(HN) - (TP.HCM)

Vì ba má, con đã chia tay người yêu

Con yêu người ấy bằng cả trái tim mình, và cũng yêu ba má như thế. Người ấy cần con và ba má cũng cần con. Nhưng ba má chỉ có một, duy nhất trên đời mà thôi.

Ba má kính mến của con, con yêu ba má nhiều lắm, nhiều hơn những gì con nói với ba má nữa. Khi con lên lớp 10, lần đầu tiên con đã khóc rất nhiều khi nghe dự báo thời tiết, biết quê mình sắp có một cơn bão lớn. Miền Trung quê mình năm nào cũng phải gánh chịu những thiên tai ấy. Đêm đó con không ngủ và nằm khóc, con khóc vì ba của con chưa vào bờ, vì ba đang phải chống chịu những cơn lũ dữ. Tuổi ba đã lớn rồi, một mình ba làm sao có thể vượt qua để về bên con được?

Con đã khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng ba của con thật vĩ đại. Cuối cùng ba cũng đã vượt qua cơn lũ để về bên má con con. Với con, ba luôn là người hùng trên biển cả. Bốn năm đại học, bốn năm con sống xa nhà, và từ đó con biết thế nào là sống tự lập. Con không còn là bé út ngày nào nữa, không thể sống như ở nhà được nữa. Con phải tự lo cho mình.

Nước mắt con đã rơi rất nhiều lần khi nghe giọng nói ấm áp, đầy thân thương của ba má. Cầm tiền má gởi cho con, con đã khóc vì biết ba má kiếm tiền không phải chuyện dễ. Ba phải lênh đênh trên biển rất nhiều ngày; má luôn thức khuya dậy sớm vì chúng con. Con luôn tự bảo mình phải làm thật nhiều điều cho ba má, trong học tập cũng như trong cuộc sống. Con muốn ba má luôn luôn tự hào về bé út này.

Nhưng ba má kính mến của con ơi, làm sao đây hả ba má? Con phải lựa chọn thế nào đây, khi một bên con là ba má, một bên là người con yêu? Con biết ba má sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu đó. Con cũng biết ba má chỉ vì thương con nên mới thế. Ba má không phản đối người ấy nhưng mà chỉ không muốn con phải khổ thôi.

Con yêu người ấy bằng tất cả trái tim mình, và với ba má cũng thế. Người ấy cần con và ba má cũng cần con. Ba má rất kỳ vọng vào con, tự hào về con, chẳng lẽ con làm cho ba má phải buồn sao? Người ấy rất đáng yêu, rất đáng thương, con không thể xa người ấy được. Con đã tự nghĩ như thế, nhưng ba má chỉ có một, duy nhất trên đời mà thôi. Con không thể làm cho ba má buồn được. Ba má đã già rồi, tuổi đã cao rồi, con không muốn ba má có thêm nhiều vết nhăn vì con nữa.

Tạm biệt tình yêu của con, để trở về là bé út ngày xưa của ba má. Con sẵn sàng lấy giọt nuớc mắt của mình để đổi lấy nụ cười của ba má. Con sẵn sàng đổi tình yêu của con để mang đến cho ba má những gì là hạnh phúc nhất. Con yêu ba má, ba má của con à.

Bông Sứ

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang