(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 8 đến 14/1/2008

VnExpress giới thiệu các bé đến từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Mỹ.

Bé Nguyễn Quang Minh (10 tháng tuổi, Đông Anh, Hà Nội). Thích xem quảng cáo trên tivi, nếu ăn bột thì phải đi chơi mới ăn.  
 
Bé Bi (Vũ Hoàng, 30 tháng tuổi, Bạch Đằng, Hà Nội) rất thích hát, hát được tất cả các bài của chị Xuân Mai. Siêu nghịch ngợm, không bao giờ để yên chân tay. 
Đinh Gia Vinh (sinh tháng 5 năm 2007 - số nhà 26 ngõ 217 - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội). Con trai đích thực mà ra đường ai cũng bảo mình là con gái. Mình rất thích được bố mẹ cho đi siêu thị.
 
Cu cậu tên là Lê Huy Tú (6 tháng tuổi, ở 711 Trường Chinh, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), rất lém và hay cười, rất thích nói chuyện dù chỉ với cái gối ôm.
 
Bé Nguyễn Võ Hai Vy, 3 tuổi, ở 3C/1 Bình Đường III, Dĩ An, Bình Dương.
 
Bé Nguyễn Nam Dương (6 tháng tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội), rất ngoan và thích chụp ảnh.
 
Bé Văn Mỹ Nhàn (sinh tháng 6 năm 2005, ở 68 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, TP HCM), tên ở nhà là Bòn Bon. Bé rất thích xem hoạt hình, ca nhạc thiếu nhi.
 
Bé Hưng (2 tuổi, ở tổ 12 - Định công - Hoàng Mai, Hà Nội), thích uống sữa, thích bóng đá và ô tô. Mỗi khi bố xem bóng đá, Hưng cùng xem với bố và hô "Vào ..." to hơn cả bố.
Bé Vũ Lê Phương Hạ, ở nhà ba mẹ gọi là Miky (1 tuổi, ở 67-69 Lê Tấn Quốc, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM). "Con thích nghe nhạc và được mẹ chở đi chơi. Con mong sao mau lớn để phụ làm việc nhà với mẹ."
Bé Lê Đường Kim Ngân, (ở Tân Hưng, Long An), rất thích nghe và nói chuyện điện thoại dù chưa biết nói.
 
Bé Nguyễn Quốc Thắng, 11 tháng tuổi, ở Lê Xá - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội.  
Bé Huỳnh Quốc Hưng (Quận Tân Bình, TP HCM) rất thích ăn fomai và tất cả các món ăn của người lớn như Bún, phở, cơm chiên.... Khi ăn nhìn miệng bé nhai rất dễ thương.
Xin chào các bạn, tớ tên là Hoàng Thu Thảo (đội 9 xã Cao Nhân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Đây là bức hình tớ chụp khi tớ mới được 5 tuần tuổi thôi, còn giờ tớ đã được 11 tuần tuổi rồi. Các bạn biết không, khi tớ vừa chào đời, bố tớ là người đón đầu tiên, tớ không khóc mà cười với bố tớ đấy!
 
Bé Nhím (Thành Công-Ba Đình- Hà Nội). Ảnh chụp lúc 6 tháng tuổi, bé rất thích gặm nhấm đồ chơi.
 
Em Nhím (6 tháng) và anh Cún (6 tuổi) ở Ba Đình-Hà Nội. Anh Cún rất yêu em nhưng thỉnh thoảng vẫn thích tranh đồ chơi với em. Lần đầu tiên anh bế em nên cả 2 anh em đều rất phấn khởi.
Nguyễn Khang Ninh (1 tuổi, ở số nhà 502-A10 ngõ 128C - Đại La, Hà Nội). Bé rất thích thơm bố mẹ rồi đột nhiên cắn vì bé đang mọc răng mà. Chơi đồ chơi mãi cũng chán nên nhiều lúc bé nghĩ ra đủ trò để nghịch rồi cười một mình, bé nhắm mắt, lắc đầu rồi nhún nhảy... trông rất ngộ nghĩnh.  
Bé Gia Bách (4 tuổi, ở Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).
Trông mình "được" đấy chứ! Mẹ bảo mình là giáo sư Mốc.
 
Maica được 17 tháng tuổi rùi đó. Lanh lợi, thông minh. Niềm tự hào của ba mẹ đấy! (Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP. HCM).
Bé Trần Thuỷ Mân Nhi (3 tuổi, ở số 18C cư xá Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận 10, TP HCM). 
 
Bé: Nguyễn Phương An (sinh tháng 6/2007, ở số 4, ngách 55/46, phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội). Con là Chích Bông, con đang bóc quà Noel, trông cái miệng tập trung chưa kìa!
 
Bé Lê Xuân Mai, sinh tháng 4 năm 2007, ở số 33, Trưng Trắc, Thủ Thừa, Long An. Bé rất lanh lợi và biết nịnh ông nội bà nội nữa đó, và thích ăn đồ ăn của người lớn.
Bé Hà Gia Nam vừa tròn 18 tháng tuổi, ở ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Bé Nam rất năng động, ba mẹ bé hy vong sau này bé sẽ là một luật sư.
Cún con Phạm Huy Khanh (12 tháng, ở356/1E An Phú Đông, Quận 12, TP HCM), rất hay cười và hay nhõng nhẽo với ba mẹ. Bé thích khám phá mọi thứ.  
Bé Hồ Đắc Diệu Linh (sinh tháng 11/2003, ở B9, Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội). Ông bà gọi cháu là bé "Nhím" tại hồi bé lúc nào cháu cũng xù lên như một con nhím vậy.
 
Nguyễn Đức Thành (6 tuổi) và Phạm Đinh Thương Huyền (4 tuổi) ở Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, Hà Tây. Ảnh chụp trong dịp về quê ngoại. Hai cháu là có thể xem phim Siêu nhân cả ngày không chán!
 
Cháu tên là Nguyễn Công Đức Kiên (ở 9/98 Qua Thổ 3, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội). Đá bóng và hét là 2 sở trường của cháu và không ai trong nhà có thể hét to bằng cháu.
 
Cu Ỉn (Tạ Quang Vinh, 9 tháng, lô U, đường số 8, Phú Lâm, quận Bình Tân, TP HCM), thích đi lang thang cùng mẹ, cười và giỡn suốt ngày.
Cháu tên là Nguyễn Xuân Phong (sinh tháng 10 năm 2006, ở 21/22 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng). Ở nhà mọi người gọi cháu là bé Bông. Cháu rất vui khi được tham gia chương trình này.
 
Bé Nguyễn Ngọc Gia Kiên (4 tuổi, ở 103 B8 Khu 5 tầng F7 thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). "Con yêu, chúc con luôn khỏe mạnh và học thật giỏi nha. Con là niềm tự hào, là sợi giây nối kết cha mẹ. Yêu con rất nhiều!"
 
 Bé Hà Quỳnh Hân, nick là "Sơri", 5 tháng tuổi, ở số nhà 135/48/3 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM. Bé ngoan hiền, ít khóc, nhưng lại nhát gan.
 
Bé Pon (Hồ Lê Hoàng Sơn, sinh tháng 3-2007, Tiền Giang).
 
Bé Minh Khôi (sinh ngày 24/10/2006 tên thường gọi là Subin . Bé ở KP3 , P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM . Khi mới tập ăn dặm bé ăn rất ngoan và không bị nôn ói. Lúc này bé được 11 tháng tuổi ,bé đang trông nhà phụ ngoại .
 
Chào cả nhà. Tên tớ là Cao Tiến Đạt (sinh tháng 11/2006, Việt Trì, Phú Thọ) nhưng mẹ toàn gọi tớ là Bíp Bíp thôi. Lúc nào cũng toe toét là nhận xét của tất cả mọi người từng gặp tớ. Mọi người xem ảnh tớ hồi 6 tháng nhé.
 
Cu Bin - Đoàn Hữu Phúc (4 tháng tuổi, ở số nhà 31 ngõ 29, Thanh Quan, Hai Bà Trưng, Hải Phòng). Bé hay cười, thích chơi xúc xắc và trống. Đặc biệt bé rất thích xoắn hai bàn tay mình để nghịch. Nếu giữ tay bé không cho bé nghịch thì bé sẽ lập tức la toáng lên ngay.
 
Bé Nguyễn Việt Phương (lúc nhỏ cả nhà thường gọi là Ốc, sinh tháng 11/2005, Hà Nội). Bé rất thích ăn bánh ngọt, nói chung là các đồ ăn ngọt như bánh, kẹo, nhưng lại không biết uống sữa tươi.
 
Bé Đào Lê Anh kháu khỉnh đang tập nói. Bé sinh tháng 12 năm 2006, ở nhà 30, lô 09, Dãy B, Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Bé Trần Phương Nam (2 tuổi, sống tại 14/6F Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM).
 
Bé Tít đón Noel. Bé 19 tháng rưỡi, ở Khu đô thị mới Trung hoà - Nhân chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Con tên là Đặng Gia Kiện (4 tuổi, ở 158D/5 pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM). Con rất thích chú kỳ đà này, thật 100% đấy nhe. Thật ra ôm con kỳ đà này chụp hình con cũng sợ sợ, nhưng thôi con sẽ cố gắng cười thật tươi để mẹ chụp hình cho đẹp.
Bé Nguyễn Trung Quân (sinh tháng 3/2007, ở Phường Đội Cung- Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An). Cả nhà thường gọi cháu là Mậm. Mậm ở nhà chơi với ông bà để bố mẹ đi làm đấy! Mậm ngoan lắm các bác ạ!
Cháu là Phạm Hải Minh (sinh tháng 9/2006, ở phòng 309b Nhà 7A TT Đại Học Thuỷ Lợi, Đống Đa, Hà Nội), rất ngoan, không khóc nhè, sống rất tình cảm, yêu thương bố mẹ.
Bé Nguyễn Thuỳ Lâm, sinh ở California, Mỹ. Bé rất thích chụp ảnh, mỗi lần chụp là cười hết cỡ...
Bé Nguyễn Trần Mỹ Vân, tròn 4 tháng tuổi, ở Ngõ 163 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. "Bố mẹ thường gọi tớ là nhím vì tớ rất đanh đá đấy, tớ rất hay cười và cười rất tươi nữa, hìhì".
Bé Thái Võ Quang Nhật (ở Bình Thạnh, TP HCM), lười ăn kinh khủng nhưng lại ham chơi không biết mệt là gì. Quậy thì khỏi phải nói, làm điều gì không vừa ý con thì nằm lăn ăn vạ, nhưng mà con của ba mẹ lại rất ngoan, biết nghe lời ba mẹ, biết ạ khi ba mẹ đi làm về, biết bye bye khi ba mẹ đi làm, đêm nằm ngủ biết ba mẹ đi làm cả ngày mệt nên không quấy. Jacky là thiên thần bé nhỏ của ba mẹ. Yêu con nhiều lắm.
Bé Bobby (tên thật là Nguyễn Đăng Quang, 3 tháng tuổi, 6/208 Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội) đang chơi với chú gấu Teddy.
Bé Hà Diệp Anh (4 tháng, 4/27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi Mẹ đi khoe khắp lượt mọi người bức ảnh này, ai cũng suýt xoa và xin mẹ gửi cho các cô các bác đấy. Thế mới biết con mẹ dễ thương quá. Các Bà thì bảo mẹ tốt sữa, nên con mới bụ như thế. Còn các cô trẻ trẻ thì ai cũng phải bật cười và nói: "Nhìn cái ngực nó kìa! Chỉ muốn cắn cho một cái". Mẹ hãnh diện lắm. Và lúc nào cũng thầm mong con bụ bẫm đáng yêu như thế này.
Bé Nguyễn Quý Phong, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội.
Bé Nguyễn Tiến Dũng (Tủn, sinh tháng 11/2005, ở số 17 nghõ 260 Thuỵ Khuê - Tây Hồ - Hà Nội), thích chơi ôtô, đi đạp vịt Hồ Tây và chụp ảnh.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

   
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang