Tình ngoài của chồng
Hỡi ôi, em nào biết, chồng em cũng như bao đấng nam nhi khác với tính suy tưởng bay bổng, vợ quay cuồng với công việc công ty, về nhà với một đám con lóc nhóc bỗng nhiên trở thành mụ phù thủy mặc váy, cưỡi cây chổi cùn và luôn mồm la hét!
Tặng chồng và …người yêu cũ của chồng.
Bây giờ là 12 giờ, em không thể ngủ như mọi ngày vì bao điều ngổn ngang trong lòng, ngồi bật dậy để viết vài dòng tâm sự cùng chồng.
Em và chồng lấy nhau đã được 5 năm tròn, quãng thời gian không dài nhưng đủ để những trải nghiệm về nhau thể hiện rõ ràng, chúng ta đã có 2 nhóc và chuẩn bị chào đón nhóc thứ 3, đình nhỏ đã hoàn thiện. Cuộc sống xem như đã ổn, hay là em tự xem nó ổn nhỉ?
Hôm qua vô tình kiểm tra điện thoại của chồng, em nhói lòng khi nhận ra, chồng và người ấy vẫn liên lạc, đã một năm từ lần phát hiện trước, khi chồng vội vã thanh minh với em rằng: Chồng không muốn thế, liên lạc chỉ vì người ấy không quên được chồng, và chồng hoàn toàn trong sạch. Tin chồng, em nổi cáu với cô ấy, em đã mắng cô ấy là: Vô liêm sĩ! Câu mắng mà nghĩ đến giờ, em vẫn hổ thẹn với lòng mình vì sao mình lại lỗ mãng đến thế.
Hỡi ôi, em nào biết, chồng em cũng như bao đấng nam nhi khác với tính suy tưởng bay bổng, vợ quay cuồng với công việc công ty, về nhà với một đám con lóc nhóc bỗng nhiên trở thành mụ phù thủy mặc váy, cưỡi cây chổi cùn và luôn mồm la hét!
Hình tượng đẹp đẽ biến mất. Chồng lại mơ về cô người yêu nhỏ nhắn, đẹp xinh và ... ít nói của chồng. Hai người đã có quá khứ khá dữ dội trước khi chia tay nên chắc ký ức tình yêu trong chồng mãnh liệt lắm. Cô ấy cũng chẳng lấy chồng từ ngày ấy, cái ngày chân thấp chân cao chạy ra sân bay thanh minh với chồng và chồng vội vã trốn chạy, rồi em xuất hiện, bây giờ em mới nghĩ ra, ngày ấy, em nghĩ tình yêu của chồng cho em mãnh liệt lắm nên muốn làm đám cưới ngay, thật ra, là chồng muốn chứng minh điều gì đó với cô ấy mà thôi. Phải không chồng?
Em thật sự không hiểu, cô ấy bảo chồng quấy rối cô ấy, chồng thì lại bảo cô ấy quấy rối chồng! Chồng hùng hổ điện thoại cho cô ấy trước mặt em, chửi bới cô ấy, vậy mà sau đó, 2 người lại lén lút liên lạc với nhau. Chồng em đã dỗ ngọt cô ấy thế nào nhỉ? Vì nếu em bị chửi kiểu đó, chắc em căm thù đến già quá! Hay chồng vẽ ra cảnh một gia đình không hạnh phúc, rằng sống với nhau vì con, rằng anh đã sai khi để mất em, rằng em hãy tha thứ và chờ anh?
12h30 – và là viết cho cô ấy
Em đã chạnh lòng khi viết những dòng này, em thấy tội nghiệp cho thân phận phụ nữ! Chúng ta có đáng bị đối xử vậy không? Cô ấy có biết chồng em đã hùng hổ tuyên bố: chỉ cần một cú điện thoại, cô ấy sẽ lên giường với chồng ngay! Em và cô ấy đang như một trò chơi cho chồng em, tung và hứng. Phụ nữ như để mua vui vậy thôi, em như con cá đã vào rọ, không thể quay đầu, vậy còn cô ấy, sao còn nhiệt tình tham gia trò chơi, để chồng em còn cơ hội. Để người phụ nữ khác phải lặng lẽ khóc thầm. Để chính cô ấy cũng không thể dứt ra cái vòng lần quẩn đó.
Đàn ông thì sẽ không bao giờ thay đổi, Chỉ có phụ nữ biết đâu là chừng mực. Em mong sao, cô ấy nhận ra con đường cô ấy đang đi, còn em, tất nhiên, khi niềm tin vào chồng không còn, em cũng không thể bỏ chồng! Em phải sống như là số phận đã định đoạt, dù rằng có thất vọng và đau lòng. Buồn thay cho những số phận.
Tiamo
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net