(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các thiên thần nhỏ từ 29/11 đến 22/12

Các cô bé đáng yêu và những cậu bé xinh xắn đến từ TP HCM, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Cộng hòa Czech...

Con tên là Nguyễn Ngọc Uyên Thy, sinh ngày 08/6/2004, hình này con chụp lúc con 2 tuổi rưỡi. Các cô chú thấy con có xinh hông? Con rất thích làm người mẫu giống mấy bạn trên tivi và con cũng cực mê siêu nhân, bài hát nào trong phim siêu nhân con cũng thuộc mà con hát bằng Tiếng Nhật đó nha. Không tin các cô chú ghé nhà con ở Sư Vạn Hạnh, Phường 9,Quận 5, TP HCM, con sẽ hát cho cô chú nghe.
Mình tên là Nguyễn Khôi, nhưng ở nhà bố mẹ gọi mình là Khoai (khoai lang nhé, không phải khoai tây). Khoai sinh ngày 26/7/2008, hiện đang sống tại ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Mới 4 tháng tuổi mà nhìn mình "cute" không? Ai cũng bảo mình "già trước tuổi". Mỗi lần được thả vào chậu nước là Khoai "phê" liền. Có thể sau này mình trở thành Michael Phelps của Việt Nam cũng nên.
Mình tên Trần Quang Gia Huy, sinh ngày 31/10/2007, hiện sống với ba mẹ tại Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp, TP HCM.
Mình là bé Nguyen Thuy Xuan Mai, 3 tuổi, ở Lương Minh Nguyệt, Tan Thoi Hoa, Tân Phú, TP HCM.
Bé Dương Bảo Hân năm nay gần 3 tuổi (ở khu phố 7, Phường Long Toàn, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Lúc nào mẹ cũng kêu bé làm dáng để chụp hình.
Mình là Bảo Ngọc, 5 tuổi, ở Nha Trang - Khánh Hòa.
Cháu tên là Nguyễn Thái Thu An, sinh ngày 24/12/2006, nhà cháu ở Hà Nội. Cháu rất thích ăn Caramen.
Tớ là Trương Diệu Linh, ở nhà bố mẹ gọi tớ là Rốn. Tớ sinh ngày 19/02/2008. Bây giờ tớ vừa mới biết đi đấy. Tớ ở Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội. Sở thích của tớ là xem quảng cáo và ca nhạc. Tớ rất thích nhảy.
Bé Nguyễn Minh Châu, nhưng ba mẹ gọi là Nấm rơm, ở quận Bình Tân, TP HCM. Mình sinh ngày 15/11/2006. Ba đi làm xa nên chỉ ở nhà với mẹ thôi.
Cháu là Phạm Nam Anh, ở nhà bố mẹ cháu gọi cháu là Bê. Cháu sinh ngày 19/5/2005 năm con gà. Cháu thấy cháu rất hiền mà ai cũng bảo cháu nghịch đáng phải gọi cháu là gà chọi mới đúng. Nhà cháu ở Thanh Xuân Nam, Thanh xuân Hà nội. Cháu thích nhất là được bố mẹ cháu đưa đón đi học.
Cháu tên là Lê Ngọc Xuân Quỳnh, 6 tháng tuổi, ở TPHCM
Cháu Nguyễn Thị Thu Hà, ở Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Mình là Yên Khê. Yên Khê rất thích đi siêu thị bằng xe buýt với mẹ. Hình này mẹ chụp cho Yên Khê trước siêu thị Co-op mart tại Quy Nhơn.
Cháu Nguyễn Hiển Minh. Tên ở nhà là cu Mít. Cháu sinh ngày 7 tháng 1 năm 2008 tại Hà Nội. Cháu đi chơi viện bảo tàng dân tộc học với Bố mẹ.
Mình tên là Phan Nam Khánh, mình đã được 12 tháng tuổi rồi nhưng hình của mình được chụp lúc 6 tháng thôi. Nhà mình ở 17 Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội.
Bé : Nguyễn Hoàng Anh Khôi, 9 tháng. Khu Phố 3A, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM.
Bé tên Bảo Vy , hiện ở đường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM, Bé được 7 tháng tuổi. Bé thích được mọi người bế đi chơi.
Bé Nguyễn Đinh Đăng Khoa, ở Quận 10, TP HCM.
Cháu Nguyễn An Ngọc Anh, 25 tháng tuổi, TPHCM
Cháu là Lương Thế Anh, bố mẹ gọi là Chun, sinh ngày 28/08/2006, ở Quan Nhân, Nhân Chính, Hà Nội.
“Tớ là Phạm Bảo Thái An, năm nay 3 tuổi, tổ ấm thân yêu của tớ ở Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội. Tớ rất thích hát múa và tô vẽ, thích được mặc váy xòe và tết bím tóc xinh xinh (mặc dù các cô bác cứ thắc mắc với mẹ rằng nom tớ giống con giai quá - bà nội bảo tớ giống hệt ba tớ hồi nhỏ mà!). Tớ đang tập xe đạp ở sân Công viên Lý Thái Tổ, và nghỉ chân mum món khoái khẩu của tớ là… bánh rán đấy, các bạn ạ!
Bé Vũ Phúc Gia Minh, ở nhà gọi là ZinZin, ảnh chụp hôm 23/11/2008 cháu tròn 13 tháng tuổi. Cháu tuổi Hợi, rất háu ăn và mới 13 tháng nhưng nói rất sõi các từ đơn và một số từ ghép khó. Cháu rất thích làm dáng để chụp ảnh. Hiện nay cháu ở với bố mẹ ở Tổ 9, Phường Hoàng Diệu, Thành Phố Thái Bình.
Mình tên là Nguyễn Minh Thư, 18 tháng tuổi. Hiện mình đang sống cùng bố Bình mẹ Hoa tại tổ 9 phường Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nôi. Mình có năng khiếu về âm nhạc, nhất là Piano.
Mình tên la Gia Phú (ở TP HCM), ở nhà thì tên là KuBen, hình này ba mẹ chụp lúc mình 8 tháng rưỡi và đang đi siêu thị.
Mình tên là Nguyễn Lâm Nhi - ở nhà ba mẹ gọi mình là "heo vàng". Mình ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM.
Mình tên là Phương Linh, nick "Nhím". Năm nay mình hơn 1 tuổi mình sinh vào tháng 8 năm 2007. Mình có 1 anh trai tên là Bi năm nay anh ấy 7 tuổi.
Nhà mình ở Khương Đình Thanh Xuân. Sở thích của mình là được đi bộ cùng ông ngoại vào mỗi bữa ăn. Và mình thích nhất là được đi chơi và đi chơi.......
Cháu là Hoàng Trung Kiên. Cháu sinh ngày 24 tháng 5 năm 2008. Hình này chụp khi cháu được năm tháng tuổi, Sở thích của cháu là khóc nhè, ti mẹ và đi chơi. Cháu rất thích đi chơi và không thích ở nhà. Cháu đang sống tại Xóm 4 - Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
Cháu là Phan Hoàng Minh Hiếu, sinh ngày 24/1/2008, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mình tên Ngô Thanh Nghi sinh ngày 19/1/2006. Nhà mình ở Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM. Mình rất thích ăn kẹo Socola và chụp hình. Xem này mình cũng biết làm dáng khi ba chụp hình đấy.
Tên bé Đoàn Kim Phụng Nhi (biệt danh Ruby) sinh ngày 09/1/2008, hiện đang ở Hà Nội. Ảnh này lúc bé gần 8 tháng vào dịp lễ 02/9 vừa qua khi cả gia đình đi Hạ Long nghỉ mát.
Tớ là Trần Như Quỳnh, tớ sinh ngày 29/6/2006.Tớ sinh ra và đang sống ở Cộng hòa Séc. Tên tiếng Séc của tớ là Sara Tranova. Tớ mong một ngày gần nhất được về Việt Nam thăm ông bà và các anh chị!
Tớ tên là Xuân Ping, sinh ngày 25/11/2006. Hiện ở tại tổ 32 Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà nẵng. Tớ hơi nghịch một chút vì thế bị bố mẹ nhốt vào trong cũi hoài.
Mình là Hiếu Minh. Bố nói mình sẽ là một bác sĩ giỏi. Nhà mình ở tập thể Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bé tên là Nguyễn Đàm Linh, sinh ngày 12/08/2007. Đây là ảnh chụp bé lúc 8 tháng. Bé sinh ra ở thành phố Chomutov, cộng hòa Séc. Bé rất thông minh va tình cảm, chỉ thích được thơm âu yếm. Bé biết gọi mẹ khi mới 8 tháng tuổi, và bắt đầu biết múa hát theo đĩa nhạc khi 9 tháng.
Bé Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 23/03/2008. Bé sống ở Đình Đông-Lê Chân -Hải Phòng.
Tớ tên là Bùi Quang Minh sinh ngày 9/11/2006. Hiện tớ đang sống cùng bố mẹ tại ngõ 460, đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Ở nhà mọi người thường gọi tớ là Tít. Đây là bức ảnh lúc tớ được 4 tháng tuổi đấy.
Mình là Na (Minh Khuê Trần), năm nay mình 5 tuổi, hiện mình đang sống cùng bố mẹ ở Sanmateo, California, Hoa Kỳ. Lúc này mình đang làm bài tập đó! Ba mình chụp lúc nào cũng không hay nữa!
Tớ là Đào Minh Quang, mẹ thường gọi tớ là Nhím Tẹt, ảnh này là hồi tớ 7 tháng tuổi, bây giờ tớ được 14 tháng tuổi rồi. Tớ ở Đông Hưng, Thái Bình.
Mình tên Phạm Trần Hải Đăng, nick là bé Ti, là con trai yêu quý của ba Phạm Quốc Việt và mẹ Trần Thị Kim Loan. Nhà mình ở quận 1, TP HCM. Lúc này mình chỉ mới 7,5 tháng tuổi thôi nhưng trông mình rất đẹp trai và thông minh phải không các bạn, vì mình giống cậu Khiêm nhà mình mà hihi....
Cháu là Nguyễn Gia Minh cháu được 6 tháng tuổi, ở TP HCM
Cháu là Đinh Thanh Tâm, ở nhà cháu là Chic Bon, cháu được gặp bố mẹ vào ngày 27/01/2007. Gia đình thân yêu của cháu ở Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Món ăn yêu thích của cháu là thịt gà, sở thích của cháu là xem Quảng cáo và chụp ảnh. Đây là ảnh lần đầu cháu đi thăm Vịnh Hạ Long.
Bé Nguyễn Hoàng Uyên Nhi, 14 tháng tuổi, sống tại Quận Tân Phú, TP HCM.
Bé Nguyễn Trần Phương Anh, ba tuổi, ở phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.
Bé Võ Mạnh Cường (1 tuổi) ở tập thể Công ty CK4 và XD Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.
Bé Nguyễn Ngọc Khánh Hà, ở Tập thể Nhà Dầu, Khâm Thiên, Hà Nội.
Mình là Trần Hoàng Hải Nam, sinh ngày 9/2/2008, mình đang đùa với cả bố và mẹ mình đấy. Mình còn anh trai Hải Nguyên cũng rất yêu mình nhưng mỗi lần anh lại gần mình là mình khóc ầm lên để bố mẹ mắng anh là mình rất thích. Nhà mình ở khu tập thể Khương thượng, Hà Nội.
Bé Nguyễn Đình Minh Quân, ở Hoàng hoa thám, Phường 13 quận Tân Bình, TP HCM. Bé được hơn 5 tháng.
Cháu tên là: Trịnh Khánh Huyền, sinh ngày 19-10-2007. Cháu con Bố Trịnh Cao Cường, mẹ Phạm Thị Khánh Tòan, ở C5, khu đô thị mới Mĩ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội.
Bé Phạm Anh Thư, ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Tớ tên là Huệ Phương, sinh ngày 19/7/2003. Hiện đang ở quận Tân Phú, TP HCM. Ở nhà mọi người gọi tớ là Rosa. Mẹ tớ luôn bận bịu với công việc, vì vậy, điều tớ mong muốn nhất là mỗi ngày mẹ đi làm về sớm hơn một tí để chơi với tớ. Đây là tấm hình tớ chụp với mẹ ở Công viên Hoàng Văn Thụ. Tớ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mẹ và mẹ Dung là người tớ yêu quý nhất trên đời này.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của về doisong@vnexpress.net, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi, không mờ. Vui lòng không gửi lại nhiều lần. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang