Thứ sáu, 2/1/2009, 10:37 GMT+7

'Khoản lãi' đầu xuân của ba mẹ

Một năm đã trôi qua, có người bạn hỏi ba được gì? Ba không ngần ngại trả lời đó là con, con là khoản lãi lớn mà ba và mẹ có được.

Ngày con thôi nôi cũng là ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch Đông Nam Á. Con đường đi đến chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi dù có nhiều may mắn nhưng có may mắn cỡ nào mà thực lực không có thì cũng không thành. Sự tự tin lớn dần theo từng trận đấu, theo ba đó là cái được lớn nhất mà đội tuyển giành cho mọi người. Đất trời Sài Gòn tưng bừng hơn với những ánh đèn cho ngày Noel và đón chào năm mới, thêm vào đó là không khí ăn mừng chiến thắng len lỏi đến tận các phòng của cơ quan, đến giờ vẫn còn. Tết dường như đến sớm hơn.

Con trai Xuân Phúc.

Tết này gia đình nhỏ của chúng ta lần đầu tiên về quê nội , hy vọng thêm một mùa xuân ấm áp bên đại gia đình. Xuân đến mang thêm nhiều hạnh phúc, hy vọng “Xuân Phúc” của Ba, mẹ làm cho mùa xuân thêm ý nghĩa hơn.

Mẹ bảo rằng :

“ Con hơn cha là nhà có phúc, chưa biết hơn hay không nhưng nhà mình đã có "Phúc" rồi”.

Bao nhiêu mệt nhọc dường như biến hết. Nhớ những tháng ngày ba chở mẹ đi khám thai định kỳ, phải đợi chờ rất lâu, dù khám bảo hiểm hay dịch vụ. Bệnh viện nào cũng đông người. Sự quá tải là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều bác sĩ, y tá chưa thực hiện tốt lời thề y, đức. Có những lúc họ khám qua loa, giải thích không cặn kẽ, rõ ràng. Điều này tạo nên một nỗi lo vô hình. Con biết không, khi con chưa được 8 tuần tuổi, Bác sĩ siêu âm bệnh viện HV “phán” rằng: "Da gáy hơi dày, có nguy cơ… hai tuần nữa trở lại làm xét nghiệm”.

Trên đường về ba, mẹ ghé vào bệnh viện khác, họ siêu âm và bảo bình thường. Hai tuần trôi qua với cảm giác thật nặng nề, mẹ không lên được ký nào. Rồi ba quyết định thay đổi khám ở bệnh viện khác, ba và mẹ được giải thích là đến giai đoạn 8-12 tuần, với kỹ thuật hiện đại khoa học có thể xác định được những nguy cơ tiềm ẩn về bệnh down, tất cả bà mẹ mang thai đều phải thực hiện điều này nếu muốn tốt cho con cái. Trời ạ, nếu vị bác sĩ nọ giải thích rõ ràng và cặn kẽ thì tốt dường nào.

Qua một chặng đường cùng mẹ con đi khám từ khi tượng hình đến lúc con chào đời, ba biết được còn những nhiều điều vô tâm và tách trắc mà ba không nói ra. Hy vọng những điều đó sẽ được cải thiện trong tương lai gần. “Mẹ tròn, con vuông”, nhìn con phát triển từng ngày là ba mừng rồi.

Gần Tết, ba phải “cày” thêm để tăng thu nhập, công việc đôi lúc không thuận lợi nhưng nghĩ đến gia đình nhỏ của chúng ta là ba có động lực để giải quyết tốt công việc.

Những ngày cuối tuần về ngoại thăm con, khoảng cách hơi dài so với chiếc xe Agle cũ, nhưng đó là nỗi mong chờ được nhìn con ngủ, được nhìn miệng con chúm chím, nhíu mày… Đứng trên phà gió lộng, sóng vỗ lao xao…ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên sông nước, cảm giác thật thư thái vô cùng. Những trụ cầu Rạch Miễu sừng sững vươn lên, công trình do Việt nam làm chủ công nghệ, biểu tượng cho đất nước đang chuyển mình hòa cùng sự phát triển chung của thế giới. Nhịp cầu đã được kết nối đôi bờ như gắn kết thêm tình yêu Trung – Nam của ba mẹ. Ba sẽ là trụ, mẹ là nhịp dẫn, con là mặt trời cùng hòa mình tạo nơi một bức tranh cuộc sống tươi đẹp.

Cây cầu Rạch Miễu chưa hợp long.

Cuộc sống nơi miền quê còn nhiều lam lũ nhưng bù lại không khí mát mẻ trong lành. Nhìn những hàng dâu, hàng cau, bông chuối… nhìn mái tranh toả khói trong sớm mai, lòng ba tĩnh lặng và có một chút nao nao khó tả.

Cám ơn con đã đem đến cho gia đình chúng ta thêm một mùa xuân đầy ý nghĩa.

Chuongpx

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao