Thứ tư, 14/9/2011, 15:16 GMT+7

Trốn chạy người đã có vợ

Anh gọi từ một số lạ: “Sao em không trả lời anh thế ?” Hôm nay em đã buông một câu đến xót xa với anh rằng “Anh hèn lắm, anh hiểu không?”

Ba năm, em cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh bằng mọi cách trở lại là tình yêu của em…

Rồi sau đó, chính anh đã bao nhiêu lần nói mình không liên lạc nữa nhé! Bao nhiêu lần rồi anh biết không? Lần nào em cũng đồng ý với anh, và cố gắng ghìm lòng mình, để rồi anh lại là người làm rối tung lên và tất cả lại lặp lại như một vòng tròn không lối thoát!

Anh có biết bao nhiêu lần giữa đêm khuya vắng, một mình em ngồi ở ban công, nhìn xuống đường nơi anh vẫn thường đứng chờ em, chỉ để nhìn thấy một nơi đã có hình bóng anh…

Mà thực ra chỉ là em tự ru mình cố vơi vớt chút hơi ấm chằng còn ở lại . Vì trong đêm khuya chỉ có trống trải một màu ánh đèn vàng vọt và sự tĩnh lặng đến vô cùng!

Anh có biết bao lần em nhấc chiếc điện thoại lên, chỉ để nhìn thấy tên anh như là nhấc điện thoại lên anh sẽ lại nói “em à”. Gần quá anh nhỉ? Mà thực ra là anh đã xa xôi… Có những lần em ngã xe, em khóc, em một mình, anh biết nhưng tất cả là một sự im lặng đến nghẹt thở và đáng sợ.

Có những lúc em nhớ anh đến điên rồ và cuồng dại, em tự tưởng tượng trong những tiếng xe ấy là anh đang tới… Mà thực ra là những tiếng xe ấy không bao giờ mang anh đến, hẫng hụt và luẩn quẩn biết bao!

Em kìm nén những phút yếu lòng nhất, những lúc đáng thương nhất, để không được nhấc máy lên gọi anh ơi.

Thời gian trôi qua, mỗi lần em đã bắt đầu quay trở lại và nhận thấy những màu vui của cuộc sống thì anh bằng mọi cách trở về bên em. Kịch bản sẽ lặp lại nhanh thôi, con người nhu nhược ơi, anh sẽ lại im lặng ra đi vì không thể tự quyết định một cơ hội cho em và anh hay là sự trở lại của người vợ cũ cho toàn vẹn một gia đình có bố, có mẹ cho con gái anh!

Em đã luôn ủng hộ anh quay về với vợ cũ của anh ngay khi em biết chuyện cơ mà, em đã cắt đứt với anh ba năm liền mà sao anh vẫn tìm em trong từng ấy thời gian? Em không níu kéo anh mà sao anh dằn vặt em nhiều thế?

Chuyện của mình là gì nhỉ, không phải ngoại tình, không phải là người thứ ba? Vậy là gì anh nhỉ, hôm nay em đi xe lòng vòng Hà Nội biết bao nhiêu con đường, gió mùa thu chạy dài mà chẳng trả lời em được…

Thôi thì, em đã qua tuổi 20 sôi nổi, em đã qua tuổi 25 nữa rồi, em đang chín chắn lên và tính cả tuổi lấy chồng em đã sắp 27 rồi đấy.

Em không gồng mình lên để quên anh nữa,

Em đã chín chắn hơn và em biết mình chẳng chạy trốn nhau mãi được, em cũng chỉ là một con người mà thôi, em đã hết sức để chống lại những níu kéo và dày vò của anh. Vậy thì, em đây, em ở đây, em biết sẽ có ngày em thua, em sẽ không trốn chạy anh nữa. Em kiệt sức rồi.

Em trả lời anh rồi đấy, anh cứ níu kéo đi rồi có ngày em sẽ ngã. Biết đâu em sẽ đồng ý trở thành người đàn bà của anh? Vì anh ơi, em cũng là một người con gái với khát khao yêu, được yêu, được làm mẹ, được có những đứa con bé bỏng và má hồng đáng yêu..

Anh cứ tìm mọi cách liên lạc với em đi, anh cứ quay trở lại rồi lại ra đi, anh cứ đến với em nói rằng anh chưa quyết định được vì con còn nhỏ quá. Em sẽ không trốn tránh anh nữa, trăm lần nghìn lần anh gọi em nào tránh được tất cả đúng không anh ? Bao nhiêu lời yêu anh nói chẳng có lúc em xiêu lòng? Bao nhiêu lần anh tìm gặp chẳng phải lúc nào em cũng hận anh được để đuổi anh về. Sẽ có ngày anh ạ, em lại cô đơn vì em chỉ yêu anh mà không đón nhận tình cảm của ai, em sẽ lại ngã vào vòng tay anh. Anh sẽ sung sướng chứ?

Em không cứng đầu nữa thì anh sẽ rảnh tay xây một cái tổ có ríu rít đầy đủ tiếng cười cho con gái anh. Anh chẳng mất gì nhỉ. Nếu vậy, em đánh đổi tuổi trẻ của em, hạnh phúc được làm vợ làm mẹ của em, danh dự và công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ em, để làm cái bóng của anh. Anh đã thỏa mãn chưa?

Nếu anh muốn em sống một cuộc sống như vậy, thì anh hãy nhớ rằng em ở đây và không trốn chạy hay cố tình chối bỏ một ai nữa!

Anh yêu, anh thực lòng muốn em sống một cuộc sống như vậy đúng không anh?

Nếu anh trả lời có, em sẽ ở đây và đợi anh.

POS

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

Đừng ích kỷ

Chào bạn, tôi cũng đã từng như bạn nhưng tôi đã dứt khoát vì tôi và cả người đó nữa, tôi biết nếu mình ích kỷ cho bản thân mình mà làm tổn thương rất nhiều ngưòi, trong đó có chính những người thân yêu của mình và ngay cả bản thân mình cũng rất đau. Hãy sống cho mình và cho cả những người yêu thương mình bạn nhé, đừng làm họ phải đau...

Bài viết này hay quá

Bài viết này hay quá. Nhưng người đã có vợ mà vẫn muốn có thêm người thứ ba hãy suy nghĩ trước khi làm hại đời một người con gái nhé...

Người đàn ông đó giống tôi

Chào bạn, Tôi cũng ở trong tình huống như bạn đang chia sẻ. Nhưng tôi là người đàn ông, Tôi cũng như người yêu của bạn. Mặc dù tôi đã có gia đình nhưng vẫn đang còn rất yêu người đó. Thật khó xử, nhưng một người đàn ông không đơn thuần như những người phụ nữ nghĩ về chúng tôi. Người đàn ông có những tình cảm sâu lắng hơn ai hết...

Chán!

Làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác có hay ho gì đâu sao phải kể lể phát chán!

Minh cung nhu ban

Mình cũng ở vào hoàn cảnh như bạn, cũng đã nói thẳng với người đó rằng: nếu ko có tương lai thì tốt nhất hãy dứt khoát từ bây giờ, một lần đau khổ rồi thôi. Nếu thương mình, lo cho mình thì người ấy phải rời xa mình, để mình còn có thời gian để quên đi và bắt đầu cuộc sống mới chứ. Bạn hãy mạnh mẽ lên, dù biết là khó cũng hãy nghĩ đến bố mẹ, gia đình để mà cố gắng. Hạnh phúc thực sự rồi cũng sẽ đến thôi mà.

doi song

kẻ ích kỷ, nhân danh tình yêu làm điều xấu xa, cũng như "tiến sỹ giấy" vỗ ngực vậy mà. sáo rỗng quá!

Tình yêu không lối thoát đó

Điên quá bạn ơi, Tại sao bạn lại ngốc nghếch đến có thể gọi là điên rồ vậy chứ. Thứ nhất, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những giai đoạn của nó, Từng thời kì và giai đoạn đó nó có những điều xảy ra phù hợp với nó, như bạn yêu tha thiết người đàn ông đó, và giai đoạn đó nó là hạnh phúc tuyệt với của bạn.

Nhưng bây giờ thời gian đã khác, sự vật, con người cũng đã thay đổi, bạn không nên cứ ôm mãi cái ngày xưa đó, mà phải biết chấp nhận cái mới, tình yêu mới phù hợp với bây giờ, bạn hãy mở cửa trái tim thêm 1 lần và nếu cần 1 lần nữa. Hạnh phúc lại đến phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Bạn không nên "bảo thủ thế"

Thứ hai. người đàn ông đó là loại người gì? theo như bạn viết thì cho người ta thấy anh ta có xứng đáng để bạn hi sinh đánh đổi nhiều thứ thế không. Hãy giữ lại những gì đẹp nhất của kỷ niệm, nó tạo nên sự phong phú trong tâm hồn, trong cuộc sống của bạn. Nhưng không nên đồng nghĩa với việc không thế thay đổi những kỷ niệm đó để hướng tới một cơ hội khác.

Thứ ba. Đã là con người, ai rồi cũng ít nhiều sẽ trải qua những vướng mắc đó là xum họp và chia tay trong cuộc đời. Mình đây cũng vậy, lúc đầu mình chia tay với người yêu, mình nghĩ tại sao trên đời lại bất công cho mỗi mình như thế, nhưng khi mình lang thang lên mạng, tìm hiểu những người xung quanh mình mới biết rằng, không phải chỉ có mình đâu mà rất nhiêu, rất nhiều là khác. Nó như là barem của cuộc sống ấy, ai rồi cũng sẽ phải có lần trải qua. Cuối cùng, tất nhiên sự thay đổi nào cũng sẽ phải làm cho mình chơi vơi chưa kịp thích nghi sẽ rơi vào xa lạ, "khó quen" và có thể rất đau khổ (vì chúng ta thích cái quen thuộc hơn), song hãy mở rộng lòng mình, bình tâm suy nghĩ và có thời gian, hãy biết trân trọng bản thân mình thì mình sẽ tìm hướng đi đúng và thích nghi tốt với mọi sự thay đổi nha bạn. thân mến!

tham lam

Luôn là thế, đàn ông luôn muốn có tất cả và chằng muốn mất gì...chỉ có thể tự ra đi chứ họ không chịu buông vì họ vẫn muốn sở hữu...càng nhiều càng tốt...tệ hại thay

chồng

Hâm đừng bao giờ chờ những thằng có vợ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao