(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 31/3/2008

Tuần này, VnExpress giới thiệu các bé đến từ Hải Dương, Hà Tây, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Hà Nội, TP HCM, Australia, Mỹ, Đức, Séc, Ba Lan, Hà Lan...

 
Hai bé sinh đôi Nguyễn Minh An, Nguyễn Minh Thư, 18 tháng tuổi, ở số 9B Phố Chương Dương, Thành phố Hải Dương.
Chào các bạn! Mình là Trịnh Nhân Tâm, tên ở nhà là Su, hình này chụp lúc mình được 6 tháng, hiện nay tớ được 13 tháng và đang sinh sống tại 9/2 Tân Kỳ, Tân Qúy, Q.Tân Phú, TP HCM. Mình hay nhõng nhẽo lắm.
Tớ là Nguyễn Đức Khoa, mọi người gọi tớ là Bi. Tớ đang ngồi xem chị Xuân Mai hát đấy, tớ được sáu tháng tuổi rồi đấy. Tớ ở nhà 10 nghách 173/114, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.
Cháu tên là Đỗ Trần Nam Anh, được 26 tháng tuổi. Nhà cháu ở 32 ngõ Thịnh hào 3, Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Ở nhà bố mẹ gọi cháu là Tôm (em cháu sau này nhất định sẽ gọi là Jerry). Cháu rất thích nghe Xuân Mai hát, xem phim Tom & Jerry, và đặc biệt thích bạn ô tô và tầu hoả.
Hai bé sinh đôi Tít và Mít, sinh ngày 23 tháng 1 năm 2006. Có thể đây đã là những bức ảnh đã cũ bởi được chụp khi hai con tôi được 7 tháng tuổi nhưng đối với tôi đó là những hình ảnh thật tuyệt vời, xin gửi tới chương trình để chia sẻ. (
 
Bé Hà Kỳ Anh, 4 tuổi ở Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Tây. Bé đang tập đóng vai Tôn Ngộ Không.
 
Bé Phương Linh 1 tuổi (thành phố Ninh Bình ) Bé rất thich múa hát và đặc biệt rất thích chụp ảnh.
 
Bé Khánh Ngọc, sinh ngày 1/3/2006, ở số 2 hẻm 649/77/73 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Sắp đến sinh nhật 2 tuổi của cháu rồi. Những bức hình này cháu chụp hôm sinh nhật 1 tuổi. Cháu rất thích nghe chị Xuân Mai hát và cũng rất thích hát.
 
Tớ là Nguyễn Đăng Khánh, ở nhà mẹ gọi tớ là Bek, ông bà gọi tớ là Tũn, tớ đang sống cùng bố mẹ tại Thanh Xuân, Hà Nội. Tớ rất thắc mắc là tại sao trời lại cao thế nhỉ ? và ai đặt tên cho ông ấy là Trời?
 
Tớ tên là Nam Khánh. Tớ ở Hải Phòng. Cả nhà gọi tớ là Cu Tít, hai chú của tớ gọi tớ là Tít béo. Tớ được 3 tháng 12 ngày. Sở thích của tớ là nghe nhạc và chơi bóng bay. Tớ có 1 con bướm, 1 con gà, 1 con lợn và 1 anh Đôrêmon xinh ơi là xinh nhé.
 
Bé Mậm lúc 4 tháng tuổi. Bé ở nhà số 16A nghách 34 ngõ 105. Yên Hoà- Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Bé Quang Khang (13 tháng) - địa chỉ 36 Phạm Hữu Lầu, Q7, TPHCM.
 
Bé tên Đào Ngọc Thiên Phúc hay còn gọi là Kitty, sinh ngày 02/05/2007, ở quận Gò Vấp, TP HCM. Thần tượng của bé là Xuân Mai đấy, mỗi lần bé xem cũng đều múa theo.
 
Bé Khiêu Hoàng Hải, 10 tháng tuổi, ở 167 đường 14, phường Phước Bình, quận 9, TP HCM.
 
Bé Nem (Lukas Mairhofer) ở tỉnh Bolzano, Italy, 4 tháng tuổi. Bé rất tò mò và hiếu động, làm mẹ mệt nhừ. Bé đang đòi được về quê ngoại Việt Nam một ngày gần đây.  
Bé Ben nay đã tròn 13 tháng, tên thật là Nguyễn Đức Quang Vinh, sinh tháng 1/2007. Bé sống ở 6A Khu tập thể đoàn Địa Vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Tây. Bé rất hiếu động, có trí nhớ rất tốt và rất thông minh, bé không hay khóc nhè, mè nheo nhưng rất hay nổi cáu và không kiên trì.
 Bé Lê Đoàn Anh Hiếu (Bill), sinh tháng 8/2005, ở 344, B4 Quang Trung-TP Vinh-Nghệ An. Bé thuộc rất nhiều bài hát thiếu nhi và hát rất hay, nhớ rất nhanh, rất ngoan, luôn luôn cười, được mọi người yêu ngay từ lần gặp đầu tiên.
 
Cả nhà gọi tớ là Bun nhưng thực ra tên của tớ là Trần Đặng Ánh Châu. Tớ 3 tuổi, ở khu đô thị mới Trung Hoà , Nhân Chính - Hà Nội. Nói chung tớ là người thích giao du quan hệ rộng mặc dù mới chỉ thiết lập được vài mối quan hệ ở trường mầm non! 
 
Bé Hoàng Hiệp, ở 17/15/5Gò Dầu, Tân Quí - Tân Phú, TP HCM. Ảnh bé chụp lúc 6 tháng tuổi. Ở nhà lúc nào bé cũng toe toét cười nên bố đặt tên bé là Toét luôn.
 
Hồng Xiêm sinh ngày 29/12/2006, được 13,5 tháng rồi. Hồng Xiêm rất thích chơi điện thoại của Ba mẹ và rất hay cười.... Bé cũng rất điệu và hay giỗi hờn nữa ...con gái mà! Bé ở 31/39/639 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
 
Đây là hình bé Ti Ti (Trương Ngọc Hương), 24 tháng tuổi. Bé đang đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM với ba mẹ. Bé rất thích chụp hình và luôn biết làm duyên để ba chụp.
Cháu là Đặng Đức Thành, sinh nhật 02/06/2007. Nhà cháu ở Hà Nội. Ở nhà bố mẹ cháu gọi cháu là Mít. Cháu rất hay cười vì nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.
 
Bé Yến Ngọc ở 25B Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội lúc 1 tháng tuổi.
 
Cún Đại Việt sinh ngày 09/4/2006. Hiện Cún ở số 31/59 Bùi Thị Xuân - TP Hải Dương. Cún rất ngoan, tương đối ngăn nắp, chăm làm đồng thời cũng ngịch như quỷ, hay leo trèo và bắt chước rất nhanh. 
 
Bé Phạm Mai Thy - 1 tuổi, ở 14/68 Đường Vòng Vạn Mỹ - Hải Phòng. Vậy là 3 tuổi cháu mới được tổ chức sinh nhật 1 lần. 
 
Nguyễn Vũ Đan Lê, 19 tháng tuổi, tại Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh. Bé rất nghịch và hiếu động nhưng rất lười ăn.
 
Con là Tạ Vũ Ngọc Hân, sinh ngày 24/09/2007, ở 39 Dương Tử Giang, Phường 14, Quận 5, Tp.HCM. Ba chụp hình cho con đi, con đang làm duyên nè.
 
Mình là harry (Nguyễn hữu Trần Bảo khánh), hơn 5 tháng tuổi. Mình đang ở thôn Langbiang, trị trấn Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng.
 
Sinh nhật bé PiPi tròn 1 tuổi, ở 79A Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.
 
Mình là bé Chíp - Phạm Đức Khôi, sắp 3 tuổi rồi. Mình biết tên rất nhiều loại xe khác nhau từ khi 2 tuổi. Mình dự định sẽ thành lập một câu lạc bộ Mê xe, mời các bạn tham gia nhé. Mình đang ở quận 7, TP HCM.
 
Cháu tên là Angelina (mà mẹ vẫn gọi là Na khủng bố đấy ạ). Cháu ở Sydney, Australia. Cháu tuổi gà nhưng chắc lai khỉ vì cháu nghịch vô cùng và leo trèo rất giỏi, mọi địa hình, mọi nơi, mọi lúc.
 
Hi, mình tên là Nguyễn Anh Thuy, hiện sống tại Mỹ.
 
Mình tên là Richie Thạch, 4 tuổi, hiện sống tại Mỹ. Mình thích chơi xe ủi, xe lửa, sau này mình muốn trở thành kỹ sư xây dưng.
 
Cháu là Nguyễn Ngọc Lân, bố mẹ cháu vẫn gọi cháu là Cu Kit. Nhà bà ngoại cháu ở số 5, B15, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Đây là ảnh cháu chụp với cậu ở quê ngoại Tĩnh Gia, Thanh Hóa khi cháu mới 6 tháng tuổi đấy. Các bác thấy cháu cười tươi không?
 
Chào các bạn tôi là bé Bông (tức Nguyễn Ngọc Hương Ly). Tôi sinh ngày 1/4/2004. Hiện tôi sống tại 7/14 Hoàng Đạo Thành, Hà Nội. Tôi đã có 1 em trai 5 tháng tuổi. Tôi rất yêu em Cu Bảo. Nhưng tôi rất lười ăn, và không muốn đi học. Sau nay lớn lên tôi muốn được đi du học ở nước ngoài.
 
Bé Nguyễn Đình Mai Trang (10/8/2008), đang sống với bố và mẹ ở Berlin, Đức. Bé vừa biết lật người cả hai bên. Trông bé hơi ngăm ngăm, mập mập (trộm vía) nên mọi người thường nhầm là "thằng cu".
 
Tớ là Nguyễn Hoàng Phúc, ở nhà bố mẹ gọi tớ là Cún đấy. Nhà tớ ở Thành phố Biên Hòa. Ai cũng khen tớ có đôi mắt đẹp và cái miệng cười rất duyên nhé. Tớ thích xe vô cùng.
 
Bé Ngọc Mai, ở khu X2, Linh Đàm mở rộng, Hoàng Mai, Hà Nội. "Mình xí hổ quá, các bạn cứ khen mình xinh..." 
 
Cháu đã được gần 7 tháng tuổi rồi đấy! Tết này cháu mọc hẳn .. 2 cái răng, tha hồ mà ăn táo và sẽ không bị bố gọi là "thằng Móm" nữa. Siêu quậy Teppi, nhà số 903; Lê Trọng Tấn - Hà Nội.
 
Bé: Nguyễn Hùng Nhân - 4 tuổi, ở chung cư B Lê Hồng Phong Nha Trang. "Bé hưởng ứng quy định đội mũ bảo hiểm".
Cu Do mới 10 tháng tuổi đã biết thay ba đàm phán với khách (cu Do là Trần Trí Doãn, gần 17 tháng tuổi, ở tại số 10 Bàu Cát 6, F.14, Tân Bình, TP. HCM).

Cún Nguyễn Hoàng Phúc, Biên Hòa, Đồng Nai. Cún rất thích hoa, vào vườn hoa của bà Cố luôn miệng gọi "bi, bi, bi...".

Tớ là Lê Quỳnh Anh. Tết này tớ tròn 4 tuổi. Tớ sống cùng ông bà, bố mẹ và cô Gà ở Hà Đông. Tớ là con khỉ con nên rất thích leo trèo nghịch ngợm, nói luôn mồm.
Tớ tên là Nguyễn Đức Tuấn (Nhà B3, TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). Mọi người ở nhà gọi tớ là Tún. Các bạn thấy mái tóc củ hành của tớ có fashionable không.
Hai anh em Vũ Thị Thủy Tiên, và Vũ Thái Sơn, sinh ra và lớn lên ở cộng hòa Séc. Bé Thủy tiên 15 tháng, hay nói nhất hai từ "ai đấy", và thích thịt bò khô. 
Bé Hoàng Anh, hiện ở Ba Lan. Năm mới mình chúc ông bà bố mẹ và đại gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
Tớ là Nguyễn Cao Lê Đức, tên thường gọi: Cún, ở Tổ 11, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tớ rất thích cười vì "nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà lị. Thỉnh thoảng tớ cũng thích "đập phá" một vài cái ly, bát cho vui tai,...
Mình là Ricky, năm nay 2 tuổi, còn em gái là Phương Nhi, 4 tháng tuổi, đang sống ở Den Haag-Hà Lan. Hai anh em mình rất hay cười nhưng cũng hay khóc. 
Cháu tên là Nguyễn Thùy Anh, 13 tháng tuổi, mọi người gọi cháu là Chích Bông. Cháu ở Thuận Quang-Dương xá-Gia Lâm-Hà Nội. Cả ngày cháu chỉ thích đi vòng quanh trong nhà mà thôi! (Bố cháu ưóc tính 1 ngày có lẽ cháu di được khoảng 10 cây số).
Con tên là Minh Nhật nhưng ba mẹ gọi con là Đen. Nhà con ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Mùng 2 tết vừa rồi con được 16 tháng tuổi. Con thích dạo chơi ngắm hoa tết trước sân nhà ngoại và tự trèo lên băng ghế để được chụp hình gửi nội.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

     
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang