(HN) - (TP.HCM)

Anh không muốn nhặt những mảnh vỡ tình yêu

Có nhiều cách để nói lời chia tay, em đã chọn cách ít gây tổn thương cho anh nhất, anh cảm ơn em về điều đó. Nhưng vì thương hại anh mà em đã không nói sớm, phải chăng em không nhớ anh đã từng nói anh ghét nhất ai thương hại mình.

Vào một ngày em nói: "Anh à, dạo này em cảm thấy hơi mệt mỏi. Em nghĩ chúng mình nên tạm xa nhau một thời gian, mong anh hiểu cho em...".

Hiểu cho em? Anh sao có thể hiểu được đây. Anh không hiểu sao lại yêu em khi em trông rất bình thường so với những người con gái muốn ở bên anh. Anh không hiểu khi yêu nhau, bao lần bên anh mà em không thể nói ba từ "em yêu anh", em nói mình rất ngại khi nói điều đó... Anh đành cười và nói sao lại thế hả em? Anh không hiểu khi em luôn trả lời "em không biết "cho mỗi câu hỏi của anh khi em sai điều gì đó.

Em rất ngây thơ và trong sáng, chính điều đó đã chinh phục trái tim anh nhưng khi sự ngây thơ chuyển thành vô tâm thì thật sự anh không thể hiểu. Anh biết cuộc sống còn bao điều ta không hiểu nhưng anh cũng tự hỏi có nên cố hiểu những thứ sẽ khiến ta đau lòng không.

Em nói thấy mệt mỏi lắm, thật vậy sao em?

Em đang học còn anh đi làm, em sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của những người thân còn anh một mình xa nhà bươn trải kiếm sống. Anh có rất nhiều khó khăn và lo lắng. Có thể anh chưa giống như những chàng trai Hàn Quốc trong bộ phim mà em thích xem, nhưng anh đã giữ những khó khăn nỗi buồn cho riêng mình. Anh luôn quan tâm lo lắng cho em trong khi chính anh mới là người cần những điều đó. Khi khó khăn anh chỉ biết nhìn vào gương và tự động viên mình "Cố lên T nhé." Anh không trách em vì chính anh lựa chọn điều đó. Anh đã lựa chọn nói dối mang lại niềm vui còn hơn nói thật để rồi em phải buồn. Phải chăng anh đã sai, cũng giống như khi quyết định yêu em vậy.

Có nhiều cách để nói lời chia tay, em đã chọn cách ít gây tổn thương cho anh nhất, anh cảm ơn em về điều đó. Nhưng vì thương hại anh mà em đã không nói sớm, phải chăng em không nhớ anh đã từng nói anh ghét nhất ai thương hại mình. Nhưng thú thật ngay cả tới bây giờ anh vẫn không hề ghét em.

Chúng ta đã đôi lần giận dỗi, nhưng có vẻ lần này mọi chuyện đã vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của hai ta. Anh đã từng nói đôi khi anh ước những giấc mơ sẽ trở thành sự thật còn hiện tại chỉ là giấc mơ. Nhưng cuộc sống đâu phải luôn như mình muốn phải không em? Giờ đây anh phải chấp nhận thực tế, và anh đã trải qua gần một tháng không có em ở bên. Anh tiếp tục sống hay nói đúng hơn là tồn tại, anh cuời ít hơn, việc đầu tiên khi tới công ty là anh mở những bản nhạc thật buồn dù trước đây anh không thích nó. Anh cũng không thể ngờ trong vòng một tháng mà một người con gái lại làm anh yêu đến thế, anh chỉ nhận ra điều này khi ta xa nhau. Anh có thể sống không có em nhưng không thể sống mà không nghĩ về em

Giờ đây khi xa nhau một thời gian, em lại nhắn tin và gọi điện làm anh rất xao động trong lòng, nhưng anh lại chợt nhớ đến câu nói: "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau, để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới. Cái gì vỡ đã vỡ tôi thà nhớ lại khi nó còn tốt đẹp, còn hơn chắp vá để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ".

Barcalove

Người gửi: milkyway

Tôi nghĩ anh cũng không nên coi chuyện "những mảnh vỡ" là quá nặng nề. Tôi cũng là phụ nữ, một phụ nữ cũng đã từng trải qua câu chuyện tương tự như anh và cô gái của anh. Anh đang rất buồn, nghĩa là anh vẫn còn yêu cô ấy. Đừng cố chấp nữa. Cô ấy đã chủ động liên lạc với anh. Với người con gái, để làm được điều đó không dễ dàng gì đâu. Nó đã chứng tỏ cô ấy không muốn xa anh, không muốn mất anh. Một người đàn ông thì nên quảng đại, và cô ấy sẽ yêu anh hơn vì sự quảng đại ấy. Cũng như tôi đã biết ơn và yêu người đàn ông của tôi hơn khi anh ấy bỏ qua hết những gì tôi làm và yêu tôi như trước.

Chúc anh hạnh phúc.

Người gửi: Tran thi bao tram

Tôi là một cô gái và cũng giống như bạn gái của anh tôi đã làm khổ người tôi thương rất nhiều. Những suy nghĩ của tôi thường làm cho bạn trai tôi mệt mỏi, nhưng vì thương tôi lúc nào anh cũng cố gắng chịu đựng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, công việc của anh đòi hỏi anh phải đi làm xa, trước khi đi anh thủ thỉ nói với tôi rằng : "Anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được, anh muốn đi làm xa để sau này cuộc sống của chúng ta sẽ khá hơn". Tôi im lặng. Rồi nước mắt cũng không ngăn cản được bước chân của anh, tôi chỉ còn biết chuẩn bị đồ và tiễn anh đi. Một tháng, hai tháng, rồi hơn nửa năm anh cứ biền biệt chúng tôi liên lạc qua điện thoại, dù bận rộn và mệt mỏi anh vẫn cố gắng gọi cho tôi mỗi ngày nhưng tất cả những điều đó không bao giờ là đủ đối với một cô gái tham lam như tôi. Quãng đường nam bắc, khoảng cách và thời gian cứ khiến chúng tôi chìm trong những cuộc cãi vã triền miên, mà phần lớn là do những đòi hỏi của tôi, theo một cách nào đó tôi luôn mong ở cạnh anh và được chăm sóc cho anh. Rồi trong một cơn giận dữ của tôi, chúng tôi không hề liên lạc với nhau trong gần một tháng. Anh sắp xếp công việc và về thăm tôi như mọi lần, và lần ấy anh thật sự nói chia tay. Tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi cảm nhận được quyết tâm của anh, quyết tâm thật sự rời xa tôi. Giờ đây theo một cách nào đó tôi đang cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ trong tình cảm của mình. Tôi cố gắng liên lạc với anh bằng mọi cách, hỏi thăm về công việc và an ủi anh. Tôi là đứa con gái luôn quen nhận được sự nuông chiều từ anh nên không biết là bạn có hiểu được là tôi bối rối và buồn đến như thế nào không nữa.

Nếu bạn gái của bạn thật sự đang cố gắng bạn hãy cho cô ấy cũng như cho trái tim mình thêm một cơ hội, tất nhiên cả hai hãy cùng cố gắng để hoàn thiện nhau.

Người gửi: tuan

Chào anh T
Tôi cũng là một người đàn ông từng rơi vào hoàn cảnh như anh. Đó là tình yêu của những người không hiểu nhau (?). Anh có tự hỏi mình biết cách nói: "Anh yêu em" chưa? Và thời điểm anh nói và làm có hợp không? Hay anh luôn nghĩ rằng anh không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì? Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ thật kỹ về điều mà người phụ nữ của anh nói. Chúc anh hạnh phúc

Người gửi: loveispotato

Thật lạ! câu chuyện của anh rất giống chuyện tình của tôi, và có lẽ có chút đồng cảm nào đó trong tôi. Tôi nghĩ anh là người giàu tình cảm chứ cũng chẳng ai muốn "lôi gan, móc ruột" của mình ra làm gì?
Tôi cũng đi làm xa. Tôi muốn có điều kiện học lên cao nữa vì điều kiện ở tỉnh không có, nhưng thật ra tôi muốn gây dựng một tương lai vững chắc để làm chỗ dựa cho cô ấy suốt cuộc đời và cũng chứng minh cho cô ấy biết rằng tôi cũng có chút tài mọn chứ không phải tấm bằng cử nhân quèn sau 4 năm học hành trày trật vì ham chơi. Tất cả những nỗi buồn, tủi tôi cũng đã trải qua để hiểu thế nào là một..."cuộc tình xa"! Những lúc như vậy tôi cũng chỉ biết nhắn cho cô ấy:.."mạnh mẽ lên em nhé, anh cũng rất buồn vì xa em. Rồi cũng đến ngày mình được ở bên nhau...anh cũng sẽ cố gắng...". Nhưng tất cả đã tan tành, vỡ vụn khi cô ấy cũng nói giống hệt như trong câu câu chuyện của anh vậy, và chúng tôi đã chia tay.

Tôi không nghĩ mình có đủ kinh nghiệm để khuyên anh nên làm gì, nhưng theo bài học xương máu của tôi thì anh nên suy nghĩ thật kỹ:
- Nếu anh có điều kiện làm việc ở bên cạnh cô ấy thì nên về bên cạnh cô ấy, "xa mặt - cách lòng", câu này là chân lý, mãi đúng khi trái đất này còn tồn tại.
- Nếu tình cảm trong anh đã vỡ thì dù có ghép với tấm gương lành khác thì cũng chỉ làm tấm gương ấy trở thành tấm gương vỡ, dù vô tình hay cố ý, vì vậy nên cẩn thận.
- Theo kinh nghiệm gần 30 năm sống của tôi, thì số nhiều đàn bà yêu được lần 2 trở lên, còn đàn ông thì ngược lại. Hy vọng anh không phải nằm trong số đông ấy...!
Đôi điều muốn gửi gắm, mong anh sáng suốt!

Người gửi: Hầu Dung

Chào anh T!
Đọc xong bài viết của anh, tôi nghĩ rằng người con gái của anh nói rằng '' tạm xa nhau'' một thời gian không có nghĩa là cô ấy muốn chia tay với anh mà theo tôi nghĩ có lẽ cô ấy muốn xa nhau để xác định lại tình cảm của chính cô ấy rằng có thật sự yêu anh hay chưa? Và giờ đây cô ấy đã biết được rằng không thể sống nếu thiếu vắng anh rồi đó. Vì thế cho nên cô ấy mới nhắn tin và gọi cho anh luôn như vậy. Vậy anh còn chờ đợi gì nữa? Sau hơn một tháng xa cách giờ đây hai trái tim đã có cùng môt nhịp đập rồi, anh đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Hãy liên lạc và găp người anh thương yêu đi nào!
Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Người gửi: meoy2k

Đọc bài viết của anh và tôi nghĩ về cách người bạn gái đưa ra lý do chia tay: tạm xa nhau một thời gian. Có nhiều cách hiểu lắm: xa để quay lại hoặc xa để xa luôn! Đây là cách nói nhẹ nhàng, ít gây tổn thương khi muốn chia tay nhưng cũng làm người ta có những mong chờ, hy vọng hàn gắn. Mong anh cân nhắc quyết định của mình nếu hai người còn thật sự yêu nhau.

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang