(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 2 đến 21/10

VnExpress.net giới thiệu các bé đến từ Hà Nội, Vũng Tàu, Đồng Nai, TP HCM, Quảng Nam, Quảng Ninh, Canada...

Tớ là Tần Kỳ Thư, tên ở nhà là Kem. Tớ được 7 tháng rưỡi rồi, tớ biết bò, biết hát bi bo, biết gọi bà bà, Ka Ka; thích ăn quýt, táo và bột mẹ tớ nấu!
Bé Nguyễn Vi Lan Vi, ngày sinh 18-8-2003 và cô em là Nguyễn Nhi Lan Nhi ngày sinh 01-08-2006, ở Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai. Hai chị em rất ngoan và luôn hứng thú khi được ba mẹ cho đi chơi.
Mình tên Nguyễn Hữu Đức, ở tổ 1, khu phố 5, P.Phước Long A, Q9, TP.HCM. Sở thích của mình là hét thật to, không phải là khóc đâu nhe. Mới sáu tháng tuổi mà đôi khi mình cũng phải thừa nhận là mình có giọng hét Opera.
Bé Quang Minh 8 tháng, sinh tại Pháp. Bé ở ngõ 161 Thái Hà Hà Nội.
Mình là Thiên Ân, năm nay 4 tuổi 5 tháng. Rất hân hạnh làm quen với các bạn. Mình thích nhất là chơi điện tử, xem ti vi, chơi nhà nhún, uống sữa và tô màu... À! còn đi uống cà phê với papa và mama nữa chứ! hi hi hi! Mọi chi tiết xin liên hệ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Thắng Tam - Tp.Vũng Tàu.
Mình tên là Yến Nhi, sinh ngày 24/10/2006 ở Ninh Bình. Mình bé nhưng rất thích ăn kẹo Cafe, nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến Cafe là mình sáng mắt lên và đòi ăn bằng được. Ảnh này mẹ chụp mình từ hồi 7 tháng tuổi..hihi nhìn có đáng yêu không???
Con tên là Phan Hồ Việt Trung hiện ở tại P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Ba mẹ gọi con là Chip, nickname của con là ChipTienSinh.
Con tên là Hải Long, con được 8,5 tháng tuổi rồi, con đã biết gật đầu khi mẹ và các ông Hàn Quốc của cơ quan mẹ con hỏi "ăn cơm chưa? và xin chào. Con theo mẹ đến cơ quan mẹ mỗi ngày đấy, hihihi.
Bé Trương Nguyễn Khánh Đan - sinh ngày 04/07/2004, ở Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM, mới 4 tuổi mà bé rất tự giác và suy nghĩ như người lớn. Bé là niềm tư hào của ông bà và ba, mẹ.
Tớ là Nguyễn Đức Trí (tên thường gọi là Bin), được 32 tháng tuổi rồi, ước mơ của tớ sau này trở thành bác sỹ. Ảnh Bin chụp khi đi thăm quê bác Hồ ở Nam đàn - Nghệ an. Tớ ở ngõ 550 - Đường bạch Đằng - Hai bà Trưng - Hà Nội.
Tớ tên là Đỗ Phương Linh, được 6 tháng tuổi. Tớ mệnh “Hỏa” nên bố tớ đặt tên ở nhà là “Mộc Mộc”. Tớ rất thích đùa nghịch và nói chuyện với mọi người, chỗ nào có tớ cũng như bãi chiến trường. Tớ ở Đông Anh, Hà Nội.
Mình tên là Lê Nhật Minh Thư, mình sinh ngày 08 tháng 07 năm 2007.
Mình không có sở thích nào ngoài: uống sữa nè, được mặc đồ đẹp nè, đi chơi nè,...và còn thích nhõng nhẽo nữa, vì mình là đứa cháu đầu tiên của gia đình mà! Ai cũng thương mình hết, nhưng mình cũng biết vâng lời lắm, thiệt mà, mình luôn làm những gì mà ông bà, ba mẹ, cô dì chú bác...bảo mình làm! Mình ở khu phố 5, phường Hiệp Phú, quận 9, TP HCM.
Cháu tên là Trang Linh, tên thường gọi ở nhà là Bông. Cháu đang ở với bố mẹ ở Cầu Gỗ- quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Bình thường cháu không theo bố đâu nhưng khi nào được cho đi cafe là theo ngay. Mặc dù cháu mới 26 tháng thôi nhưng ai cũng tưởng cháu 3 tuổi rồi.
Bé Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 01-11-2007, được cả nhà gọi là cu Bin, nhưng mẹ bé lại thích gọi là... Bánh bao bởi khuôn mặt tròn xoe, đáng yêu của bé. "Bánh bao" ở nhà với bà nội rất ngoan, không khóc nhè khi mẹ đi làm. Nhà bé ở tổ 36, khu3,Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh.
Mình là Tạ Vũ Bình Nguyên. Mình sinh vào ngày 20/12/2007. Mình chụp ảnh này lúc mình 6,5 tháng tuổi. Nhà mình ở ngõ 23 Trần Phú, P Mộ Lao, TP Hà Nội.
Con là khỉ con tinh nghịch. Con ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.27, Quận Bình Thạnh, TP HCM. Có bạn nào lội nước giỏi như con không.
Tớ là Nguyễn Uyển My nhưng ở nhà mọi người gọi tớ là Zin "còi" vì lúc mới ra khỏi bụng mẹ tớ nặng 3,9kg, bây giờ 1 tuổi rồi mà tớ nặng có 9 kg thôi.
Mình là Phạm Ngoc Bảo Hân, sinh ngày 19/1/2008, hiện mình đang ở thôn đông Xuân Đỉnh Từ liêm Hà Nội, mình rất hay cười và luôn vui vẻ với mọi người.
Tớ tên là Nguyễn Tiến Anh, mọi người thường gọi tờ là ốc vì mẹ tớ hay ăn ốc lúc mang bầu tớ. Tớ hiện đang ở P. Bình Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM. Tớ rất thích uống sữa và được ba mẹ cho đi chơi. Tớ có 2 núm đồng tiền duyên lắm nha. Hình này tớ chụp hôm 02/08/2008, ba mẹ tớ cho đi chơi ở sở thú nhân dịp tớ tròn 1 tuổi đấy.
Hai anh em: Lê Phạm Tùng Lâm - tên thường gọi là cu Pho, sinh ngày 5/12/2006. Em là Trần Hữu Ngọc Quang - Tên ở nhà gọi là cu Tôm, sinh 19/9/2005. Hai anh em ở tại ngõ 103, đường Cù Chính Lan, Thanh Xuân Hà Nội. Sở thích xem quảng cáo, đi lượn phố ngắm ô tô, đi siêu thị để được đi cầu thang cuốn...
Mình tên là Cu Gold (Phan Khánh Hưng) mình rất quậy, mặt mày trầy sướt hết. Mình hôm nay đã được 17 tháng đây. Nhà mình ở Lý thái Tổ, Thành Phố Đà Nẵng.
Con sinh ngày 24/07/2007 tại TP.HCM, tên ở nhà là Chip. Hiện giờ con đang ở nhà ông bà ngoại, tổ 11 khu 5 thị trấn Madaguoi, Đa huoai, Lâm Đồng. Con rất thích nghe nhạc, mẹ nói con lười ăn nhưng thực ra con chỉ nhõng nhẽo thế thôi.
Mình tên là Lôi Gia Bảo, sinh ngày 08/10/2006, hình này mình chụp lúc 14 tháng tuổi. Nhà mình tại Bình Chánh, TP HCM.
Cháu tên là Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 24/07/2007. Hiện tại cháu đang ở cùng với mẹ cháu và bà ngoại ở Hà Nội, nhưng cháu là người TPHCM, ba của cháu đang làm việc tại Texas... Cháu ngoan lắm,không nhõng nhẽo mẹ!!! Cháu rất hay cười...Cháu có thể lau nhà nữa đấy!!! Cả nhà ai cũng yêu thương cháu, gọi cháu bằng nickname "cục cưng" của cả nhà.
Đây là bé Trương Bảo Huy (5 tuổi) và bé Trương Bảo Ngân (3 tháng tuổi). Hiện cư ngụ tại Nguyễn Văn Quá, KP1, P. Đông Hưng Thuận, Q12, TP. HCM
Tớ là Trần Sa Chi, bây giờ tớ được 10 tháng tuổi, biệt danh thường gọi ở nhà là bé mập. Tớ sinh ra trên vùng quê Kinh Bắc, ở Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, nơi nổi tiếng với làn điệu dân ca quan họ, với cây đa, bến nước,sân đình... Sở thích của tớ là được cùng ông bà ngoại dắt đi shopping.
Cháu tên là Phạm Tường Nhi, tháng 10 tới cháu được 2 tuổi, hiện cháu đang sống với bố mẹ và ông bà ngoại ở ngõ 42 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cháu rất thích nghe điện thoại mỗi lần dì cháu ở Pháp gọi về, dì rất yêu cháu.
Bé tên là Nguyễn Xuân Khánh Vy, tên ở nhà là Maika. Bé là cục cưng của cả nhà, rất vui tính, ai có đội mũ trên đầu là bé theo ngay. Sinh ngày: 31.7.2007. Địa chỉ Ngô Bệ, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.
Tớ là Ngô Minh Anh, sinh tháng 12/2007, ở ngõ 159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội. Tên thường gọi của tớ là Bống nhưng cả nhà vẫn gọi tớ là siêu quậy vì sở thích của tớ là tìm hiểu khám phá mọi thứ xung quanh tớ. Tớ còn thích múa nữa.
Cháu tên Nguyễn Trần Bảo Ngọc cháu 7 tháng tuổi, đang sống với ba mẹ ở 25/13/3,đường số 3,khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, Q9,Tp.HCM
Xin chào, bé tên là Trần Đức Minh (nick name la Bin quậy), hiện nay Bin đã được 9 tháng tuổi rồi...con đang dùng xe tập đi. Sở thích là thích bò xuống gầm bàn, thích ăn hoa quả, sữa chua...nói chung là thích ăn như các cô người mẫu chân dài! Bé sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
Chào các bạn. Chúng mình là Thanh Vân 5 tuổi và Đức Hiếu 6 tuổi. Hiện chúng mình sống ở tập thể Viện Sốt rét Trung ương- Thanh Xuân- Hà Nội. Sở thích của Vân là tô tượng và vẽ... ngoài ra còn rất thích sờ gối trước khi ngủ. Còn Hiếu thì thích đi tắm biển cùng bố mẹ và đi siêu thị mua đồ chơi đấy các bạn ạ. Rất vui được làm quen với các bạn.
Gương mặt bé Nhím hiện lên thật rạng rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn! Bé đang ở cùng với bố mẹ tại TP Vũng Tàu. Bé được 15 tháng tuổi rồi đó. Tuy là con gái nhưng mẹ bé lại để đầu con trai. Các bạn thấy bé giống con trai không nào?
Ui cha...sao Xuxu của cậu có quả trán giống cậu thế, đội mũ vào trông ngon ngay! Cháu tên là Xuxu ( Trần Ngọc Diễm Hằng) sinh ngày 15-9-2007 . Ở Tổ 7-Vĩnh Lập - Thị trấn Mạo Khê - Quảng Ninh.
Hai anh em mình là Bùi Minh Huy Danh (sinh ngày 02/02/02) và Bùi Minh Bảo Trân (sinh ngày 17/09/04). Tên thường gọi ở nhà của mình là cu Rắn và của em mình là bé Khỉ. Hiện nay hai anh em mình sinh sống ở Long Xuyên - An Giang. Sở thích của hai anh em mình là thích đi du lịch và nhất là thích đi tắm biển. Hình này hai anh em mình mới chụp lúc đi chơi Đà Lạt cùng ba mẹ.
Xin chào các bạn, mình tên là Trần Nguyễn Đức Trí cầm tinh con heo vàng đó. Ở nhà mọi người gọi mình là cu bill, mình hiện đang sống với ba mẹ và anh Bon của mình ở số 16 Nguyễn Thái Học phường Hiệp Phú Quận 9, TP HCM. Mình rất vui khi được làm quen với các bạn ở khắp mọi nơi.
Mình là Đoàn Thị Minh Châu, 3 tuổi. Mình đang sống với bố mẹ ở thành phố New Brunswick, Canada. Mình có cái trán thông minh giống bố, con mắt biết cười giống ông nội, và hai cái má dễ thương giống mẹ. Mình thích nghe kể chuyện, tô màu, và chơi ghép hình.
Mình là Quỳnh Nhi, em mình là Nhật Minh, hai chị em mình có đẹp không? Nhà mình ở Gò Vấp, TP HCM.
Xin chào! Mình tên thật là Trần Đình Khang, 25 tháng tuổi, ở B2 - Tập thể Công an - Ngõ Chiến Thắng - Khâm Thiên - Hà Nội. Ở nhà, ba mẹ và mọi người gọi mình là Bimbim - một cái tên mà trẻ con ai cũng thích. Mình rất hiếu động, bướng bỉnh. Mình vẫn đang tập nói, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất của mình thường dùng là "anh" với tất cả mọi người - kể cả anh Tý và Ba Mẹ của mình!
Tớ tên là Minh, mọi người thường gọi tớ là Tony. Năm nay tớ 2 tuổi, đang sống ở Ninh Đa -Ninh Hòa - Khánh Hòa.
Mình chào các bạn, mình tên là Su Ri, đang sống tại chung cư 40 Gò Vấp, TP HCM. Mình sống cùng ông bà ngoại, ba mẹ và cậu. Mình thích nói chuyện và nghe điện thoại lắm đấy.
Bé Trần Lâm Phương Nghi, địa chỉ ở Phường 12 Quận Tân Binh, TP HCM.
Mình tên là Tễu và em gái mình là Thạch Thảo, mình được hơn 2 tuổi rồi các bạn ạ. Nhà mình ở Thanh ba - Phú thọ. Mình rất thích đi ô tô, đá bóng và được bố bế.
Bé là Trần Hạnh Nguyên, 7 tháng tuổi. Nhà Bé ở Thôn Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Bé dang hù dọa ma khi có người lạ vào nhà. Bé rất hay cười....
Tớ tên là Dương Đức Bình, sinh năm 2003, ở Long Biên, Hà Nội. Tớ rất thích đi bơi, đá bóng, xem hoạt hình, phim siêu nhân.
Xin chào các bạn! Tên tớ là Ngô Quốc Khánh, nickname: Happy, tớ sinh ngày 02/10/2007, ảnh này tớ chụp khi tớ được 6 tháng tuổi đấy. Hiện nay tớ đang ở cùng bố mẹ tại ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Tớ là bé Nu, sinh ngày 10-7-2007, tại Ba Vì, Hà Tây. Tên khai sinh là Vũ Hoàng Linh. Có một điều rất đặc biệt là tớ với ba Minh Hải của tớ có cùng ngày sinh nhật. Vì thế mỗi năm mẹ chỉ phải mua bánh gato một lần thôi nhé. Tớ rất yêu ba mẹ nên lúc nào tớ cũng cười toe toét. hi hi
Bé Phùng Thanh Tùng, đang ở Thôn Ttriều – Tân Dân – Chí Linh - Hải Dương. Bé rất thích hát và cứ hay hát (ư… a…) theo khi có ai đó hát cho nghe.
Con tên là Lê Diên Thiệu Tước, 8 tháng tuổi. Con hiện sống cùng bố mẹ tại Cao Thắng, phường 3, quận 3, tp HCM. Bố con bảo là ưu điểm của con thì rất nhiều, chỉ có mỗi một khuyết điểm là Thối Um. Nhưng con thấy con không Thối tí nào, không tin các cô chú đến thơm mà xem.
Tớ là Hoàng Mạnh Hùng, tự là "Dế", tớ đã 14 tháng tuổi rồi đấy. Tớ đang ở Điện Biên Phủ, Hà Nội. Món khoái khẩu của tớ là ngón tay, sở thích là cưỡi hươu và thổi sáo. Nhà ông nội tớ nhiều cỏ cho hươu của tớ ăn lắm đấy
Bé Đặng Châu Anh, ở Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, TP HCM. Bé 2 tuổi rưỡi, thích hát và múa. Ước mơ lớn lên sẽ làm hoa hậu.
Tớ là Trần Ngọc Quang Minh. Bố mẹ tớ bảo tớ ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Năm nay tớ 3 tuổi. Tớ rất thích đeo kính nên hay lấy trộm kính của ông nội để đeo. Ở nhà tớ là " vú anh" cho em trai Tôm.
Cháu gái Vũ Phương Anh, nick name Bông, sinh ngày 14/11/2007, ở phố Gia Ngư- Hàng Bạc- Hoàn Kiếm- Hà Nội. Cháu thích chơi ú oà, bế bồng bênh, chơi với các bạn thú nhồi bông, vẫy đồng hồ Kitty, ... Cháu mọc một chiếc răng sữa đầu tiên nên mọi người bảo sẽ nghịch lắm, hơn cả con trai cơ. Cháu đang nhú cái răng thứ hai đấy.

Cháu tên là Bống (Tên thật Nguyễn Hồng Nhi), gần 4 tuổi. Cháu thích múa, tạo dáng thời trang và vẽ. Đây là những bức hình mẹ cháu tự chụp cháu và tự lồng vào khung để tặng cháu. Hiện cháu đang sống cùng mẹ và bố tại địa chỉ ngách 11/ ngõ 288 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chào các bạn, mình là Đặng Ngọc Bảo Khánh, mình thấy mặt trời lần đầu vào ngày 12/9/2007. Ngôi nhà hạnh phúc của mình ở ngõ 34, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội. Mình rất ngoan, hay cười, biết nhảy múa theo nhạc và rất thích chụp ảnh, cứ thấy máy ảnh là mình tạo dáng ngay. Bố mẹ mình yêu mình nhiều lắm.
Hi! Mình tên là Lý Huỳnh Thanh Nghi, 7 tuổi. Mình đang bế em mình tên Lý Huỳnh Minh Khang (nick name Benben) 16 tháng rồi. Chị em mình cũng dễ thương phải không? Nhà mình ở đường 30/4 Biên Hòa, Đồng Nai.
Chào các bạn, mình tên là Bùi Tuệ Minh, sinh ngày 02/9/2007, hiện mình sống tại ngõ 70 phố 8/3 Phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh này chụp khi bố mẹ cho mình đi chơi tại trung tâm thương mại đó, đặc điểm của mình là rất hay cười còn khuyết điểm là mít ướt và rất hay ăn vạ...
Tớ là Nguyễn Ngọc Bảo Hân; tớ mới chỉ 07 tháng tuổi thôi, tớ rất thân thiện và cũng rất hiếu động. Tớ không bao giờ cắn bạn nào đâu vì tớ chưa mọc răng mà. Nhà tớ ở Khối phố 9, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Cháu tên là Hoàng Gia Hưng, sở thích của cháu là đi dạo phố và đặc biệt rất thích xem Đồ rê mí khi ăn bột và thích đùa với chị Hoàng Ngọc Anh. Cháu đang ở Ngõ 220 Định Công Thượng - Hoàng Mai - Hà Nội.
Cháu tên là Trịnh Đức Duy. Cháu rất thích chụp ảnh, cháu đang làm dáng cho mẹ chụp ảnh nè! . Hiện cháu sống tại đường Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải An -Hải Phòng.
Bé Tên Võ Nguyễn An Phúc - nick name là bé Bill, ở tại Bình Thới, F.14, Q.11, TPHCM. Hình này bé Bill chụp lúc được 9 tháng tuổi, bé rất nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu vì bé rất ít khi khóc nhè, bé thích nhất là làm siêu nhân và tắm biển đó.
Mình tên là Võ Trần Lê Hân, 3 tuổi hiện đang ở tại Phan Văn Trị, P.10,Q Gò Vấp, TP.HCM, mình rất nghịch và sở thích của mình là: chọc em khóc.
Ở nhà ba mẹ gọi tớ là King đấy, hay nhỉ! Gần 1tuổi tớ đã biết giúp mẹ nhặt rau rồi nè, tớ rất thích hát và nghe nhạc, tớ còn thích đi chùa cùng ba mẹ nữa. Nhà tớ ở tổ 14-Nai Nghĩa-Nại Hiên Đông-quân Sơn Trà- thành phố Đà Nẵng.
Con là Nguyễn Gia Phú. Tên Thường gọi là Por, con sinh ngày 31/12/2007, con mọc răng lúc 4 tháng tuổi và con biết gọi ba khi tròn 6 tháng tuổi, con đã biết tự xuống võng khi mẹ bỏ con 1 mình. Con ở Trường Chinh, P12, Quận Tân Bình TPHCM.
Mình là Khoai nè, mình 8 tháng rùi các bạn ạ. Mình đang sống với ông bà ngoại tại ngõ 75 Thành Bắc, Ninh xá, Bắc Ninh. Mình giỏi lắm nha, mình biết "khéo khéo" rồi đấy. Mình hoan hô cũng giỏi nữa, giỏi đến nỗi mẹ mình không nhận ra là mình đang hoan hô!
HI chào các bạn! Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tớ được đón sinh nhật đầu tiên rồi đấy. Tớ gần 1 tuổi rồi nhưng "hơi còi 1 tí" và "rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng". Hì... Chỉ có lúc tớ đội mũ thì trông mới giống con gái thôi, còn bình thường nhiều người lại bảo trông tớ giống con trai đấy. Tớ tên là Hương Giang, ở 242 Minh Khai, Hà Nội.
Bé tên Nguyễn Ngọc Thùy Dương, nhưng mọi người vẫn gọi bé bằng cái tên dễ thương là Titi. Bé được 7 tháng tuổi rồi, sở thích của bé là ti mẹ, lẫy, bò và cả mút tay nữa. Hiện bé đang sống cùng bố mẹ trong căn nhà nhỏ ở Trương Định - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. Ảnh này bé chụp với chị Hải Vân trong ngày kỷ niệm bé được tròn 6 tháng tuổi. Mọi người trông 2 chị em có đáng yêu không nào?
Mình tên Nguyễn Hải Đăng (Tôm) và em mình tên Là Đinh Tùng Lâm (Bill) đều sinh ngày 11/2/2005. Địa chỉ ở phường Tân Long - TP Thái Nguyên. Sở thích của 2 anh e mình là du lịch và xem phim siêu nhân.
Tớ là Nguyễn Huy Khải, ở nhà mọi người gọi tớ là Bo. Tớ sống với bố mẹ ở Khương Trung, Thanh xuân, Hà Nội. Tớ đã tổ chức mừng sinh nhật ở tận Sầm Sơn đấy, đây là giây phút thư giãn của tớ trước biển.
Cháu tên là Đỗ Quang Huy, sinh năm 2006, ở Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội. Cháu rất thích đá bóng, xem quảng cáo và chương trình thiếu nhi.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của về doisong@vnexpress.net, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi, rõ nét. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang