(HN) - (TP.HCM)

Có em bé, bố cũng nói nhịu

Ảnh: Corbis.

Thấy mẹ liên tục trò chuyện với mình, bố bảo "em mới sinh mà nói nhiều quá là sau này nói nhịu đấy; khi về già anh lại không dám đưa em đi chơi mất". Thế nhưng người nói nhịu đầu tiên lại là bố, mà hẳn mấy lần cơ.

Vào một ngày đẹp trời, mẹ sinh mình ra trong bệnh viện. Do mình ăn nhiều khi nằm trong bụng mẹ nên hơi to con; bác sĩ khuyên mẹ nên mổ để mình được an toàn. Mình vừa chào đời là đã được bác sĩ trao ngay cho bố rồi.

Sau này khi hai mẹ con được ra viện, bố mới bảo với mẹ là lúc bế mình từ tay bác sĩ, bố cứ đờ người ra. Mẹ hỏi "sao anh lại thế", bố trả lời: "Tại anh sướng quá". Hi hi, bố không vui mới lạ chứ. Mình là con trai đầu lòng của bố mẹ mà, lại là cháu đích tôn của ông bà nội nữa.

Bố cứ đi làm về là lại bế mình nựng nịu, ngắm nghía. Chắc là mình dễ thương ghê lắm. Mẹ thì liên tục trả lời điện thoại của các cô chú gọi đến hỏi thăm. Mẹ hát cho mình nghe, nói chuyện với mình. Bố học tập kinh nghiệm từ các cụ, nhắc: "Em nói nhiều quá là sau này nói nhịu đấy. Khi về già anh lại không dám đưa em đi chơi mất".

Nhưng người nói nhịu đầu tiên lại là bố, mà không chỉ một lần đâu, hẳn mấy lần cơ. Chả là nhà mình có chú cún hơn mình 1 tháng tuổi, bố mẹ bảo nuôi để làm bạn với mình. Nó tên là Milu. Còn mình được bố mẹ gọi là bé Bi. Thế mà khi nựng mình, bố lại bảo: "Nhỉ, Milu của bố nhỉ!".

Lúc đó mình cười bố vì bố nói nhịu. Còn mẹ thì sung sướng vì tin là sau này khi già rồi, bố sẽ nói nhịu thay mẹ. Hi hi, mình sẽ đợi lúc đó để làm người hòa giải cho bố mẹ.

Nguyen Thi Thanh Huong 

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   
Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang