(HN) - (TP.HCM)

Lần đầu đi xem đấu bò tót

Đấu sĩ đang vờn cho con bò mệt dần.

Tớ mới đi xem bò tót về, và tớ thề rằng đấy là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời tớ liều mạng đi xem trò này. Chao ôi, bao nhiêu cái hy hữu của đấu bò dồn vào trận tớ xem, bảo làm sao tớ không sợ. 

Người ta biết đến Nimes vì nó khá nổi tiếng với đấu trường đấu bò tót. Thành phố Nimes khá lớn, khá xấu, nhà cửa xây theo kiểu kiến trúc tạp pí lù. Hầu như là nhà hiện đại, ít nét cổ kính. Nhưng chình ình giữa trung tâm thành phố lại là cái đấu trường rất cổ kính và to vật vã, nhìn thấy là mê luôn.

Nó được xây dựng trong khoảng những năm 50 đến 100, với chiều dài 133m, rộng 101 m, cao 21m. Đấu trường hình oval, và có sức chứa 13.000 chỗ ngồi. Thời gian đầu, nó gần như một cái thư viện văn học, nơi giải trí của người dân, đến tận năm 1863 mới bắt đầu được đưa vào làm đấu trường bò tót.

Mình không mê bò tót lắm nên thôi khỏi kể cái đoạn lịch sử vì sao có đấu bò tót nhé.

Mất khoản tiền là 50,5 euro cho một vé hạng trung bình, nhà mình gồm 5 người: Mình - Heo, bạn Geo, bác bạn Geo, Carolle, và bạn Bụng Bự chui vào sân xem thi đấu. Có rất nhiều hạng vé từ 20 euro cho vị trí xa nhất, rồi 40, 50, 61 và 68 euros (cứ hình dung 13.000 chỗ ngồi đấy gần như kín mít thì biết thu được bao nhiêu xiền).

Luật thi đấu bò tót thì gần như đến đấy mình mới biết. Lúc đầu, người ta bắn một mũi tên găm vào phần giữa gáy và lưng con bò cho nó hăng máu và thả chạy ra sân. Sau đó có 8 chú ăn mặc rất đẹp nấp ở 4 lối thoát hiểm của sân đấu, chạy ra dụ cho nó chạy chạy chơi chơi mất bớt sức. Sau đấy thì có hai con ngựa cao to lắm được bịt mắt, bao bọc rất kỹ, đi ra ngoài sân đấu. Trên mình ngựa là một chú cầm cây chông dài, mũi bọc sắt nhưng được giới hạn độ sâu. Chú này có nhiệm vụ cầm chông đâm vào người con bò cho nó bị ra máu và mất sức. Chỉ được đâm hai phát.

Sau đấy ngựa đi vào, hai chú khác mặc quần áo xanh đỏ cầm hai que chông nhỏ hơn dài khoảng 70 cm quấn giấy xanh đỏ tím vàng rất bắt mắt, dụ con bò và lao vào găm tổng cộng 6 que chông vào người con bò (cái này chốc nữa xem ảnh bà con sẽ thấy nó nằm vắt vẻo trên lưng con bò).

Và lúc này thì người chơi chính xuất hiện với quần áo hơi bị đẹp, một mảnh vải đỏ và một thanh kiếm. Họ sẽ làm cho con bò chạy qua chạy lại mệt mỏi rồi chọn thời điểm quyết định là dùng thanh kiếm đâm xéo vào gáy, chỗ hiểm của con bò. Con bò sẽ yếu sức dần và khụyu xuống. Sau đấy một chú khác có nhiệm vụ dùng con dao nhỏ đâm vào đầu, kết thúc cuộc đời một con bò tót nặng hơn nửa tấn.

Và cuối cùng đương nhiên là hai chú ngựa bình thường phóng ra sân lôi xác con bò đi, để con bò khác vào tiếp tục. Hức.

Đến đoạn hồi hộp đây. Hai trận đầu không có gì đáng nói lắm, hơi thất vọng vì cái anh chàng Castella Sébatien kết thúc không được khôn khéo lắm nên mãi con bò nó mới chết. Đến chàng thứ hai anh chàng người gốc Madrid diễn như xiếc ấy. Chàng thứ ba cũng đến từ Tây Ban Nha (xứ sở bò tót) tên là Matias Tejela, 25 tuổi. Lúc đầu chàng chơi khá hay, khá thành công, nhưng phút quyết định, tức là đâm lưỡi kiếm vào gáy con bò, thì con bò nó nhảy lên, làm lưỡi kiếm không đâm trúng. Hậu quả là con bò hất tung chàng ấy lên không, nẩy nẩy trên mình nó đầy máu.

Đoạn này tớ rú lên nhá, kinh lắm, rú lên, cả sân náo động vì sợ và chả có ai kịp chụp ảnh. Chàng ấy bị hất xuống đất, đương nhiên những người hậu thuẫn chạy ra sân trợ giúp. Chàng nằm bất động vài giây, rồi ngồi dậy bước khập khiễng, đau lắm đấy. Sau đó chàng ta gạt những người khác sang một bên và cầm thanh kiếm đâm gục con bò. Thành công, nhưng sau đấy chàng phải nhập viện và tớ cứ lo sợ rằng chàng ta sẽ chết mất. Rồi còn lo chàng ta bị thương thế sau này không đấu bò tót nữa thì làm gì mà sống. Mới có 25 tuổi thôi mà.

Tớ đã hết hồn rồi nhé, cố ngồi xem tiếp, thì con bò tót lần này khỏe đến mức đốn ngã con ngựa và cả anh chàng ngồi trên ngựa. Cả đấu trường lại hò hét, đương nhiên tớ thì rú lên rồi. Con ngựa nằm sóng soài trên mặt đất, tớ nghĩ nó chết rồi cơ. Nhưng thực ra do được trang bị phòng hộ nên không đứng được dậy. Và từ giây phút đấy, tớ chả thèm nhìn nữa. Sau đó tớ đi ra ngoài vì không thể chịu đựng hơn, mặc dù còn hai con nữa (có 7 con tất cả). Tớ sợ đến già.

P'titCochon

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.


 
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang