Thứ bảy, 8/12/2007, 11:00 GMT+7

Chuyện vui lần đầu làm bố mẹ

Một anh bạn của chồng mình sau khi nghe bác sĩ khuyên nên cho con uống nước cam đã nhanh nhảu chạy vào siêu thị mang một lọ hình quả cam về. Vợ xem và tá hỏa khi phát hiện ra đó là chai... sữa dưỡng da.

Bây giờ thì mẹ cháu đã rất biết cách làm đẹp cho con.

Hôm nay sẽ kể một số chuyện của mình và người khác về sự vụng về khi lần đầu nuôi con. Có những điều chỉ được biết đến sau khi có con thôi.

Khi Hà Vi được hơn một tháng, trời tự nhiên trở lạnh, mình vào lục mũ len đội cho con, mũ có dây buộc. Sau khi đội mũ, bế đi đâu hoặc để Vi nằm thì mặt con bị mũ che gần hết, chỉ còn 1/3. Nói chính xác là cái mũ cứ chềnh ềnh ra mặt cháu và che luôn một mắt. Mẹ cháu bế lên và chỉnh sửa, mãi vẫn không xong. Lấy cái mũ khác ra và nghiên cứu, thì ra cái dây đáng lẽ phải buộc xuống cổ cơ, thế mà mẹ cháu cứ tưởng là ở buộc trên trán xuống...

Còn một cái mũ nồi nữa; hôm đi thăm bạn Lucas (à bạn ấy giờ đổi tên thành bạn Kiu rồi), mẹ cháu đội mũ trái cho cháu, vì cũng không hình dung được làm sao lại có cái chân mũ thì phải, mà chóp mũ thì trái. Suy nghĩ một hồi, mẹ cháu lý sự là người ta làm thế để bảo vệ cho cái da đầu mềm mại của bé. Đến hôm bố Vĩnh đội cho cháu thì mới té ngửa ra là mẹ cháu nhầm. Người ta đội chóp là phải, rồi bẻ ngược cái chân mũ thì tất cả đều mặt phải ra ngoài. Đúng là thiếu iốt trầm trọng.

Còn đây là chuyện một anh bạn của chồng mình ở Berlin: Sau khi nghe bác sĩ khuyên nên mua thêm nước cam cho cháu uống, anh nhanh nhảu chạy vào siêu thị mang một lọ hình quả cam. Chị vợ về, ông chồng liền khoe ngay là đã mua nước cam như bác sỹ dặn. Vợ chạy vào xem và tá hỏa khi phát hiện ra đó là chai lotion; cũng may là bận bịu nên chưa kịp cho con uống. Đến giờ, họ vẫn để chai đó trong nhà tắm, không dùng được nhưng mỗi lần nhìn thấy là không khỏi không cười ông chồng đểnh đoảng.

Một anh nữa, nghe tin vợ đẻ con gái, mừng quá đi làm về đánh xe vào cửa hàng mua một chiếc váy rất xinh, rất chi là yêu để mang vào tặng con và nịnh vợ. Đến khi đưa ra, chả cần thử vợ anh ấy cũng biết không bao giờ vừa (dù con chị ấy cũng chỉ 3,3 kg và dài 49 cm), may ra có chú búp bê thì mặc nổi. Để kỷ niệm tình yêu của bố dành cho con gái, nhà đã có thêm con búp bê mặc chiếc váy đáng yêu.

Còn một chuyện nhà cháu nữa: Cả hai bố mẹ cháu trong bệnh viện thấy người ta mặc cho con cái áo cánh, tức là áo không có cúc, chỉ có cái dây buộc, rồi đến cái áo liền quần. Đến hôm về nhà, trời lạnh hơn, bố mẹ cháu cũng rập khuôn như thế, nhưng thêm vào cái body ở ngoài áo cánh nữa. Bà đỡ đến nhà, nhìn thấy thế cười rũ, bảo phải mặc body vào trước rồi mới mặc áo cánh, và ngoài cùng là áo liền quần. Thôi lần đầu làm bố mẹ mà.

(Theo Ha's blog)

 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao