(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 22/10 đến 28/11

Đợt này, VnExpress.net giới thiệu các bé đến từ Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Vũng Tàu, Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình...

Chào các bạn, mình tên là Jaccques Nguyễn, hiện nay mình đang ở Pais, Pháp.
Mình 3 tuổi, mình thích đánh đàn, xếp hình, đọc truyện, mình biết nói tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Rất vui được làm quen với các bạn.
Chào các bạn. Tớ tên là Phùng Thanh Tùng - tớ mới có 5 tháng tuổi thôi - tớ sinh ra ở Quảng Ninh, quê ở Hải Dương và sống ở Hưng Yên. Hii. Các bạn thấy tớ phức tạp không!
Chào các bạn. Tớ tên là Nguyễn Trường Giang - nhưng tên Giang đâu chẳng nghe thấy bao giờ mà toàn thấy tên Cu Bi. Tớ sinh ra tại Inchun, Seoul, Hàn Quốc. Nhưng 4 tháng tuổi tớ theo bố mẹ về quê ở Sài Đồng- Hà Nội. Thế là tớ đã về Việt Nam được gần 1 tháng rồi đó. Hi
Mình tên là: Phan Thế Nam, mình ở Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ, mình chụp ảnh này lúc mình 9 tháng đó, trông mình có yêu không?
Em tên Christine BaoKhanh Pham, sinh ngày 06/29/2008. Em đang sống tại Cali, Mỹ. Ở nhà mẹ gọi em là Bông, vì tóc em nhiều lắm. Em rất hay cười và thích được nói chuyện.
Chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Khánh Ngọc. Nhà mình ở Lê Thánh Tông, Hải An, Hải Phòng. Mình có chị gái đấy nhé, chị mình thường nói thầm với mình "Chị yêu em nhất trên đời, nhưng không biết là em có yêu chị không?". Mình cũng iu chị lắm nhưng chưa biết nói, mình chỉ biết cắn yêu chị làm chị đau quá khóc nhè thôi. Hi hi....
Bé Phan Ngân Thương, ở Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM.
Mình tên là Nguyễn Hoàng Bách 13 tháng tuổi, ở phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội. Bố mẹ bảo mình giống như cái tên của mình vậy. "Bách có nghĩa là kiên cường bất khuất; hiên ngang trước gió. Còn Hoàng Bách có nghĩa là cây thông vàng; là tấm gương sáng". Hi! Trông mình thế nào? đẹp trai không?
Mình tên Thân Hoàng Khánh Ngọc, nhưng Papa, Mama cứ gọi mình bằng Tyty, mình cũng thích tên đó lắm. Mình sinh ngày 04/01/2008, rất thích ăn bánh snack nhưng mama không cho ăn vì nói bánh đó không tốt cho con nít 9 tháng. Nhà mình ở gần siêu thị Cống Quỳnh, Quận 1, TP HCM.
Bé Huỳnh Lê Uyên Trâm (5 tháng), ở cư xá Diên Hồng, Phường 14, Quận 10 TP HCM.
Tên mình là Nguyễn Viết Trung, mình sinh năm 2007 với biệt danh"Cu ỉn". Mình sống cùng bố mẹ và chị gái ở thị trấn Quỳ Châu, Nghệ An.
Mình tên Trần Minh Nghĩa, sinh ngày 13/02/08, kế bên mình là em Giấy - tên thật là Vũ Huỳnh Bảo Nghi, em sinh ngày 08/03/08, hai anh em mình đều ở nhà Ngoại tại Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TP HCM
Bé tên Lê Tự Tuấn Đạt, ở nhà ba mẹ gọi là cu Bin. Con sinh ngày 12/06/2008, ở đường 46, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2 TP HCM. Hình này bé được chụp khi ba mua máy ảnh mới.
Bé Nguyễn Hạnh Viên, sinh ngày 02/03/2005, ở Hà Nội.

Ty Mưa sinh ngày 3/6/2008, tên thật Đỗ Công Hậu con của bố Hiền và mẹ Thúy. Bé ở đường số 5, khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM. Ty Mưa rất hay cười và thích được hun vào má, cho dù bé đang khóc nhè vì rất đói bụng nhưng chỉ cần được hun vào má một cái là toét miệng cười ngay.

Bé Ngô Nguyễn Thùy Trân sinh ngày 18/3/2008, ở Nguyễn Đình Chính, Phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM. Hình chụp lúc bé 4 tháng tuổi tại Bãi Dâu, Vũng Tàu.
Bé Lê Phúc Khang, sinh ngày 31/01/2008, ở đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Bé Nguyễn Ngọc Yến Nhi, 5 tuổi, sống ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM. Bé chụp lúc 3 tuổi đi chơi Suối tiên với ba mẹ.
Phan Tất Thành Sinh ngày 26-2-2008. Bé ở ngõ 278 Thái Hà, Hà Nội
Bé Leo Phương, ở Tân Mai, Hà Nội. Bé rất hay cười, hay nói. Ảnh chụp lúc bé 3 tháng tuổi.
Hoàng Hạnh Như đi tham quan Plymouth, nơi người Anh đổ bộ lên Mỹ vào năm 1620.
Xin chào tất cả các bạn! Mình là Nguyễn Hải Nam, ở nhà mẹ gọi mình là Híp con đấy, các bạn thấy mình có đội ngũ bảo vệ oách không? Ảnh mẹ chụp cho mình lúc 6 tháng tuổi đấy. Hiện mình đang sống tại Thôn Cáo Đỉnh - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội.
Bé Quỳnh Anh 10 tháng tuổi. Nhà bé ở Trần Khánh Dư - phường 8 - Đà Lạt. Bé rất thích xem quảng cáo và chơi đá banh.
Mình tên là Nguyễn Ngọc Gia Hân, ở đường Lê Đình Cẩn, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất vui khi được chơi cùng các bạn.
Mình tên là Lê Vũ Minh Châu (ngõ 135 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), tên yêu ở nhà là Bông vì mình có nước da trắng như bông. Mình vừa tròn 20 tháng tuổi và bắt đầu đi nhà trẻ, sớm biết nhận thức nên bố mẹ muốn mình đi học để hiểu biết nhiều điều hay ở trường.
Tớ là Nguyễn lâm Duy. Tớ được 10 tháng rồi đấy, tớ ở tập thể Cơ khí Hà Nội.
Ở nhà mình tên là Piggy, mai mốt đi học sẽ được gọi là Quý Hào. Mình cùng với ba mẹ ở Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, TP. HCM.
Con tên là Nguyễn Đình Kiên, ở nhà mẹ gọi con là Bear, đang sống tại KP7 đường số 35 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM. Lúc đó con tròn 5 tháng.
Bé Nguyễn Lê Tuyết Chi, ở Vũng Tàu, 1 tuổi nhưng mọc rất it tóc nên ai cũng bảo bé là con trai.
Bé tên Nhật Nam, vừa tròn 8 tháng tuổi, ở Nha Tran, Khánh Hòa. Bé đang tập đứng, trông căng thẳng quá!
Bé Phan Đức Anh Minh, 9 tháng tuổi. Hiện nay đang sống cùng ông bà nội, ba mẹ và các cô chú tại Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP HCM. Sở thích của mình là mút tay, ngậm tay và ... cắn. Sở trường là búng như ếch (mặc dù 9 tháng rồi nhưng mình không bò mà chỉ búng thôi, hihi ). Cả nhà ai cũng yêu mình hết. Chúc các bạn ăn khỏe chóng lớn nha.
Xin chào! Mình tên là Minh (biệt danh là em bé), mình được 3 tuổi rồi. Nhà mình ở ngõ 165 Mai dịch - Cầu giấy - HN.
Hoàng Tuấn Minh. Cháu 17 tháng, ở ngõ 580 ThụyKhuê, Tây Hồ Hà Nội
Con tên Thanh Vy, sinh ngày 30/01/2003 ở nhà ba mẹ gọi con là cún con, con rất thích xem kịch của chú Thành Lộc và càc chương trình game show dành cho thiếu nhi. Đây là hình con chụp khi đi du lịch Vũng Tàu cùng gia đình.
Cháu tên là Trần Hoàng Hải Minh, ở nhà cháu có cái tên rất hay: "Trần Như Nhộng". Nhà cháu ở CT 3B, khu Đô thị Văn Quán, Hà Đông. Cháu vừa tròn 2 tuổi hôm 17/10/2008.
Mình là Vũ Gia Khang, 18 tháng tuổi, ở khu B - Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương
Mình là Phạm Anh Tuấn (Tom) ở với ba mẹ tại Tôn Thất Hiệp, Phường 13, quận 11, TP HCM. Hình này mình chụp khi tròn 30 tháng khi mới đi đá banh giao hữu với đội bạn về, tỷ số lá 1-1 mà mình ghi đến 2 bàn luôn.
Tớ là Lưu Vũ Trung Sơn, 14 tháng tuổi, thích xem quảng cáo và chúc bé ngủ ngon. Bé ở nhà ngách 147/97 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội. Ở nhà tớ rất cuội nên bà ngoại và chị hay gọi tớ là Trung Cuội.
Mình tên là Bill Hipp vì mình nghiện trà Hipp từ hồi 1 tháng tuổi. Sinh nhật mình ngày 25 tháng 05 năm 2008. Mình ở Văn Chương - Quận Đống Đa - Hà Nội
Bé Phạm Hoàng Minh Khánh, ở Trần phú - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh. Ảnh bé chụp lúc 9 tháng tuổi.
Bé Phạm Thảo Nguyên, sinh tháng 11/2007, ở Quận 8, TP HCM. Bé rất thích uống sữa.
Con tên là Huỳnh Phương Vy, sinh ngày 28/01/2008. Con hiện đang ở với ba mẹ và chị Hai tại đường Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp, TP HCM. Hình này con chụp lúc con được 8 tháng. Ai cũng nói con giống ba con, nhưng mà con lại thích giống mẹ hơn.
Bé Trần Quốc Thắng, sinh năm 2007, nhà ở Phường 8, quận 6, TP HCM. Hình chụp bé đi biển Cần Giờ.
Tớ tên là Phạm Quỳnh Anh, ở nhà anh tớ gọi tớ là Cún con. Nhà tớ ở tầng 20, toà nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Hà Nội. Đây là ảnh tớ lúc tớ 9 tháng tuổi. Bây giờ tớ hơn 1 tuổi rồi đấy.
Bé Lê Minh Hoàng, sinh ngày 8/12/2006, ở đường CMT8, phường 15, quận 10, TP HCM.
Ở nhà mẹ gọi yêu mình là Ti Ti, sinh nhật của mình trùng ngày Quốc khánh đó. Vì vậy mẹ đặt tên là Uyên Khánh, mình đã được 2 tuổi rồi. Hiện tại mình đang cư trú tại Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP.HCM.
Cháu là Mỹ Uyên, 3 tháng tuổi, sở thích của cháu là khóc nhòe, ngủ và 'ti' mẹ. Cháu đến từ Phan Huy Ích, Gò Vấp, TP HCM.
Tớ là Lê Bách Diệp, biệt danh ZinZin, sinh ngày 23/2/2008, ở Xóm chợ - Đông anh - Hà nội.
Mình tên Quỳnh Anh, đến từ Bắc Ninh. Mình sinh ngày 8/6/2007. Sở thích của mình là xem quảng cáo và nghe chị Xuân Mai hát.
"Chào các bạn, tớ là Muỗm, tớ đến từ C5 Ký túc xá Mễ Trì - Thanh Xuân - Hà Nội.Tớ rất thích đàn và hát, các bạn cùng hát với Muỗm nhé!"
Tớ là Nguyễn Trung Đức ở Đông Anh - Hà Nội. Tháng 9 vừa qua là tớ tròn 1 tuổi đấy. Tớ rất thích chơi với động vật như chó con và mèo con vì trông nó cũng dễ thương như tớ vậy!
Con tên Lê Quốc Bình, sinh ngày 24/12/2006 nhà ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Bố mẹ gọi con là Bill, sở thích của con là ăn hoa quả và ước mơ sau này sẽ là nhà thiết kế ô tô.
Tên bé Đinh Nguyễn Diệu Thúy, sinh ngày 02/7/2006, hiện nay ở chung cư Gia Phú, quận Bình Tân, TP HCM. Ở nhà Ba Mẹ vẫn hay gọi Diệu Thúy là “Cún con”, các bạn có biết tại sao không? Vì mình sinh năm con chó đấy. Sở thích của Cún là được chơi đùa và múa hát cùng với ba mẹ vào mỗi tối. Nhưng Cún thích nhất là vào ngày cuối tuần, mẹ dẫn Cún đi chơi ở công viên hoặc hồ bơi cùng với anh Bi.
Mình là Nguyễn Quang Anh, năm nay mình tròn 3 tuổi, nhà mình ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Các bạn thấy mình có đẹp trai và chững chạc không !
Bé Phạm Anh Hiền, 4 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội. Hiền rất lém lỉnh, thích mặc comple, trông như học sinh lớp 1.
Chào các bạn, mình là Phan Vũ Tú Anh ở Nguyên Xá - Đông hưng - Thái Bình. Mình sinh ngày 13/01/2008. Đây là ảnh của mình lúc 5 tháng tuổi đấy các bạn ạ.
Mình là Bùi Thanh My, mình sắp sinh nhật 3 tuổi rồi, mình rất thích làm đẹp các bạn ạ. Hiện tại mình đang sống cùng gia đìnhở tiểu bang Bremen - Đức.
Tớ là cu Bi (tên thật là Trương Tuấn Đức), sinh ngày 05/04/2008, hiện đang sống ở địa chỉ 145 Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - Hải Phòng. Ảnh tớ chụp khi được 4 tháng rưỡi đấy. Bố nói tớ đang tập bơi nhưng mà lại bơi ở trên giường.
Mình có nick name là sóc nâu đấy. Mình đang tập trở thành hoa hậu. Nhà mình ở khu tập thể Bộ Công an, Ngõ 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Bé Dinh Khanh Hoa, 2 tuổi, Thanh Sơn - Phú Thọ. Đây là lần bé đi chơi vườn thú Thủ Lệ ở Hà Nội.
Con tên là Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 20/03/2008. Con sống với bố mẹ ở Đằng Lâm, Hải Phòng, mới chỉ hai tháng rưỡi thôi nhưng con đã rất thích lẫy rồi.
Cháu tên Đinh Tâm Như, sinh ngày 23/03/2008. Hiện đang sống tại đường Mạc Thị Bưởi, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương.
Tớ là Thái An - nick là Cún. Tháng 9 này tớ tròn 2 tuổi... Hình này tớ chụp lúc 6 tháng và 1 tuổi đấy. Thật bảnh trai phải không các bạn. Nhà tớ ở cư xá Thanh Đa - TP HCM. Tớ thích nghe nhạc - chơi đàn và nhảy hip hop rất giỏi nha.
Cháu Đào Xuân Minh Trí, ở Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Tên thường gọi là Cu Đốm. Cháu vừa tròn 2 tuổi, có sở thích là múa võ, hát to và ngắm gương. Cháu rất thích ăn sữa chua chính vì vậy mẹ cháu rất thích thơm má cháu lắm ạ.
Tớ là Đoàn Thế Hoàng, con trai mẹ Lan và bố Bạn ở Bắc Giang. Hôm tớ được 7 tháng tuổi, bố mẹ mua cho tớ chiếc xe này để rèn luyện đôi chân cho cứng cáp.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của về doisong@vnexpress.net, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi, không mờ. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang