Thứ tư, 4/6/2008, 09:30 GMT+7

Chuyện khó nói của con trai

Mỳ xếp các hộp nhựa và đũa thành đoàn tàu hỏa.

Dạo này thỉnh thoảng con trai kêu đau... cái ấy, mẹ nghĩ lại, quả thật chưa bao giờ thấy quy đầu của bạn ấy ló ra ngoài. Ba kết luận lâm sàng: Hẹp bao da rồi đây.

Hôm qua, Mỳ được mẹ phỏng vấn nhanh:

- Mắt làm gì nhỉ?

- Dễ ẹc, mắt để ... nhấp nháy

- Thế tai làm gì?

- Thì để... ngoáy tai

- Thế miệng làm gì?

- Miệng để ăn cơm.

- Còn những cái răng?

- Thì răng nhai cơm. 

- Nhưng còn cái lưỡi?

- (ấm ớ một hồi) Cái lưỡi ... đựng cơm.

- Cái bụng to làm gì?

- (ngập ngừng suy nghĩ) Ớ! ớ! Để... xoa dầu chứ còn làm gì nữa.

- Vậy còn cái lưng?

- (rất là quả quyết) Không làm gì cả.

Câu hỏi cuối cùng:

- Đố Mỳ, "cái này" để làm gì?

- (tập trung suy nghĩ) Aaaa! Để mẹ... mở vòi!

Chuyện khó nói của Mỳ cũng chính là cái vòi này đây.

Dạo này thỉnh thoảng bạn kêu đau... cái ấy, mẹ nghĩ lại, quả thật chưa bao giờ thấy quy đầu của bạn ấy ló ra ngoài. Ba kết luận lâm sàng: Hẹp bao da rồi đây.

Một ngày nọ, bạn được chở lên bệnh viện. Sau khi săm soi, bác sĩ kết luận:

- Kể ra cũng hơi hẹp, nhưng không sao, ba mẹ chịu khó tuột dần cho con, 5 tuổi tái khám.

Về đến nhà, bắt tay thực hiện ngay. Thế nhưng bạn Mỳ kỹ tính lắm, rất khó khăn khi đụng chạm vào chỗ nhạy cảm này. Nói thế nào bạn ấy cũng không cho và khăng khăng "con sợ ... lủng mất".

Thế là phải đợi lúc bạn ấy ngủ say, cả nhà mới chong đèn giải quyết. Ban đầu rất khó khăn, bao da chỉ nhấm nhẳng nhích xuống chút xíu, rồi đứng tịt một chỗ, mặc kệ ba mẹ lo lo là.

Cũng phải mất một tuần, cái đầu con rùa mới lộ dần một nửa; rồi thì một tuần nữa, nó lộ hoàn toàn. Lúc đó trời đã sáng, mẹ đang hí húi đánh răng, chợt nghe bạn Mỳ khóc la toáng loáng. Hốt hoảng chạy vào, thấy bạn vừa túm quần vừa nức nở với ba:

- Tự nhiên có cái... que, cao cao, sợ quá.

À thì ra lúc nãy ba tuột cho bạn ấy, thấy xuống hoàn toàn thì mừng quá nên để nguyên hiện trạng cho mẹ vào xem. Ai ngờ bạn Mỳ tỉnh giấc, quờ quạng thế nào lại trúng chóc, thế là sợ quá khóc toáng lên.

Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Mỗi lần Mỳ đi... xả nước, mẹ lại săm soi "để mẹ mở vòi đã chứ". Nếu chuyện gì nghe hợp lý, bạn ấy đồng ý liền hà.

Mỳ's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao