Thứ bảy, 21/1/2012, 08:10 GMT+7

Đi chợ ngày Tết

Mấy hôm nay lạnh quá. Hơn 7h chị nó gọi nó dậy: “Đi chợ đi em”. Nó ậm ừ: “Trời lạnh thế này á”. Chần chừ một lát và rồi nó quyết định: ừ thì đi. Ui chao, vùng ra khỏi đống chăn mà nó run run, sao lạnh thế không biết.

Mặc dù khoác thêm chiếc áo thật dày, đội thêm chiếc mũ len và quàng thêm chiếc khăn nhưng hình như điều đó vẫn là chưa đủ để chống chọi với cái thời tiết này. Lò rò, cuối cùng 2 chị em nó cũng tới chợ. Khác với những gì nó nghĩ, chợ đông đúc quá.

Nó không nghĩ trời lạnh thế này mà người ta lại dậy sớm như vậy để đi chợ, đi mua sắm đồ. Dòng người sao mà đông dữ vậy, xe cộ thì nườm nượp, cuối cùng 2 chị em nó cũng dò dẫm qua được dòng người đó, để đi vào bên trong chợ. Gian hàng nào cũng khá đông đúc và nhộn nhịp. Hai chị em sau một thời gian cũng đã mua được một số đồ cần thiết. Hai chị em trêu nhau hôm nay đi chợ ngắm người

Giữa dòng người đông đúc nó bỗng nhận ra một điều thật giản dị nhưng cũng thật ý nghĩa: cuộc sống càng hiện đại nhu cầu của con người cũng ngày càng được tăng lên, nhưng những bản sắc truyền thống của dân tộc không hẳn vì vậy mà mất đi. Chỉ đơn giản là nó được thay thế và hiện hữu bởi những cách thức khác nhau phù hợp với cuộc sống hiện đại này hơn mà thôi. Nó bỗng mỉm cười, hòa mình cùng dòng người đông đúc đi sắm Tết và cảm nhận.

Vậy đấy, ấm áp không hẳn là ngồi hơ tay cạnh bếp lửa, không phải là mặc chiếc áo khoác thật dày, chỉ đơn giản là được đi cùng gia đình, sẻ chia những cảm nhận và tận hưởng không khí náo nhiệt của ngày Tết. Vì vậy, thay vì việc “ngủ nướng” ở nhà, hãy hất chiếc chăn ra và cảm nhận về Tết, về những chuyển động giản đơn mà gần gũi, nhé mọi người.

Thắm

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao