Đánh mất tình yêu vì cái tôi quá lớn
 |
| Lễ cưới sẽ diễn ra, nhưng cô dâu không phải là tôi. Ảnh: Corbis. |
Đến lúc này tôi phải thừa nhận là tôi đã tin vào duyên phận, tôi và anh có duyên không phận. Mọi thứ diễn ra như muốn đẩy tôi và anh càng lúc càng xa, đến lúc ngoảnh lại thì tất cả đã quá muộn màng…
Anh đã tìm được người bạn đời của mình. Lễ cưới sẽ được diễn ra trong không khí vui tươi, náo nhiệt, với nến, với hoa, với các câu chúc tụng như anh và tôi vẫn thường tưởng tượng, nhưng người nắm tay cùng anh sẽ là một người con gái khác. Tự dưng tôi cảm thấy chao đảo, ngậm ngùi, đau đớn...
Tôi cứ sao sao ấy, một cảm giác khó tả. Hình như sống mũi cay cay. Ôi trời, nước mắt, lại khóc nữa rồi. Tôi căm giận anh. Tại sao anh lại không thể dẹp bỏ cái tôi của mình, tại sao anh lại cứng nhắc như thế, anh không thể mềm lòng với tình yêu của tôi dành cho anh sao? Tôi cũng ghét mình, hận mình tại sao không biết nhường nhịn, không biết xử sự nhẹ nhàng. Tôi sai, anh sai, cái tôi của cả hai đều quá lớn, át đi tình yêu mà chúng tôi đã vun xới bao năm.
Ước chi thời gian trở lại, tôi sẽ hành động theo tình cảm của mình, sẽ không cho lý trí lấn át. Nếu được quay ngược thời gian, gặp anh lại vào đúng ngày ấy, giờ ấy, phút ấy, không gian ấy, tôi sẽ yên lặng và khẽ đặt bàn tay mình lên vai anh, chia sẻ với anh suy nghĩ, tình cảm chân thành nhất của mình. Và như thế, mọi thứ sẽ dịu dàng, ấm áp như con gấu bông, như cái áo len anh tặng cho tôi, như bờ vai anh, bàn tay anh, như giọng nói anh an ủi tôi trong những khoảnh khắc tôi đau khổ nhất, mọi thứ sẽ sáng sủa, trong trẻo xua đi những lời lẽ thái quá, nặng nề, mọi thứ sẽ …
Nhưng “ước gì” - một điều kiện không có thực ở hiện tại và cả tương lai. Bởi vì tất cả đã kết thúc, dù thật lòng hay gượng ép, quyết định của anh đã là một dấu chấm to tướng kết thúc hy vọng của tôi, tình yêu của tôi, câu chuyện tình tôi
Unlucky Angel
Người gửi: Thyn
Chào bạn! Tôi vô tình đọc được những dòng tâm sự của bạn .Tôi muốn chia sẻ cùng bạn đôi điều. Tôi nghĩ không hẳn là do lỗi của bạn. Bởi vì tình yêu đích thực thì cả hai người phải nhìn về một hướng, phải luôn đặt mình vào vị trí của người kia để tự thay đổi bản thân của mỗi người sao cho phù hợp với nhau, mà không gượng ép. Bạn ơi! thật ra chàng của bạn cũng không thật yêu thương bạn. Nên chàng vô tâm và phớt lờ những tình cảm, những cử chỉ chăm sóc ân cần mà bạn đã dành cho chàng. Tôi nghĩ người như vậy có gì để bạn luyến tiếc kia chứ? Hãy vui lên bạn nhé.. Rồi mỗi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đềm..
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net