(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các bé từ ngày 29/4 đến 12/5

VnExpress.net giới thiệu các bé đến từ Tiền Giang, Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Cà Mau, Kon Tum, Thái Nguyên. Khánh Hòa...

Con là Văn Nhật Khánh, nhà ở quận Hoàng Mai, Hà nội. Đây là hình của con khi về quê nội, con muốn gửi cho mẹ con đang bận học tại Pháp. Con nhớ mẹ nhiều.
Con tên là Trần Lưu Vân Lam, tên ở nhà của con là Bắp Cải. Sở thích của con là coi quảng cáo và nghe nhạc. Con sinh nhật ngày 10/7/2009. Hình này cậu con chụp khi con được 6 tháng tuổi.
Bé Nhím, tên thật là Ngô Minh Uyên. Nhà mình ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Mới 8 tháng tuổi mà đã thích "đọc" sách rồi đấy nhé. Đáng yêu không nào.
Tớ là Trần Hoàng Phúc, sinh ngày 20/08/2008. Ở nhà, mọi người gọi tớ là Jin Jin. Tớ rất thích tắm hồ bơi, ngắm cảnh khi ra phố. Nhà tớ ở quận Bình Thạnh, TP HCM.
Mình tên là Vũ Hồng Phương, mình tròn 6 tháng tuổi. Mình rất thích ăn ga trải giường vì có những con vật rất đáng yêu, mình lại thích chơi đánh đầu với mẹ nữa. Nhà mình ở ngõ Viện Máy, Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
Con tên là Nguyễn Văn Gia Bảo, ở nhà mọi người hay gọi con là Kem Socola vì con có làn da ngăm ngăm. Bây giờ con gần được 7 tháng tuổi và đã mọc được 4 răng rùi. Nhà con ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh này chụp lúc con được 5 tháng tuổi.
Tớ tên là Nguyễn Hà Vi, sinh ngày 14/05/2009. Tớ thích được bố mẹ cho đi ra ngoài chơi, đặc biệt là ra vườn bách thú. Ảnh này tớ chụp khi được 2 tháng tuổi.
Mình tên là Nguyễn Thái Nam. Mình được 4 tháng tuổi rồi nhưng đã biết mút chân. Nhà mình ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Mình tên là Nguyễn Năng Tuấn Kiệt, sinh ngày 21/10/2009. Ở nhà bố mẹ gọi mình là cu Jonh. Sở thích của mình là ti mẹ và được bế đi chơi. Ảnh này mình mới chụp khi tròn 5 tháng tuổi đó. Hiện mình đang sống tại Hải Phòng. Có gì alo cho minh theo số điện thoại 01688555....
Mình là Nguyễn Hoàng Yến Nhi nghĩa là con chim Yến bé nhỏ của mẹ. Ở nhà mẹ gọi mình là Nhím. Ảnh này mình chụp lúc 14 tháng tuổi, mẹ cho mình đi chơi ở Đền Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội. Nhà mình cách Đền Gióng có 2km thôi.
Chúng mình là 2 chị em: Phùng Minh Châu 4,5 tuổi và Phùng Tuấn Thành 3,5 tuổi. Nhà bọn mình ở Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội. Sở thích của hai chị em là ca hát, đàn, vẽ còn sở đoản là khóc nhè.
Con tên là Thái Lưu Phúc Thịnh, con được 28 tháng tuổi. Hình này con chụp khi đi ăn sáng cùng ba mẹ. Nhà con ở quận 2, TP HCM.
Mình tên là Anna, vì ba An là Việt Kiều Mỹ. Mình thông minh nè, ngoan và khỏe lắm.
Mình là Nguyễn Hoàng Linh, ở nhà mọi người gọi mình là Bông. Mình sinh ngày 7 tháng 1 năm 2009. Đây là ảnh bố chụp cho mình lúc mình 1 tuổi đấy. Nhà mình ở huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.
Mình tên là Nguyễn Ngọc Tuấn Minh, ở nhà ba mẹ con gọi mình là Boyboy( vì mẹ mình thích xem phim người cá Dyesebel có anh Boyboy rất dễ thương và hiếu động như mình).
Tớ Bé Nguyễn Hữu Kha, 5 tuổi. Nhà ở số Lê Thị Hồng Gấm, phường , TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
Tớ là Lê Nguyễn Ngọc Minh (thường gọi là Cục Cưng). Nhà tớ ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh của tớ trông xinh không nè.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của về doisong@vnexpress.net, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi, không mờ. Vui lòng không gửi lại nhiều lần. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang