Thứ hai, 9/6/2008, 08:41 GMT+7

Hành trình cún gia nhập 'trại chó mồ côi'

Ảnh: Animalwallpapers.

Nuôi không được, thả đi thì tội nghiệp, cô bạn tôi đành bê cún con ra trung tâm tiếp nhận thú nuôi không chủ. Do cún không có giấy tờ tùy thân gì hết nên họ bắt cô bạn nộp 30 euro để đem cún đi khám và làm giấy tờ.

Trước khi về nhà của cô bạn thân mình, cún con đã sống qua mấy gia đình rồi. Thật ra không phải mọi người đối xử tệ với cún con, mà chỉ mỗi một điều khó khăn là không đủ điều kiện để nuôi dưỡng cún. Ăn thì chả đáng là bao, ngày mấy hộp thịt, hộp cá là cùng, nhưng chỉ khó khăn về chỗ cư trú cho cún con.

Cô bạn thân mình tính hay cả nể, lại có lòng thương, mới đem cún về nhà mặc dù nhà cửa đâu có rộng rãi gì. Đành phải nhốt tạm cún con dưới tầng hầm, mỗi bữa đem thức ăn xuống cho cún con. Cuối cùng thấy tội nghiệp mà lâu dài cũng chẳng ổn, cô bạn gạ mình đem về nuôi vì nhà mình rộng hơn.

Mình cũng có lòng thương người đấy, nhưng khổ nỗi không yêu súc vật, nhất là chó và mèo. Với lại chăm một ông chồng và hai ông con cũng đủ khổ cực lắm rồi, rước thêm cún về chắc kham không nổi, mình cũng dành từ chối.

Cuối cùng cún con đành lại tá túc ở nhà của cô bạn. Ở mãi như thế cũng không ổn, cô bạn mấy lần tính đem cún con ra đường thả cho đi hoang. Con gái cô ấy khóc hu hu vì trẻ con bên Đức này được giáo dục tính yêu súc vật ngay từ nhỏ. Chẳng còn cách nào khác, cho không ai nhận, thả đi thì tội nghiệp, cô bạn đành bê cún con ra trung tâm tiếp nhận thú nuôi không chủ. Mấy người ở trung tâm hỏi cô bạn về nguồn gốc của cún, và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân của cún. Khổ nỗi cún nhà ta chả có giấy tờ gì hết, họ mới bắt cô bạn mình phải nộp 30 euro để đem cún đi bác sĩ khám bệnh và làm giấy tờ tùy thân thì mới được nhập trại.

Cô bạn mình nhất định không chịu đóng tiền, giằng co mãi rồi quyết định đem cún trở về nhà. Nhưng mọi người ở đó biết là cô bạn mình không thể nuôi được cún, sợ sẽ thả cún đi. Họ đành phải nhận cún mà không bắt đóng tiền nữa.

Thế là cô bạn thoát được vụ nuôi cún, suýt nữa thì mang họa, đúng là thương cún khó vào thân. Chia tay, cún ở lại "trại trẻ mồ côi", dù sao ở đó điều kiện cũng tốt hơn, rộng rãi, cún tha hồ vui chơi thoải mái, đợi đến khi gia chủ nào có điều kiện đến rước cún về nuôi. Cầu mong cho cún gặp may mắn.

Thuyngan's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao