(HN) - (TP.HCM)

Đừng giận khi mẹ la rầy con

Đôi lần, mẹ thấy hối hận sau khi quát tháo. Đôi lần, mẹ thấy thương quá con gái khi lỡ nặng nhẹ với con. Và rất nhiều lần, mẹ phải vuốt ve con sau khi rầy rà vì mẹ sợ, mẹ sợ con hết yêu mẹ, mẹ sợ con tẩy chay mình, mẹ rất sợ.

La rầy con nhiều nên hình như con không còn xem mẹ là vị trí số một trong tim con nữa. Mẹ buồn. Nhưng biết làm sao để con ngoan mà lại không hờn không dỗi khi mẹ “cứng lời” để uốn nắn, dạy bảo con. Mẹ bối rối quá Ty à. Mẹ lo lắng vì mẹ sợ vuột mất vị trí của mình trong lòng con.

Con à, mẹ không còn là nhất trong con thì mẹ sống thế nào được?! Mẹ thấy bất an khi nghĩ tới việc ai đó “cướp” tình yêu của con dành cho mình.

La rầy con - cái việc mẹ chẳng hề chủ ý làm, cái cách mẹ chẳng bao giở thấy vui vẻ khi sử dụng. Nhưng lạ là con lại chỉ răm rắp vào nề vào nếp khi nghe thấy nó. Hình như con ghiện, rất nghiện cái lời rầy rà của mẹ mỗi tối khi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Vậy nên, lắm khi mẹ lạm dụng nó lúc nào chả hay. Đôi lần, mẹ thấy hối hận sau khi quát tháo. Đôi lần, mẹ thấy thương quá con gái khi lỡ nặng nhẹ với con. Và rất nhiều lần, mẹ phải vuốt ve con sau khi rầy rà vì mẹ sợ, mẹ sợ con hết yêu mẹ, mẹ sợ con tẩy chay mình, mẹ rất sợ.

Nhưng mẹ không la, không rầy thì mẹ chẳng biết làm sao. Con lớn hơn rồi. Con biết chuyện nhiều hơn rồi. Con lại muốn khẳng định mình nữa nên cũng nhiều cái bướng lắm. Ngọt ngào con chẳng nghe, nhẹ nhàng con chẳng màng tới. Thế mà cứng đôi khi lại hiệu quả với con đấy. Mẹ không bào chữa, mẹ không ngụy biện cho hành vi của mình. Mẹ cũng đau và day dứt khi làm việc đó nhưng mẹ cũng muốn uốn nắn cho con ngoan ngõan hơn. Vì con là con của mẹ mà. Mẹ không yêu không quý con sao được. Mẹ không dạy không dỗ con sao đành. Đừng bao giờ xa lánh hay trách móc mẹ vì mẹ đã vô tình hay cố ý cao giọng với con khi con chưa ngoan con gái nhé. Vì những lúc đó, mẹ đáng thương hơn đáng giận con à.

Phạm Hiếu Hạnh

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang