(HN) - (TP.HCM)

Bé Mỳ đã được sinh làm người như thế nào?

Kiếp trước Mỳ là công dân mẫu mực, chung thủy với vợ con, hiếu thuận với cha mẹ, thơm thảo với bạn bè và... nhiệt tình với hàng xóm, nên kiếp này Mỳ gom đủ phiếu tái đắc cử làm người.

Ai bảo trên đời này có ông Tơ bà Nguyệt, Mỳ chẳng tin, vì nhân duyên của ba mẹ hoàn toàn do Mỳ sắp đặt.

Chuyện là thế này: Kiếp trước Mỳ là công dân mẫu mực, chung thủy với vợ con, hiếu thuận với cha mẹ, thơm thảo với bạn bè và... nhiệt tình với hàng xóm, nên kiếp này Mỳ gom đủ phiếu tái đắc cử làm người.

Phải cái điểm yếu ăn chậm vì hay ngậm nên Mỳ bị trời phạt, ngắt làm đôi: Một nửa, được gọi là Mỳ +, giao cho ba, nửa kia, Mỳ -, giao cho mẹ. Với manh mối duy nhất: Hai nhân vật bố, mẹ là công dân Việt Nam, thì cơ may trở lại làm người của Mỳ chỉ khoảng 1/80 triệu, vậy thì phải xoay xở làm sao đây?

Quãng đường từ kiếp này đến kiếp khác khá xa. Mỳ + nhanh chân hơn nên được đầu thai trước. Bởi biết đàn ông thường chết vì cái đẹp, say vì uyển ngữ ngọt ngào nên Mỳ + tình nguyện làm lý trí soi đường dẫn lối ba đi. Hơn một năm sau, Mỳ - mới tái xuất, cũng bởi biết đàn bà thường lạc nẻo... kim tiền, mơ hồ trong tình cảm nên nguyện làm trái tim mách bảo đường yêu cho mẹ.

Chuyện chỉ dừng lại ở đó nếu không có một sự kiện cực kỳ quan trọng xảy ra, ấy là ngày ba từ một nơi xa xôi, mẹ từ một nơi xa xôi, cùng đến học ở một nơi xa xôi. Hai người ở trọ chếch nhau một con đường. Và "nếu ngày ấy, vào một phút giây khác", ba mẹ không vô tình lướt qua nhau thì cũng chẳng có Mỳ bây giờ.

Khoảnh khắc đó trời bắt đầu tối, mẹ đánh cầu lông trước nhà: Tóc tém, bận một bộ đồ vàng nụ cúc khá dễ thương. Ba đi đá bóng về ngang qua. Cũng bình thường thôi, mẹ chẳng để ý gì cả (giờ này sinh viên đi ăn cơm tấp nập, ai hơi đâu mà để ý). Ba thì hơi liếc chút xíu. Chỉ có Mỳ + là vui mừng vô hạn vì dò đúng tín hiệu... wireless của mình, để hôm sau giục ba tự nhiên dậy sớm, ra ban công trước nhà ngồi ... hóng gió.

Chuyện gì cũng có logic của nó, đúng bữa sáng đó mẹ đi học thể dục, bận đồ rộng thùng thình, tung tẩy ngang qua như... một thằng con trai. Nhờ Mỳ + thúc giục nên ba chạy như bay xuống đất, rồi từ từ làm bộ như vô tình đi ra, cười: "Bạn đi học thể dục hả". Mẹ cũng vì Mỳ - xui khiến nên "ừ" rất đỗi nhiệt tình.

Thế rồi, mẹ vô tư đi tiếp, ba thì... không vô tư đi sau. Đến quán Trúc, một người tiếp tục lên trường, một người ghé vào uống ly cà phê sáng.

Mẹ học được 1 tiết, trời bỗng dưng mưa lắc rắc (chuyện hơi lạ vì chẳng mấy khi mưa rơi vào giờ này). Gặp lúc thầy bận (chắc thầy hiểu lòng người) nên mẹ được nghỉ học luôn. Lại tung tẩy đi về.

Mẹ đi ngang quán Trúc, Mỳ + phát hiện ra liền, giục ba xăm xăm bước theo đánh tiếng: "Ủa! Sao đi học về sớm thế?".

Khởi đầu chỉ vậy thôi đó, nhưng nhờ sự tác thành của Mỳ + và Mỳ - nên đâu khoảng 2 tháng sau thì ba mẹ... iu nhau (nhanh dễ sợ) thắm thiết. Lúc đó ba 19 còn mẹ mới 18, rất đỗi trẻ trung.

Bây giờ thì đến lượt 2 nửa + và - của em Mỳ cũng đang tích cực hợp tác...

Mỳ's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang