(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 16/4 đến 9/7

VnExpress.net giới thiệu các bé đến từ TP HCM, Hà Nội, Thái Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Nha Trang, Sơn La, Vũng Tàu, Phúc Yên, Hải Dương, Nghệ An....

Con tên Tăng Ngọc Thảo Linh (ở nhà mọi người gọi con là NiNi), sinh ngày 25/11/2008. Nhà con ở Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1. Con rất thích đi chơi công viên, siêu thị và làm đẹp. Hi...hi.. Hình này con chụp khi được ba mẹ chở đi chơi ở Hồ Con Rùa.
Bé tên là Dương Phương Linh, sinh ngày 08/2/2008. Bé đã hơn một tuổi rồi. Nhà bé ở Khu Trung, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội.
Tên con là Nguyễn Phương Vy. Con sinh ngày 26/11/2008. Nhà con ở phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Chào các bạn! Mình là Nguyễn Nam Khánh, sinh ngày 13/9/2008. Ở nhà mọi người gọi minh là Mickey. Nhà mình ở ngõ 39 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.
Con tên là Nguyễn Hoàng Nhu Thảo, sinh ngày 14/10/2008. Ở nhà mọi ngưười gọi con là Bống vì con thích hát như Ca sĩ Hồng Nhung. Nhà con ở tổ 16, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.
Con tên là Lương Vũ Huyền Linh, sinh ngày 21/3/2008. Nhà con ở ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Ước mơ của con là sau này lớn lên được trở thành hoa hậu. Đây là hình ba con chụp cho con lúc con 13 tháng.
Bé tên Dương Bảo Ngọc, sinh ngày 30/9/2008. Ở nhà mẹ gọi bé là "bé Chuột" vì bé tuổi chuột mà. Nhà bé ở đường Lệ Thị Hà, xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn.
Chào các bạn, mình là Phương Phương, tên thật là Lưu Đình Thanh Mai, sinh ngày 30/7/2008. Nhà mình ở ấp Đông B, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.
Con tên là Ninh Thái Nguyên, 7 tháng tuổi. Nhà con ở phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
Tên con là Nguyễn Phú Khánh, sinh ngày 23/9/2008. Con là hoạt náo viên của cả nhà. Ảnh này con chụp lúc mới 5 tháng tuổi. Nhà con ở Hoàng Diệu, Nha Trang.
Con tên là Phạm Ngọc Tuấn, sinh ngày 23/4/2008. Ở nhà mọi người gọi con là "Jerry" vì con được sinh vào năm chuột...hi.hi... Nhà con ở đường Hòa hảo, phường , quận 10, TP HCM. Rất vui được làm quen với các bạn. Tấm hình này con chụp lúc con 12 tháng tuổi.
Chúng cháu là Hồ Thị Xuân Mai và Hồ Thị Xuân Đào, là 2 chi em sinh đôi ngày 12/1/2009. Chúng cháu rất thich nghe nhạc của chị Xuân Mai, đặc biệt là khi đi ngủ. Sau này chúng cháu sẽ hát hay như chị ấy.
Cháu là Lê Vũ Trường An, sinh ngày 6/10/2007. Cháu đang ở tại ngõ 35 đường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Cháu hơi còi nhưng rất ngoan đấy ạ.
Mình là Hoàng Thiên Lộc, sinh tháng 10/2008. Ảnh này mình chụp lúc 4 tháng rưỡi. Nhà mình ở phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Mình tên là Phạm Bảo Ngọc (sinh tháng 10/2008). Mình đang sống cùng bố mẹ tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Con tên là Phạm Tuấn Hưng, sinh ngày 2/1/2009. Cả nhà gọi con là Cu Mèo. Con đang ở với bố mẹ ở Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh này là lúc con 4 tháng tuổi, con đang làm người mẫu cho mẹ con tập chụp ảnh.
Con tên là Uyển Trinh, sinh ngày 17/12/2008. Nhà con ở cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Mẹ con bảo bây giờ ra đường phải đội mủ bảo hiểm để chấp hành luật giao thông, nên con đội trước để cho quen.
Tên bé là Nguyễn Nam Sơn, sinh ngày 1/11/2008. Nhà bé ở Thuỳ Vân, phường 2, TP Vũng Tàu.
Chào các bạn mình tên là Dương Nhật Minh, sinh 2/7/2008. Nhà mình ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh này mình chụp lúc được 7 tháng tuổi đấy.
Con tên là Lê Phan Nhật Huy, sinh ngày 17/11/2008. Mẹ gọi con là Bin Bin. Hình chụp lúc con tròn bảy tháng tuổi. Nhà con ở Long Thành, Đồng Nai. Con thích được mọi người úp òa, con sẽ cười rất to.
Con là Cao Đức Trung, sinh ngày 11/12/2008. Ở nhà mọi người gọi con là cu Tít. Nhà con ở G 320, chung cư TANIMEX, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Con là con trai đầu lòng dễ thương của bố Tiến, mẹ Phuơng.
Chào tất cả các bạn! Minh tên là Phạm Viết Minh Dũng (ở nhà thường hay gọi mình là Tít), sinh tháng 11/2007. Mình chụp ảnh này lúc 10 tháng tuổi đó. Khi đó đói quá mà mẹ thì đang mải xem tivi nên mình...
Chào các bạn! Tớ là Zin Zin, 28 tháng tuổi. Nhà tớ ở Phú Thượng, Tây Hồ. Tớ tuy không xinh nhưng hay cười lắm, bố mẹ tớ bảo tớ có nụ cười toả sáng khuôn mặt. Nụ cười làm con người xinh hơn mà. Ảnh này tớ chụp từ ngày 18 tháng đấy.
Chào các bạn tớ là Na. Năm nay tớ sẽ là sinh viên của đại học chữ to. Đây là ảnh tớ đi Tuần Châu cùng gia đình. Tớ thích mầu xanh của cỏ nên bố tớ chụp cho tớ ở đây. Nhưng các bạn nhớ đừng dẫm chân lên cỏ nhé. Nhà tở ở tổ 2, Hùng Vương, Phúc Yên.
Xin chào các bạn, mình tên là Đoàn Khánh Linh, sinh ngày 29/8/2007. Nhà mình ở Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định. Ảnh mình đang chuẩn bị cùng mẹ con đi mẫu giáo đấy.
Mình tên là Trần Đức Tuấn (ở nhà hay gọi là Bi). Mình được 26 tháng tuổi rồi đấy. Nhà mình ở thôn Trung tâm, xã Lũng Nhân, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Thế là mình sắp thành người lớn đến nơi rồi. Mình muốn làm người lớn để giúp đỡ cha mẹ mình, vì nhà mình ở huyện Hàm Yên, một vùng đất khó khăn nhưng rất thơ mộng, và cha mẹ mình vất vả để nuôi mình mà.
Mình tên là Trần Đức Hiếu, sinh ngày 7/1/2007, khu chung cư Pháp vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Bé tên là Emily Linh Trần, 13 tháng tuổi. Bé hiện sống cùng bà, mẹ và anh trai tại thành phố Salem bang Massachusetts, Mỹ. Bé rất hiếu động và thích leo bậc thang.
Bé Lê Trần Thủy Trúc đã được hơn 8 tháng. Ở nhà gọi bé là MISA, bé rất lanh lẹ, gặp ai cũng cười rất tươi, còn biết đá lông nheo và cười nịnh. Bé rất thích ăn sầu riêng.
Mình tên là Vủ Khôi, 11Tháng tuổi. Lần đầu tiên mình được bố mẹ cho đi chơi đêm noel ở toà nhà xinh đẹp Diamond, nhìn cảnh vật thật đẹp như trong giấc mơ vậy. Hôm đó, mình đã ngắm những ánh đèn thật tuyệt, theo mình chúng đẹp lắm đấy còn bạn thì sao?
Hi. Mình là Nhật Anh, tuổi Ỉn nên mẹ gọi mình là Ỉn. Mình sắp được 19 tháng tuổi rồi. Mình đang phải sống xa mẹ vì mẹ mình ở Hà Nội, còn mình thì ở nhà bà ngoại.
Mình là Vũ Minh Huy, sinh ngày 3/01/2007. Nhà mình ở "Califonia Láng", ngõ Chùa Nền, quận Đống Đa, Hà Nội. Sở thích của mình là được cùng bố mẹ tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh này mình chụp nhân dịp sang thăm chùa Bồ Đề năm 2008.
Mình tên Cáp Tùng Linh, mình 32 tháng tuổi. Địa chỉ nhà mình ở Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Tùng Linh rất thích chụp hình nhưng sợ nhất là uống thuốc khi bị bệnh.
Tớ là Đỗ Quang Bách, sinh ngày 7/5/2007 ở số 2, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Mẹ tớ cho tớ đi chơi công viên đấy, tớ thích lái tàu nhất và cả bay cùng chú ngựa nữa.
Con tên là Nguyễn Lê Minh Phát, sinh 3/12/2008. Ở nhà chị gái đặt tên cho con là " MICKEY". Nhà con ở khu phố 8, quận Thủ Đức. Hình chụp lúc cháu 6 tháng 13 ngày
Cháu tên là Ninh Khanh Sara. Cháu được 10 tháng 3 tuần. Cháu ở tại Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
Bé Tuấn Minh sinh 19/3/2007, địa chỉ phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Xem bé Tuấn Minh giống hotboy không?
Cháu tên là Nguyễn Bảo Linh, cháu sinh ngày 11/8/2007. Ở nhà cháu được gọi là heo sữa, bố cháu là heo mỡ, cháu thích ăn sữa chua còn sữa bột thì cháu sợ lắm.
Chúng tớ là 2 chị em đấy. Chị tớ gần 5 tuổi còn tớ gần 3 tuổi rồi. Hai chị em tớ rất yêu nhau. Chị Hiểu Linh nhà tớ mơ ước trở thành công chúa Rose còn tớ thì thích trở thành Siêu Nhân đỏ. Mong ước của 2 chị em là muốn ba mẹ trẻ mãi không già và mong mẹ lúc nào cũng “xinh như tiên nữ”.
Tên bé là Phan Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 2/3/2006. Bé ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.
Tớ là Phạm Xuân Khánh, 6 tháng tuổi rồi. Nhà tớ ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Con là Nguyễn Lý Bảo Long, 10 tháng tuổi. Nhà con ở 226 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình. Anh trai con thương con lắm vì con rất tiếu lâm.
Con tên là Gia Bảo, sinh 27/11, địa chỉ ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM.
Bé tên là Đoàn Nguyễn Tùng Vy. Bé sinh ngày 13/07/2007. Nhà bé ở Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, TP HCM.
Con tên là Lê Nguyễn Trường Duy, sinh ngày 25/11/2005. Ở nhà mọi người gọi con là "vịt con lùn" hay "chim cánh cụt" vì con đi giống hai con này lắm. Nhà con ở phường 4, đường Trần Quốc Tuấn, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Rất vui được làm quen với các bạn. Tấm hình này con chụp ngày cả nước thi hành luật giao thông "đội mũ bảo hiểm".
Cháu là Nông Tuấn Minh, hiện đang ở tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cháu sinh ngày 10/6/2007, cháu tròn 2 tuổi rồi đấy.
Bé Nguyễn Đức Minh, nhà ở Hùng Vương, TP Nam Định. Ở nhà bố mẹ gọi là bé Tít vì cháu rất hay cười. Ảnh cháu chụp bên cây phong lan của bố. Sở thích của bé là ăn hoa quả và đồ chơi siêu nhân.
Tớ là Bảo Quân, tên gọi ở nhà là Bia, sinh năm 2004. Nhà tớ ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Xin chào tất cả các bạn nhé
Bé tên là Hoàng Ngọc Minh, sinh ngày 19/5/2008. Nhà bé ở Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Sở thích của bé là uống sữa.
Chào các bạn! Tớ là Trần Nhật Minh, 18 tháng tuổi. Tớ đang chuẩn bị nhập ngũ rồi, bố mẹ bảo là đi bộ đội sớm cho có kỷ luật. Hihi. Mình đang định vào doanh trại tại Linh Đàm vì mình sống với bố mẹ tại OCT2-ĐN2 - Linh Đàm mà.
Con tên là Trần Nguyễn Sỹ Khang, nickname là Boss. Con sinh ngày 14/08/2007, nhà con ở Nguyễn Kiêm, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM. Hình chụp khi con được 18 tháng. Con có xinh không?
Tên cháu là Trần Anh Quân, ở nhà gọi là Subin, sinh ngày 5/1/2008. Nhà cháu ở Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp, TP HCM.
Đặng Quốc Khánh là tên con. Ở nhà mọi người gọi con là Mốc. Nhà Khánh Mốc ở phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình. Con rất thích chụp hình và còn biết tạo dáng rất đẹp nữa. Bức hình này chụp khi con đang còn mút..mút... Năm nay thì con sắp được 5 tuổi rồi ạ.
Tên con là Trần Khánh An. Con sinh ngày 19/11/2008. Nhà con ở ngõ 117 Lãng Yên, Hà Nội. Con rất vui vì cả nhà thương con đặc biệt là anh trai con thương con rất nhiều!
Con tên là Nguyễn Trần Thục Anh, sinh ngày 9/10/2005. Nhà con ở đường Thanh niên phường Quang Trung, Hải Dương. Con có 1 em trai nhỏ, con chỉ hơn em 1 tuổi nhưng con đã biết bế em rồi đó. Hai chị em con đều thích chơi cầu trượt ở công viên gần nhà. Con rất yêu gia đình mình.
Con tên là Minh Châu. Con sinh ngày 07/07/2008. Nhà con ở Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Con rất hay được bố chụp hình cho đấy. Và đây là một trong những bức ảnh mà con thích nhất.
Bé tên là Gia Hân, 8 tháng tuổi, rất mê đánh đàn. Nhà bé ở B2/6 ấp 2 xã Qui Đức, Bình Chánh, TP HCM.
Mình tên là Ong Cao Trí, sinh ngày 22/3/2OO7. Hiện tại mình đang ở đường Thái Phiên, phường 8, quận 11, TP HCM. Ảnh chụp lúc mình 11 tháng tuổi đó các bạn. Các bạn có thấy mình giống Lý Đức không?
Chào tất cả các bạn! Mình tên là Nguyễn Lê Minh Nhật, mình sinh ngày 29/3/2009. Ở nhà bố mẹ mình hay gọi mình là cu Bin đấy. Đây là những hình ảnh bố mẹ chụp cho mình khi mình tròn 6 tháng tuổi đấy các bạn ạ. Hiện tại mình cùng bố mẹ sống ở Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đấy
Con tên Ngô Xuân Trường An. Con vừa tròn 16 tháng tuổi, nhà con ở Bùi Thế Mỹ, phường10, quận Tân Bình, TP HCM. Con biết kêu cạp cạp giống con vịt, ò ó o giống tiếng con gà và biết "thơm" ba mẹ, ông bà mỗi khi đi học về.
Tên tớ là Lê Đắc Huy, 5 tuổi. Tớ đang sống ở Stuttgart, Đức.
Cháu tên Nguyễn Tuấn Khang, sinh ngày 04/10/2008. Cháu cũng không có gì nổi bật ngoài việc là quậy mẹ, thích mẹ ẳm cháu đi dạo lắm. Nhà cháu ở Khu Phố 4, phường 8, thị Xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Con là Nguyễn Nhật Thúy, nickname của con là Tina. Tina đã được 18 tháng tuổi rồi. Nhà con ở đường số 10 KP4, phường Linh Chiêu, quận Thủ Đức, TP HCM. Con rất thích ảnh này vì trông con rất giống cô nông dân. Ảnh này được ba chụp lúc con 10 tháng tuổi.
Con tên là Nguyễn Ngọc Khánh, nickname là bé Ti. Nhà con ở Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Con sinh ngày 21/01/2009. Con có 1 đứa em trai tên là Nguyễn Quốc Khánh song sinh nhưng nó hay khóc quá.
Chào các bạn! Mình Nguyễn Lê Khánh Vân, ở nhà gọi là Chích bông. Tớ vừa tròn 8 tháng. Ảnh này chụp mình 4 tháng tuổi. Lúc mới 2 tháng tuổi, tớ đã rất thích đùa giỡn và ham vui, đặc biệt thích nước, thích chỗ đông người. Nhà tớ ở phường Hòa Cường Bắc, thành phố Đà Nẵng.
Đỗ Khôi Nguyên là tớ! 4 tháng thôi mà ba mẹ đã cho mình đi Bar - cafe rùi! Cái này là mình làm dáng ở một góc ở quán Cafe đó. Tớ ở Thái Phiên, Đà Nẵng.
Chào các bạn! Mình tên là Tống Thái Thanh và hình này mẹ mình chụp lúc mình được 8 tháng tuổi. Gia đình mình sống tại Cao Hùng, Đài Loan.
Cháu là Nguyễn Bảo Linh. 20/7 này cháu tròn 3 tuổi. Cháu ở tại tổ 3 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Đây là hình cháu chụp cạnh giàn nho nhà cháu đấy.
Cháu tên là Lê Tâm Như, hình chụp lúc cháu 2 tuổi. Ở nhà mọi người hay gọi cháu là gà con.
Bé Xuân Mai 4 tuổi và Xuân Minh 4 tháng tuổi. Nhà chúng con ở Lương Minh Nguyệt, Tân Phú, TP HCM. Rất vui vì được làm quen với các bạn.
Bé tên Trịnh Xuân Trường, biệt danh ở nhà là Cún vì bé tuổi con chó. Bé 26 tháng tuổi rất thích hát. Nhà ở phường Bình Hưng Hoà A Bình Tân TP HCM.
Tớ là Phạm vũ Thái Ninh, 4 tuổi. Tớ có biệt danh là Nghé, các bạn biết vì sao không? Vì bố tớ tên là Châu mà. Tớ ở Hạ Long, Quảng Ninh.
Con tên là Hoàng Anh Duy, mọi người gọi con là Chuột. Con sinh ngày 13/12/2008. Nhà con ở Hoàng Văn Thái, Hà Nội.
Con tên là Lê Trung Hiếu, 7 tháng rưỡi rồi. Con rất thích cười vì mẹ con bảo rằng con là cu tí rất ngoan. Con mới được có nửa cái răng thôi. Nhà con ở quận Bình Tân, TP HCM.
Mình là Phạm Phương Thảo, con của bố Sao, mẹ Phương, sinh ngày 10/7/2008. Ở nhà thường gọi mình là Bống. Mình đang ở Bắc Ninh. Mong được làm quen với các bạn!
Hình chụp lúc bé Su 8 tháng tuổi, hiện bé đã 11 tháng rồi. Nhà của bé huyện Văn Bánh, phường 11, Phú Nhuận, TP HCM.
Con tên Tuệ Thư, con của mẹ Ngọc Anh. Nhà con ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Con mới được 26 tháng tuổi, ở nhà được gọi là "bà cụ non". Bé xíu nhưng con đã biết giúp mẹ một số việc vặt rồi đấy ạ! Con khéo nịnh lắm, mỗi khi muốn cảm ơn mẹ điều gì là con bất ngờ ôm lấy mẹ và "thơm" liên tục vào má.
Mình tên là Quang Minh, 2 tuổi. Nhà mình ở tổ 31 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Ở nhà mọi người gọi mình là Chi Chi và bố tớ rất mê đánh chắn.
Tên mình là Trương Quang Khôi, hiện mình được 26 tháng tuổi. Hình chụp cách đây 3 tháng rồi, tại khu du lịch Hầm Hô ở Bình Định. Mình rất nghịch ngợm thích xem Tom & Jerry, nghe nhạc và nhảy ở kênh ITV nhất là chú Khánh Phương. Mình ở đường Hoàng Văn Thụ, TP Qui nhơn.
Mình tên là Nguyễn Phúc An. Biệt hiệu Sáo. Mình 3 tuổi rồi đó. Nhà mình ở ngõ 192, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. Bức ảnh này chụp tại Sầm Sơn. Lúc này mình đang giận mẹ. Tại vì mẹ mải đi chụp ảnh chẳng để ý rằng mình cũng rất thích được làm người mẫu ảnh.
Con tên là Trần Thị Thảo Nguyên, 30 tháng tuổi. Nhà con ở Z121, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Con rất thích hát và yêu thích chương trình ca nhạc thiếu nhi.
Mình tên là Nguyễn An Nguyên đây. Mình tròn 11 tháng và đã có 8 cái răng rồi. Mình thích nhất là nghe mẹ hát. Bé ở khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Hà Nội.
Con tên Yến Anh, tên nhà là Vega, con gần 3 tuổi rồi, hình con lúc 10 tháng tuổi. Nhà con ở Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, TP HCM.
Cháu tên là Nguyễn Thùy Linh (sinh nhật 13/8/2008, ở Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang). Cháu rất ngoan, thích được làm nũng trong vòng tay ba mẹ và cười rất tươi khi muốn được người lớn bế đi chơi! "Sóc con của ba ngồi chơi ngoan cho ba làm việc nhé, ba yêu Sóc con nhiều!".
Tớ là cu Gon 2 tuổi nè. Tớ đang ở Đà Nẵng.
Mình tên là Tyler Pham Ba Thien, 6 tháng tuổi và có 6 cái răng rồi. Mình là con trai ngoan của ba mẹ đó. Mình ở Torrance, CA, Mỹ.
Cháu tên là Nguyễn Phạm Thế Long, ở nhà mọi người gọi là Bi. Cháu sinh ngày 04-12-2008 tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Sở thích của cháu là mút tay và ngậm ti giả. Hiện tại cháu đang sống cùng bố mẹ và ông bà nội tại đường 32 nguyên xá- Minh Khai-Từ liêm- Hà Nội
Bé tên Nguyễn Vũ Mai Anh, biệt danh mẹ đặt cho là Bống. Bé được 17 tháng tuổi, rất vui và hay đùa giỡn. Chiếc nón lá này ba đi Cần Thơ mua về cho bé, mẹ và bé rất thích, mẹ bảo bé đội vào để ba chụp hình. Bé ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.
Tớ tên là Trần Thế Đức, năm nay tớ được 2 tuổi rồi, nhà tớ ở Đội 8 - An Xá - Quốc Tuấn - Nam Sách - Hải Dương. Cả nhà thường gọi tới là "Híp", vì cả họ không có ai mắt híp như tớ.
Con tên là Nguyễn Huỳnh Tường Vy. Ở nhà con tên là Sena. Mẹ nói con giống người mẫu vì mỗi lần chụp hình là con đi tạo dáng rồi mẹ mới "được" chụp. Cô chú có thấy con giống người mẫu không? Nhà con ở phường 11 quận 5, TP HCM.
Bé Võ Hoàng Long, sinh tháng 4/2008, sống ở Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Con tên là Trần Thùy Trang, sinh ngày 19/09/2007. Nhà con ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Cháu tên là Phùng Văn Khánh, ở phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cháu được hơn 1 tuổi rồi.
Bé Lê Bùi Quốc Khánh sinh ngày 24/8/2007. Hiện bé sống với ba mẹ tại Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM. Hình chụp lúc bé 4 tháng tuổi.
Bé tên là Trương Hà Bảo Vy (tên gọi ở nhà là Nhím), sinh ngày 05/01/2009. Nhà bé ở ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bé Nhím có sở thích lẫy, tắm, cười đùa cùng mọi người và ngắm nhìn mọi vật với vẻ mặt ngơ ngác.
Bé Huỳnh Tuấn Thiên An 11 tháng tuổi, nhà ở phường 12 Phú Nhuận, TPHCM. Bé từng lên bìa sách về dinh dưỡng của nhà sách Văn Lang đấy.
Con tên là Ninh Khánh Sara, sinh ngày 28 /07/2008. Nhà con ở Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
"Mẹ ơi thấy con giỏi không. Làm giống hệt 2 con chim này nè!!". Con tên Dương Thành Trung, sinh ngày 14/5/2008 (11 tháng tuổi). Địa chỉ ở Hoà Minh, TP Đà Nẵng.
Cháu tên là Nguyễn Hà Bảo Chi, sinh ngày 12/9/2008. Nhà con ở TP Vinh, Nghệ An.
Tớ là thiên thần nhỏ Bảo Anh, ở nhà mọi người thường gọi tớ là Hannah. Tớ được 5 tháng tuổi, nhà ở đường Lương Định Của, Quận 2, TP HCM.
Bé tên là Lê Ngọc Giáng Vân, 20 tháng tuổi. Nhà bé ở khu dân cư An Trung, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tinh Hải Dương.
Con là Trần Nguyễn Gia Minh, ở nhà mọi người gọi con là bé Limô, 4 tháng tuổi, nhà ở Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.
Mình là Nguyễn Trương Đăng Trung, nhà ở Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.
Con tên là Trà Anh Nghi, tên ở nhà là Susu, sinh ngày 21/04/2008. Con sắp được 1 tuổi rồi. Nhà con ở Nguyễn Giản Thanh, f 15, quận 10, TP HCM.
Cháu là Đoàn Bảo Thy sinh 04/2008. Nhà cháu ở đường Tân Hòa, phường 1, quận 1, TP. HCM. Cháu có biệt danh là sóc nâu, rất thích sử dụng di động.
Bé Nguyễn Thục Anh (Bông), 7 tháng tuổi, con bố Nguyễn Hùng Cường và mẹ Phạm Thị Điệp, ở Tập thể B20b Kim Liên, Hà Nội.
Bé Trần Minh Tuấn (20 tháng tuổi), ở ngõ 395, Lạc Long Quân, Hà Nội và cụ ngoại Nguyễn Thị The. Tuấn là chắt cụ The nhé. Nụ cười bốn thế hệ!
Cháu Phạm Hải Anh - sinh ngày 13 tháng 11 năm 2005, ở ngõ 37, phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Bé Uyên Thư, sinh tháng 01/2008, ở KP2, đường TX 22, Phường Thạnh Xuân, Q.12, TPHCM.
Cháu Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 01.09.2008, địa chỉ Ngõ 128C Đại La - Hà Nội.
Mình là Nguyễn Tú Uyên (biệt danh là Zin Zin). Mình sinh ngày 28/02/2007.Nhà mình ở Số 3 - Ngõ 90 - Đường Hồ Tùng Mậu - Từ Liêm - Hà Nội. Mình thích làm dáng và chụp ảnh lắm đấy!
Cháu tên là Lưu Ánh Dương, sinh ngày 09/04/2008. Nhà cháu ở Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Cháu là Hồ Thảo Vy, sinh ngày 24/12/2007, nhà ở Hóc Môn, TP HCM. Bé rất hiếu động.
Con tên là Đoàn Minh Tùng. Năm nay con vừa tròn 2 tuổi. Con ở Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình.
Bé tên là Phạm Quang Minh, 16 tháng tuổi. Địa chỉ nhà ở Nguyễn Văn Đậu, phường 6 Quận Bình Thạnh, TP HCM. Bé cười tít mắt khi vui đùa cùng mẹ.
Con tên là Anh Duy, 17 tháng tuổi, sinh 15/11/2007. Con ở chung cư An Lộc, p.17 Gò Vấp, TP HCM.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của về doisong@vnexpress.net, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi, không mờ. Vui lòng không gửi lại nhiều lần. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang