đã khiến anh suy nghĩ sai lầm. Em từng kể đã hẹn gặp người này, người kia và có người đã ôm em, hôn em. Anh đã nghĩ “không lẽ mình quá tệ trong chuyện chăn gối, không cho em được cảm giác thật sự" và bắt đầu đòi hỏi chuyện chăn gối thường xuyên để chứng tỏ mình. Những lúc em không chấp thuận thì trong đầu anh tưởng tượng về việc em ở bên cạnh người khác và máu ghen nổi lên, để rồi bắt ép em phải làm theo những điều mình muốn. Anh đã có quá nhiều suy nghĩ sai lầm... Và còn quá nhiều chuyện nữa mà anh không biết phải kể tiếp như thế nào.

Nhưng em à, hãy cho anh một cơ hội nữa để anh sửa đổi. Anh thực sự rất thương em. Anh không thể nào thiếu em trong cuộc sống này.

Giờ em đã 31 tuổi rồi. Anh biết anh đã để em phải chờ đợi quá lâu, nhưng hãy cho anh một cơ hội cuối cùng để anh được sửa chữa lỗi lầm và xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp. Anh sẽ không còn ghen nữa bởi vì em không phải là một người con gái dễ dãi. Anh tin vào điều đó. Hãy cho anh một cơ hội nữa. Anh không muốn cuộc sống này là địa ngục với anh và em.

Hãy cho anh một cơ hội được tiếp tục yêu em…

Hồng Phương

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

A thật may mắn

Người ta tâm sự chuyện tình cảm có gì tào lao, nhiều lúc họ không biết nói với ai nên viết ra cho đở bùn và củng cần mọi người chia sẽ và cho ý kiến nữa. a thật may mắn khi còn cô ấy bên cạnh, tôi bây giờ mún cho a ấy cơ hội nhưng tôi phải chờ a ấy 4 năm nữa mới gặp được và cho a ấy cơ hội vì tôi cũng yêu a ấy lắm.

ý kiến

Đàn ông thì cũng là con người cũng có tình yêu và cảm xúc riêng chứ...Đâu phải ai cũng hoàn hảo tất cả...Đâu phải ai cũng có thể mạnh mẽ trong tình yêu,tình yêu là thứ mà người ta khó từ bỏ nhất............Nếu còn yêu nhau hãy đến với nhau,hãy tìm nhau nhưng đừng để người bạn đời của mình đau khổ thêm nữa....Phụ nữ nếu đã yêu họ sẽ yêu hết mình.nhưng đã k yêu thì đừng cố làm họ yêu..Chúc Bạn sớm tìm được HP của mình..Và người bạn gái kia nếu đọc được bức thư của anh ấy gửi thì hãy tha thứ cho anh ấy đi...không phải người đàn ông nào cũng có thể nhận ra lỗi lầm của mình và làm như thế này đâu......

Cơ hội do chính mình tạo nên

Là đàn ông bạn hãy luôn nhủ trong lòng mình phải mạnh mẽ và cứng rắn lên, càng mềm yếu, nhu nhược, quỵ lụy thì cô gái càng nghĩ rằng quyết định chia tay là đúng. Có mạnh mẽ và cứng rắn thì khi điều không mong muốn xảy ra bạn cũng vẫn trụ vững và vượt qua được. Tôi nhớ có 1 câu nói: "cơ hội do chính mình tạo nên, không ai cho ai cơ hội cả". Chúc bạn sớm tìm lại được tình yêu của mình. Thân!

Ý kiến

tào lao quá. ngay cả chuyện 2 người từng lên giường với nhau cũng đem lên báo kể, có phải đàn ông ko vậy?

đồng ý với bạn Tùng!

2 người này đã sống gần nửa đời người rồi mà sao suy nghĩ và hành động cứ như trẻ con, như thế cũng được gọi là tình yêu à ? Đúng thật là tào lao...

chúc 2 người có kết quả đẹp

đúng vậy là con gái khi đã yêu và tin thì họ sẽ giữ nhất nhất niềm tin ấy, dù có gặp gỡ ai hay có là cảm xúc... đó chỉ là nhất thời và có thể không là thực. họ yêu và muốn người mình yêu cũng yêu mình lắm chứ, vậy nên anh hãy suy nghĩ và đừng để mất hạnh phúc của mình nhé!!!

Hãy cho anh cơ hội

Tâm sự của anh giống như tâm sự của tôi vậy. Vì sợ mất em, và vì sự ghen tuông quá mức mà tôi đã ko giữ được em. Tôi cũng mong được em cho lại 1 cơ hội để làm lại...bởi 2 năm qua em luôn ở trong trái tim tôi...em là tất cả của tôi mà.

Cám ơn bạn

đọc những lời tâm sự của bạn xong tôi thấy mình cũng chẳng khác gì nổi niềm của bạn, bởi tôi và người con gái tôi yêu hiện giờ đang rất căng thẳng và đang cố tìm một hướng đi chung nhưng sao khó quá, và giờ khi đọc được bài viết này của bạn tôi đã ngộ nhận ra được rằng : là đàn ông mình cần phải rộng lượng đúng không bạn?. thấy nhẹ lòng sau khi đọc được bài viết này.

Chúc bạn sớm vượt qua những khó khăn

Chào bạn. Bạn và mình cùng bằng tuổi nhau. Và lứa tuổi của chúng ta không thể tránh đc những gì gọi là vận hạn dù là nhẹ hay nặng. Bạn hãy tin vào điều đó và hãy nhìn nhận lại những sai lầm của mình để rồi tránh lập lại những gì đã sảy ra. Đây có thể là một thử thách trong tình yêu của cả hai bạn để giúp hai bạn hiểu nhau hơn và cùng xây dựng được một GĐ hạnh phúc trong tương lai sớm. Chính mình cũng là chủ một Doanh Nghiệp mới thành lập gần 2 năm nay cũng đã và đang rơi vào hoàn cảnh trắng tay như bạn. và cũng phải nói là " Tiền hết tình tan" của năm 2011 vừa rồi. Nhưng mình cũng sớm gạt đi mọi mặc cản và cảm thấy hứng thú hơn với thử thách này trong cuộc đời để tiếp tục sự nghiệp, mà thực tế thì mình cũng đang đứng trong bóng tối và luôn có niềm tin là sẽ có phép màu giúp mình vượt qua khó khăn này cho dù đã nỗ lực cả một năm qua mà chưa đươc. Bây giờ điều quan trọng nhất với bạn là hãy hành động để chứng minh tình yêu và thành tâm của bạn với người đó. Con gái khi họ đã tin thì lòng tin của họ là nhất nhất. Khi làm tổn thương lòng tin của họ sẽ rất là khó tin lại. Giờ chỉ có tình yêu trân thành của bạn mới giúp bạn và người đó lấy lại những gì nàng đã mất. Và nhớ là trân thành và đừng để lặp lại những gì đã sảy ra nhé. Chúc bạn và nàng sớm lại đi chung con đường và cùng nhau hưởng hạnh phúc.

Reply

thật là tào lao quá đi, các bạn hãy đọc xem có đúng là 2 người đó quá tào lao không nhá.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao