Thứ tư, 13/2/2008, 09:05 GMT+7

Nỗi lo con hư

Mùng 2 Tết, cha bảo: "Các con phải dành thời gian dạy bảo Tom thêm, chứ ăn nói với người lớn trống không lắm, mà lại có vẻ hay quát người lớn. Như thế là không được...".

Nỗi lo đầu năm không phải tiền, cũng chẳng phải công việc. Nỗi lo này lại dành cho Tom....

Buồn suốt mấy ngày Tết. Thực ra, Tom không phải hư hay hỗn hào mà là nói nhiều khi không có chủ ngữ. Điều này mẹ phát hiện từ vài tháng trước, khi thấy Tom ở nhà hay quát bác Gái giúp việc. Cũng tại bác Gái hay chiều chuộng trẻ con, chúng muốn gì là làm hộ, nói gì cũng cười xuê xoa bỏ qua. Như vậy, càng ngày càng hình thành tính nết thiếu tôn trọng người lớn của con trẻ, nhất là trong Tom, thằng bé 6 tuổi bắt đầu biết phân biệt đúng sai.

Mấy ngày Tết, suốt ngày phải chỉnh sửa, quát tháo Tom mà trong lòng đầy lo lắng. Cho giúp việc về thì mọi chuyện trong nhà sẽ rối tinh lên, vất vả vô cùng với một người đã quá quen với sự có mặt của osin trong nhà. Nhưng sự có mặt của giúp việc sẽ làm cho trẻ hư, không tự lập và trở thành ông tướng, bà thánh.

Băn khoăn mãi với nỗi niềm của người mẹ muốn con nên người. Muốn nên được người thì phải có nếp từ nhỏ. Nhưng cứ thế này, liệu sự quát mắng của mẹ, sự chạy theo sửa chữa những sai lầm của giúp việc có phải là giải pháp?

Nhiều tiền để làm gì? Công việc thăng tiến, bạn bè hỉ hả rồi cũng chẳng để làm gì khi trong lòng canh cánh nỗi lo con không thể nên người...

Giá như có cách gì để không phải cho osin nghỉ việc mà con vẫn gọi dạ bảo vâng ngoan như chồng nhỉ!

Parisby9's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

Bỏ người yêu vì sợ làm búp bê tủ kính

7 năm một đám cưới nhôm

Mẹ chồng và chiếc quần cộc

Chuyện cái phích và tính cách đàn bà

Thích đội mũ bảo hiểm

Ăn nhạt mới biết thương mèo

Tôi chơi cổ phiếu

Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao