Thứ sáu, 7/12/2007, 09:16 GMT+7

Một buổi sáng của bé Tuấn Nam

Mình rất mến bạn Thu Trang ở lớp.

Ở hàng bánh cuốn, nhìn thấy một cậu cầm quả bóng, mình đập một phát cho nó rơi xuống đất. Úi, bà bạn ấy bảo mình "định đầu gấu à", đã thế mẹ còn không bênh mình nữa chứ.

Sáng nay, mẹ cho mình đi ăn bánh cuốn. Trước đó, mẹ còn dặn phải ăn nhanh thì mẹ mới cho đi, không thì phải ăn cháo hoặc bún ở nhà. Hic hic, mình rất ghét cháo, thế là đành "vâng ạ" để mẹ cho đi ăn bánh cuốn.

Hàng bánh cuốn đông người thế, tìm mãi mới được cái ghế cho mình và của mẹ, lại phải chờ nữa chứ. Lát nữa mẹ lại giục nuốt nhanh, khổ thế!

Úi chà, đang ăn lại gặp một cậu còn còi hơn cả mình nữa chứ. Mẹ hỏi bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi, bà bạn ý bảo gần 3 tuổi. Hi hi, bằng tuổi mình, nhưng bạn ấy được có hơn 10 cân, kém mình 2 cân cơ à? Chắc cậu này cũng bị mẹ hay bà bắt ăn nhiều vào như mình nhỉ.

Nhìn thấy bạn ấy cầm quả bóng, không đẹp bằng quả bóng da mẹ mua cho mình. Mình đập quả bóng một phát cho nó rơi xuống đất. Úi, bà bạn ấy nói mình "định đầu gấu à", đã thế mẹ còn không bênh mình nữa chứ. Mẹ mắng "sao con lại đập bóng của bạn thế? Nhặt lên, xin lỗi bạn đi!". Híc hic, sợ mẹ mắng lắm! Lại phải nhặt lên chứ, nhưng mình chỉ nói xin lỗi nhỏ thôi. Mẹ không khen mà lại còn lườm mình nữa chứ, hu hu.

Lại phải đi lớp nữa rồi. Sao ngày nào cũng phải đi lớp thế nhỉ? Mình thích ở nhà với mẹ hay ba cơ. Nhưng mẹ bảo ba mẹ phải đi làm, nếu ở nhà thì mình chỉ ở với con chuột thôi, sợ lém.

À không, quên mất là đi lớp có bạn Thu Trang cũng vui lắm. Hôm nào mình cũng bảo mẹ cho 2 quả quýt để mình mang đến lớp cho bạn Thu Trang một quả. Ngày nào bạn ấy ăn bim bim cũng cho mình ăn cùng. Mình về kể cho mẹ nghe, mẹ còn cười và bảo bạn ấy là tình yêu của mình chứ, hi hi.

Tuấn Nam

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao