(HN) - (TP.HCM)

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 20 đến 25/12/2007

VnExpress giới thiệu các bé đến từ Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, Bình Phước, Quảng Ninh, TP HCM, Quảng Bình, Hải Phòng, Đà Lạt, Mỹ, Hà Lan,

Các bạn thấy tớ giỏi chưa, tớ là Ốc con đấy (Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN), tên thật là Vũ Lại Hải Anh. 9 tháng tớ đã biết đi, tớ rất thích xem chị Xuân Mai hát và bây giờ mỗi lần mở nhạc là tớ múa và nhẩy. Tớ đi trẻ từ lúc tớ 5 tháng rưỡi cơ!
Bé Bi (14 tháng tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội). Cháu đang ở quê ngoại đấy.
Chuột túi - Selena Linh Thi (ở Ba Đình, Hà Nội), rất thích mặc kimono.
Con tên Phạm Ngọc Khánh (sinh tháng 6/2006, nhà số 3 Khu TT trường CĐCN In xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm- Q.Cầu Giấy - HN). Con được mệnh danh là rùa con đáng yêu!
Chị Hà Gia linh, 4 tuổi rưỡi đang nựng em Hà Gia Vinh, 1 tuổi 3 tháng, ở số nhà 17, ngách 24 ngõ 175 Xuân Thuỷ, Hà Nội.
Bé Hoàng (2 tuổi, ở 429 Núi Thành - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng), tính tình vui vẻ.
Bé Khánh Uyên vừa tròn 3 tuổi, ở 48 Tô Hiến Thành - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng.
Bé Dâu tây, nhà ở số 4 ngõ 138 làng Phùng Khoang, xã Trung văn, Từ liêm, Hà Nội. Bé rất hay cười và đáng yêu.
 Bé Long (Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) muốn thành ca sĩ!
Mình là Lê Nguyễn Tuấn Hà (ở La Xuyên-Thị trấn Nam Sách-Hải Dương) nhưng từ nhỏ đã được gọi là Bi, 5 tuổi. Mình có rất nhiều đồ chơi nhưng mình thích nhất là được vẽ trên máy tính. Mình còn có thể dạy mẹ sử dụng máy tính nữa cơ đấy.
Bé Gà (Dư Thiên Cầm, ở phòng 207 tập thể dầu khí, tổ 15, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), rất thích khám phá thiên nhiên, luôn tò mò với những gì mới bé nhìn thấy trên đường và hỏi "đó là gì".
Bé Trần Võ Minh Thư (Tổ 2, khu phố 3, phường Tân đồng, Thị Xã Đồng Xoài , Tỉnh Bình Phước, sinh tháng 8-2005) thích ăn phomat và đánh đàn.
Bé Bi, (Đặng Nhật Anh, tổ 49D, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Tớ có bánh trung thu ngon lắm, các bạn có muốn ăn không?!
Cu Minh (Cao Hoàng Minh, ở 93 Hồ Bá Kiện,. Phường 15, Quận 10, TPHCM). Lúc này được 5 tháng tuổi, Cu Minh rất hay cười, có thể phát âm được từ "a cưa" và "khuây" rất rõ.
Cu Chíp Ỉn (Nguyễn Sơn Hải, lúc 4 tháng tuổi, ở khu chung cư Trung Hành 7, Phường Đằng Lâm, Quận Hải Anh, TP. Hải Phòng) lúc nào cũng vui vẻ, ít quấy khóc (trừ những lúc tiêm phòng). Sợ nhất với Chíp Ỉn là lấy gỉ mũi, cứ nhìn thấy mama mang tăm bông là từ xa cu cậu đã hét toáng lên ngáo ngào.
Bé Trương Phúc (7 tháng tuổi, ở Quận Tân Phú, TP HCM).
Bé Nguyễn Hoàng Anh (2 tuổi, ở 299 A Âu cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội) rất thích đi Bách thảo.
Cháu là Cu tèo ( Lê Gia Huy - 288C9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3). Nội cho con miếng nữa đi.....ăn miếng đã quá!
Bé Anthony Do (sinh tháng 11 năm 2007, ở Mỹ), chụp lúc 1 tuần tuổi. Các cậu nhìn tớ như ông già ấy nhỉ, vì tớ mới chỉ được mẹ sinh vài ngày thôi.
Bé Bi (Nguyễn Trần Ngọc Hải, 21 tháng tuổi, ở 50 Giải phóng, P. Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội). Hiện Bi còn bé nên chẳng ước mơ gì, nhưng buôn điện thoại thì Bi khoái lắm, học hỏi điều đó từ mẹ mà! Hi hi hi!!
Bé Thu An (ở nhà gọi là Mít, sinh tháng 12/2006, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội). Bé sinh đúng ngày Giáng sinh, rất nghịch, khi mà thấy thích gì là bò bằng được đến để lấy. 
Con tên Danny, đang sống ở Hà Lan, sinh tháng, con sinh tháng 3/2006. Con rất có tâm hồn âm nhạc, mỗi khi nghe nhạc là con lắc lư và nhún nhẩy đủ kiểu.Và con nghịch kinh khủng, mẹ con gọi con là siêu quậy.
Bé Đinh Ngọc Khánh Linh (ở Nhà A1 - Khu tập thể Địa chất - Yên Viên - Gia Lâm- Hà Nội), thích ăn Kem và đi du lịch cùng bố mẹ.
Bé Gia Huy (sinh tháng 11/2005, ở 15 ngách 177/6 Thanh Đàm-Hoàng Mai-Hà Nội).
Ở nhà mọi người gọi bé là Chíp (Tạ Ngọc Thuỷ Tiên, sinh tháng 8 năm 2007). Ảnh này chụp bé vào ngày đầu tiên của tuần thứ 13. Hiện bé ở số nhà 62, tổ 21, ngõ 34 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Bé Alex Nguyễn (sinh tháng 8/2007, hiện sống ở Toronto, Canada). Nhanh thật đấy, mới đây mà nhóc lại phải đi chích ngừa đợt 2 rồi, Bố và mẹ đang lo không biết bé có chịu nổi không, thấy thương con quá!
Bé Lê Thành Đạt (Hải Phòng). Con trai mẹ xinh trai thật đấy, mẹ rất yêu con!
Bé Dori (Đàm Nguyễn Quang Minh, sinh tháng 8/2006, Gò Vấp, TP HCM). Hay cười, thích đi chơi, thích đồ hitech mà ứ thèm ngó đồ chơi ba mua đâu!
Liisa và Monica tuy là hai chị em họ nhưng rất thân và thích chơi với nhau. Mỗi khi Liisa găp chị Monica là Liisa mừng quýnh lên và thơm hôn chị túi bụi .Bé Monica tuy nhỏ nhưng lại là chị của bé Liisa. Hai bé đều được sinh ra và sống tại đất nước Phần Lan.
Bé Daniel (4 tháng tuổi, sinh tại Canada) luôn cười toe toét và đã biết cầm bình nước hay sữa uống một cách ngon lành. Mẹ Kim và cha Marshall luôn hãnh viện về con nhiều lắm, con biết không?
Mình tên là Quý Thương, ở Westminster California. Mình vừa được 4 tuổi. Quý Thương rất thích mặc áo bà ba đội nón lá, vì vừa đẹp lại nhẹ nhàng. Các bạn thấy mình đẹp không ? Bà Nội mình ở Việt Nam may cho mình đấy.
Bé Trịnh Minh Ngọc (sinh tháng 9 năm 2001, học lớp 1B trường tiểu học Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội), rất thích được đóng kịch và múa hát, nhất là thích đóng vai "Cô Tấm".
Cháu là Trâm Anh, nhà cháu ở 76/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. Bố cháu đi làm xa, thỉnh thoảng mới về với cháu. Bố cháu rất nhớ cháu nhưng không về thăm nhiều được.
Bé Nguyễn Triệu Minh, sinh tháng 4/2007, ở Quận 10, TP HCM.
Bé Sắn (9 tháng, Hà Nội), lười ăn lắm và lại còn hay trớ nên khá còi nhưng nghịch thì không ai bằng.
Bé Phan Thục Quyên, 4 tuổi, ở Đồng Hới, Quảng Bình, rất thích hát và nhảy múa.
Tớ là bé Cún (Ngô Hương Quỳnh, 22 tháng tuổi ở 83A Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội), thích hát mặc dù nói ngọng, thích ăn bim bim nhưng hay nghẹn. Tớ rất yêu mẹ tớ.
Bé Nguyễn Thị Vân Giang (sinh tháng 11/2007, ở 59 Điên Biên Phủ - Hải Phòng). Bố mẹ thích gọi bé là "Chíp còi". Ông bà ngoại và cậu lại gọi bé là "Giang ỉn". Bé thích nghịch laptop của bố, thích kéo điện thoại của ông bà, thích ngồi ăn cơm cùng mâm với cả nhà. Đặc biệt bé rất hay cười, mẹ thích nhất ngắm bé cười!
Xin chào các bạn, bọn mình là 2 chị em sinh đôi, Huỳnh Vương Thuỵ Quân và Huỳnh Vương Nhã Thuỵ (đang sống tại Quận Bình Thạnh, TP HCM). Các bạn xem 2 chị em mình có giống nhau như 2 giọt nước không. Bọn mình rất hiếu động, hay cười, là fan hâm mộ tiếng hát của chị Xuân Mai đó.
Chào các bạn, mình là Andy và em gái Katie, đang sống ở Mỹ cùng bố mẹ. Noel này mình tròn 3 tuổi, còn em gái thì 6 tháng. Xin chúc các bạn xa gần một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới đầy hạnh phúc!
Bé Trần Nhật Lam vừa tròn 21 tháng tuổi (ở Tân Bình, TP HCM). Ở nhà mọi người đều kêu bé là Bònbon. Bé nghịch ngợm lắm, chẳng chịu ngồi yên đâu. "Trông Bònbon đáng yêu không nào?" 
Bé Phan Gia Bảo, sinh tháng 4/2007, ở 18 Nguyễn Du, Đà Lạt. Trông cháu có giống thỏ con xinh xắn không?!
Bé Phạm Hoàng Duy (sinh tháng 8/2005, ở nhà 32 Ngõ 125/1 Trung Kính - Hà nội), cực kỳ hiếu động, hóm hỉnh.
Hai bé Nguyễn Đỗ Nghi Dung và Nguyễn Đỗ Thục Quyên, 4 tháng tuổi (ở C11/21F Đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP HCM), thích trò chuyện, nghe nhạc, mọi người thấy chị em có dể thương không?
Bé Đinh Thế Vinh (6,5 tháng tuổi, ở 333/13/3 Lê Văn Sỹ, P1, Quận Tân Bình, TP HCM). Lúc nào bé cũng thích cười, đang ngồi bé cười lăn ra.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

 
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang