Thứ sáu, 2/5/2008, 09:38 GMT+7

Tự dưng thấy cần anh công an

Một lần đi làm về, tôi gặp cảnh tắc đường, hoá ra là do gần đó có một đám đông xúm lại xem cảnh học sinh đánh nhau. 3-4 cậu đánh tới tấp một nam sinh, khiến cậu bé không mở được mắt ra, cứ đứng ôm đầu chịu đòn.

Tự dưng tôi thấy cần có anh, không phải là chồng, không phải bất cứ người đàn ông nào tôi quen, đơn giản chỉ là anh công an cơ động hay đặc nhiệm nào đấy, tóm lại là bất cứ anh nào thường xuyên đi tuần.

Thú thật, chẳng ai thích gặp công an trên đường phố cả, vì nếu bị dừng lại hỏi giấy tờ xe hay mũ bảo hiểm mà không có thì quả là phiền phức (thi thoảng mình cũng có phạm luật). Nhưng tự dưng mình thấy cần các anh thực sự sau khi chứng kiến mấy vụ "nổi loạn" của các cháu học sinh.

Một hôm trên đường đi làm về nhà, đúng giờ tan học của học sinh khu trường Giảng Võ, chợt thấy đường đông bất thường, tắc nghẽn cả giao thông. Hoá ra là do phía trên vườn hoa đối diện có một nhóm học sinh đứng xúm lại rất đông, chứng kiến cảnh đánh "hội đồng". Chẳng biết mô tê gì, chỉ thấy 3-4 cậu thanh niên xúm lại đánh tới tấp một nam sinh, khiến cậu không mở được mắt ra, cứ đứng ôm đầu chịu đòn. Ngay sát cạnh là bác bảo vệ (của vườn hoa hoặc trường học nào gần đó) đang đứng quay mặt đi, tỏ vẻ như không biết gì. Có lẽ chẳng ai dám "dây" vào bọn trẻ, vì những khuôn mặt non choẹt kia hằm hằm đầy sát khí, tay lại cầm " đồ nghề". Chẳng ai chạy vào can vì sợ chẳng phải đầu cũng phải tai.

Cuối cùng, có một nam sinh chắc là học cùng cậu bạn bị đánh, thấy thương bạn quá liền đến gần "xin" các "đại ca" kia nhủ lòng thương, ai ngờ bị ngay cú đá hộc cả máu mồm. Cậu ôm mồm lùi lại đằng sau, tiếp tục chứng kiến cảnh đau lòng kia. Vẫn chẳng có ai vào can thiệp. Một lúc sau, chúng nhảy lên xe bỏ đi.

Tối hôm sau, hai vợ chồng mình đi xem hài kịch về, thấy sớm quá nên rủ nhau đi đánh Bi-a tại cung. Khi vừa rời khỏi khu vui chơi xuống nhà để về, mình lại chứng kiến một cảnh đánh nhau kinh khủng. Khoảng 4 cậu tầm 17-19 tuổi, tay cầm "vũ khí tự chế" là chiếc roi giống như roi tra tấn tù nhân thời Pháp thuộc (chồng mình bảo một vết đánh đó có thể gây đau và bầm tím mấy tháng không khỏi) vụt tới tấp vào một cậu cũng choai choai như vậy. Có cậu còn cầm gạch ném. Khiếp quá! Bỏ mặc tiếng kêu xin của một cô bạn gái, các anh chàng kia lao vào đánh tới tấp. Nạn nhân không thể chạy nổi khỏi vòng vây, đành ôm đầu chấp nhận thương đau.

Chồng mình cứ kêu to: "Thôi thôi em ơi, nó sợ rồi đừng đánh nữa". Mình phải giữ chặt tay chồng lại, sợ máu anh hùng nổi lên lại ra can thì có mà toi. Thực sự thì những lúc như thế này chẳng ai dám lao vào làm gì, vì bây giờ các cháu nó tuổi trẻ lại nông nổi, chẳng biết đúng sai, sẵn sàng làm liều. Thêm vào đó, băng đĩa kiểu xã hội đen lại nhiều, các chương trình game cũng phát triển mạnh mẽ; khiến các cháu tha hồ lấy đời sống ảo làm thực.

Đấy chỉ là hai vụ gần đây nhất mà tôi chứng kiến, chứ nếu đọc tin trên báo về an ninh hay công an hằng ngày thì đúng là khiếp luôn. Chỉ cần cái "nhìn đểu", chỉ cần một câu rủ của bạn là máu anh hùng của các cháu lại nổi lên. Và bao vụ án đã được xử trong nước mắt hối hận...

Cũng chẳng biết đổ lỗi này cho ai, gia đình, nhà trường hay xã hội. Nhưng mình thấy thiếu an toàn, và tự dưng nhận ra vai trò của các anh công an là cần thiết. Vì suy cho cùng thì chẳng ai can đảm bằng các anh. Được đào tạo chuyên nghiệp về việc bảo vệ bình an cho xã hội nên chỉ các anh mới có thể có mặt trong các vụ ẩu đá đó. Chẳng trách gì lại có số điện thoại 113, đúng là cần thiết thật. Nếu các anh đi tuần thường xuyên, thấy ai khả nghi có quyền kiểm tra thì đúng là sẽ bắt được ối vũ khí tự chế, hay còn gọi là "hàng nóng", trong người các thanh niên hư bây giờ, và như vậy cũng kiềm soát được khá nhiều vụ thương tâm.

Biết nói thế nào nhỉ? Thực sự là chúng tôi cần các anh. Cần có một cuộc sống yên bình. Tôi cũng có 3 đứa cháu ruột nằm trong thế hệ 9X nên thực sự lo lắng trước lối sống của các cháu hiện nay. Cũng vẫn giáo huấn chúng nó thường xuyên đấy, nhưng chẳng biết có ngấm gì không. 

Phạm Huyền



* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao