Thứ năm, 5/6/2008, 10:30 GMT+7

Nếu chết mà có 1 tỷ đồng...

Cuộc sống khó khăn khiến mình nhiều lúc phải đau đầu vì tiền.

Sáng đi làm, trong đầu nghĩ miên man nhiều thứ, nghĩ tới tiền, tiền và tiền là nhiều nhất! Rồi nghĩ quẩn ra chuyện nếu mình chết thì sao nhỉ?

Cuối tuần là chuỗi ngày mệt mỏi của mình, chạy công việc mệt bở hơi tai. Tiền đề cho việc tụt huyết áp một cách không phanh là chuyện "ốm về tinh thần ngày thứ 6, thứ 7". Để rồi hôm chủ nhật, sau buổi sáng đi làm quần quật đến 11h30, mình chạy về văn phòng nằm vật lên ghế, huyết áp cứ thế tụt, tụt và tụt.

Tụt chán rồi thì nằm khóc rống lên như một con bò (đoán là thế, vì lâu rồi mới thấy nước mắt nhiều như vậy). Khóc chán thì nhắn tin cho em N. vài câu chia sẻ, rồi lại lăn ra khóc tiếp. Mệt quá thì lăn ra ngủ..., được 15 phút thì nhớ tới công việc, lại dậy nốc 2 cốc trà gừng lấy sức đi làm việc tiếp... Chung quy là nghỉ được khoảng hơn 1 giờ buổi trưa bao gồm cả khóc, cả tụt và ngủ...

Không bao giờ mất ngủ, vậy mà hai đêm nay ngủ thật khó, nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Thấy cuộc sống của mình nhiều thứ đang "tụt" quá!

Sáng đi làm, trong đầu nghĩ miên man nhiều thứ, nghĩ tới tiền, tiền và tiền là nhiều nhất! Rồi nghĩ quẩn ra chuyện nếu mình chết thì sao nhỉ? Của nả sẽ ra sao (1 cái xe máy, 1 căn nhà chưa chính chủ, vài vật dụng gia đình, chấm hết), mọi thứ còn lại sẽ giao phó thế nào cho người ở lại?

Rồi tự hỏi nếu ai muốn mình chết với cái giá khoảng 1 tỷ đồng (đầu tiên chỉ nghĩ 500 triệu, nhưng nghĩ 500 triệu bèo quá không đáng chết nên tăng lên như vậy) thì trước khi chết sẽ làm gì với số tiền đó?

Sau rồi quyết định thế này: 65% sẽ gửi cho vợ chồng cô bạn thân nhất, duy nhất chân tình với mình từ thủa đại học để vợ chồng nó lo cho bạn Bo ăn học và dạy dỗ bạn ấy. Chưa hỏi ý kiến chúng nó thì trong đầu đã ấn định như vậy, và nghĩ chắc chắn phải vậy, hơi vô duyên nhưng mặc kệ. Ở nhà chả tin được ai về khoản dạy con và định hướng. Số tiền còn lại thì 5% trả nợ, 10% cho anh trai, 20% gửi mẹ và chị gái (để mẹ an dưỡng tuổi già và chị gái có chút để quan tâm tới cháu Bo sau này, nếu cần).

Căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ sẽ để lại cho Bo và gia đình đứa bạn ở. Của nả còn lại có thể bán hết đi để lo hậu sự cho mình. Tóm gọn là nếu đã chết thì cũng phải có kế hoạch như thế.

Viết đến những dòng này thì lại nghĩ tươi sáng hơn rồi. Chẳng ngu gì mà chết. 1 tỷ đồng có mang lại hạnh phúc cho con trai không, điều đó mới là quan trọng. Thôi đành quay về với thực tế, 1 triệu nhưng hai mẹ con có thể rau cháo nuôi nhau qua ngày, ấy mới là hạnh phúc! Chẹp chẹp. Yêu bạn ấy lắm, không nỡ xa bạn ấy đâu, 10 tỷ cũng chả dám chết.

Hanhphuclacothat's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao